Kuala Lumpur, biểu tượng của vẻ đẹp văn hóa Malaysia (tiếp theo & hết)

11/12/2016 10:03 GMT+7 | Điểm đến

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - Sau mấy ngày khám phá văn hoá và kiến trúc của Ấn Độ giáo và Hồi giáo, tôi tiếp tục hành trình đến với khu phố Tàu (khu China town) ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur.

Đến nơi, tôi choáng ngợp bởi sự nhộn nhịp của khu phố này. Mặc dù là ban ngày và đã nhìn rất kỹ bản đồ trước khi đi, tôi vẫn gần như lạc trong sự đông đúc tấp nập của khu chợ trung tâm và toàn bộ những con phố chính, bao gồm cả phố Petaling.

Petanling là trục đường chính chạy xuyên suốt khu phố Tàu, cũng là nơi tập trung rất đông các khách sạn nhỏ dành cho khách du lịch hay Tây balo. Nhìn trên bản đồ thì nó là một con phố, nhưng đến nơi thì tôi không thể nhận ra nếu như không có tấm biển chỉ đường, vì phố khá hẹp, có mái che và tràn ngập các cửa hàng bán quần áo, đồ lưu niệm tầng tầng lớp lớp nhau.

Lượng hàng hoá khổng lồ được bày bán cùng với những tiếng rao của chủ hàng, tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng điện tử băng đĩa và tiếng nói chuyện, tiếng mặc cả, tiếng gọi nhau í ới tạo nên một không khí sôi động hối hả đúng tính chất của một con phố Tàu. Các hàng ăn cũng san sát nhau và đông đúc không kém, tôi gần như lặn ngụp trong hàng loạt tấm biển bằng tiếng Trung Quốc để tìm ra được một quán mì khá sạch sẽ với giá 3 RM/bát (khoảng 20 ngàn đồng).


Khu phố Tàu

Đồ lưu niệm ở khu phố Tàu rất đa dạng, muốn mua được giá rẻ thì cũng có thể mặc cả. Những đồ dùng hoặc đồ trang trí mang hình ảnh của tháp đôi Petronas tràn ngập tất cả các gian hàng, hầu hết áo phông kỷ niệm cũng đều mang hình ảnh của toà tháp đôi nổi tiếng này.

Tôi tìm được một cửa hàng bán áo phông với giá rất rẻ, chỉ khoảng 30 ngàn đồng/cái, có in hình ảnh rất ngộ nghĩnh mô phỏng cuộc sống của người dân Malaysia thời xưa.

Sau khi trải nghiệm mua sắm ở khu phố Tàu, tôi tìm đến khu trung tâm thương mại Berjaya Times Square. Toà nhà rộng lớn này nằm ở cuối đại lộ mua sắm Bukit Bintang, và được coi là một trong khu phức hợp thương mại lớn nhất thế giới. Thời điểm tôi đến đây là tháng 1, cũng là tháng cuối cùng của mùa lễ hội giảm giá cuối năm của Malaysia.

Chứng kiến quy mô của trung tâm mua sắm này, cùng với những chương trình giảm giá của các cửa hiệu nơi đây, tôi mới hiểu tại sao rất nhiều người Việt Nam lại đến Malaysia chỉ để mua sắm như vậy.

Bên trong toà nhà này còn có cả một công viên giải trí quy mô lớn với đầy đủ trò chơi từ nhẹ nhàng đơn giản đến những trò cảm giác mạnh mà tôi chỉ nhìn thấy ở những công viên ngoài trời, nhất là trò Tàu lượn siêu tốc ở đây được coi là hệ thống tàu lượn trong nhà lớn nhất châu Á.


Công viên i-city

Một điều rất thú vị tại toà nhà thương mại này là các cầu thang bộ phát nhạc được làm mô phỏng theo bàn phím piano, và tương ứng với mỗi bước chân của khách trên bậc thang này sẽ là một nốt nhạc được chơi. Cầu thang đặc biệt này là ý tưởng nhằm khuyến khích người dân sử dụng cầu thang bộ thay vì đi thang máy, vừa rèn luyện sức khoẻ vừa được nghe nhạc do chính bàn chân mình tạo ra.

Vẻ đẹp hiện đại của Kuala Lumpur còn được thể hiện qua một địa điểm mà rất ít du khách biết đến: công viên i-city. Tôi gọi nơi này là công viên ánh sáng, vì toàn bộ vườn hoa và khu rừng rộng lớn nơi đây đều là rừng nhân tạo, tất cả đều được làm bằng những bóng đèn LED nhiều màu sắc và toả ánh sáng lung linh về đêm.

Công viên này ban ngày sẽ không có gì đặc biệt, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi hoàn toàn choáng ngợp với hàng triệu sắc màu huyền ảo toả ra trong một không gian rộng mênh mông.

Đi sâu vào trong, đó là những vườn hoa hướng dương, hoa đào nhân tạo, thậm chí có cả một rừng thông và rừng phong với rất nhiều cây lớn, một quả đồi thoai thoải với hàng trăm cây lớn nhỏ và các loài động vật khác nhau. Tôi ngỡ ngàng vì sự khéo léo và sáng tạo của những người đã tạo nên công viên ánh sáng này, một công trình kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và công nghệ hiện đại mà hiếm nơi nào trong khu vực có được.

Một tuần ở Kuala Lumpur dường như vẫn là quá ít cho những trải nghiệm độc đáo tại thành phố này. Sức hấp dẫn từ toà tháp đôi Petronas lộng lẫy, nền văn hoá đặc sắc đa dạng và đặc biệt là sự hiếu khách của người dân nơi đây là những lý do khiến tôi thực sự yêu mến thành phố này, đến mức sau này tôi quay lại đây đến bốn lần và lần nào cũng có cảm giác như được trở về một nơi rất quen thuộc gần gũi nhưng cũng vô cùng mới mẻ.

Bài & Ảnh: Kaze Hoa
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm