Kinh nghiệm du lịch – phượt Campuchia cực hữu ích và chi tiết

17/02/2017 11:21 GMT+7 | Tư vấn du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Bạn đang lên kế hoạch du lịch Campuchia nhưng còn thiếu thông tin và có nhiều băn khoăn chưa biết hỏi ai? Hãy tham khảo bài viết chia sẻ kinh nghiệm khám phá Campuchia cực kỳ chi tiết sau đây.

 

 

1. Hành trình đến 4 địa danh

- Phnom Penh (Thủ đô của Campuchia)

- Siem Reap (Cố đô, tàn tích và thành phố mới của Campuchia)

- Sihanouk Ville (Làng chài, thành phố mới, bãi biển đẹp trong xanh cát trắng nắng vàng của miền Nam Campuchia)

- Thiên đường Koh Rong Samloem và Koh Rong (2 hòn đảo xinh đẹp ngoài vịnh Thái Lan của Campuchia)

2. Thời gian chuyến đi: 8 ngày 8 đêm

3. Phương tiện di chuyển: HN -> SG: Bay; SG - CAM: Bus

4. Tổng thiệt hại: 8 triệu/người (Không bao gồm tiền quà cáp). (Mình không quá tiết kiệm để có 1 chuyến đi rẻ, tiêu chí của mình là sao cho thoải mái, các bạn có thể tiết kiệm chi phí hơn bằng cách ở hostel hoặc ở khách sạn rẻ hơn, ăn ở các quán ăn rẻ hơn, hạn chế sử dụng tuk tuk và thăm quan ít địa danh hơn để tiết kiệm tiền)

*LỊCH TRÌNH TÓM TẮT:

Ngày 1: HN - SG - PHNOM PENH - SIEM REAP (ĐI XE ĐÊM)

Ngày 2: SIEM REAP

Ngày 3: SIEM REAP - PHNOM PENH (ĐI XE ĐÊM)

Ngày 4: PHNOM PENH - SIHANOUK VILLE

Ngày 5: KOH RONG SAMLOEM - KOH RONG

Ngày 6: KOH RONG SAMLOEM - SIHANOUK VILLE - PHNOM PENH

Ngày 7: PHNOM PENH

Ngày 8: PHNOM PENH - SÀI GÒN - HÀ NỘI

Nếu ai không có nhiều ngày, có thể tách chuyến đi

Option 1: SG - PHNOM PENH - SIHANOUK VILLE - KOH RONG SAMLOEM (4 ngày)

Option 2: SG - PHNOM PENH - SIEM REAP - SAI GON (4 ngày)

*KHÂU CHUẨN BỊ

1. Book vé máy bay HN - SG: Mình book đc giá khá rẻ, 700k/người/khứ hồi + 250k cho 30kg hành lý. Tổng gần 1triệu khứ hồi.

2. Book vé các chuyến đi bus sang Cam và di chuyển bên Campuchia: Từ Việt Nam! sang Cam có rất nhiều nhà xe như Kumho, Mailinh, The Sinh, Sapaco...Mình thấy xe Kumho là xe đẹp nhất, có vẻ chất lượng nhất nên lựa chọn để di chuyển từ HCM - PhnomPenh và ngược lại.

Di chuyển bên Cam, cũng có khá nhiều nhà xe, như Giant ibis, Capitol Tours, CityLink, PhnomPenh Sorya...nhưng thật sự là rất may mắn khi biết được Giantibis là nhà xe chất lượng nhất, tốt nhất tại Cam, được đánh giá gần 5* trên Tripadvisor nên mình lựa chọn toàn bộ chuyến đi qua nhà xe này.

Tuy rằng giá của nhà xe này cao hơn so với các nhà xe khác từ 2$. 1 điểm rất tốt nữa là họ có website, support online 24/24, booking online và thanh toán trực tiếp luôn, sau đó xuất e-ticket, mình chỉ việc chụp lại hình (hoặc in ra) và lên xe đi thôi.

Web Kumho: http://kumhosamco.com.vn/vi/ho-chi-minh-phnom-penh

Web Giantibis: http://www.giantibis.com/

Web Sorya: http://www.ppsoryatransport.com/eng/

*Chú ý: Chỉ có nhà xe Giantibis cho thanh toán online, còn 2 nhà xe kia phải mua vé trước ở VN, văn phòng ở Phạm Ngũ Lão. Các bạn xem địa chỉ trong website nhé.


Từ Sài Gòn có thể đi xe bus hãng Kumho sang Campuchia

Giá vé Bus:

- HCM - PhnomPenh (Kumho - 7 tiếng): 420k khứ hồi, xe ghế nằm

- PhnomPenh - Siem Reap (Giantibis - 7 tiếng): 36$ khứ hồi, giường nằm, có giường đôi, có vệ sinh trên xe. Nên đặt sớm để đặt giường phía trên, tránh gần nhà vệ sinh vì mùi và ồn khó ngủ.

- PhnomPenh - Sihanouk Ville (Sorya - 5 tiếng): 200k/chiều, ghế ngồi

- Sihanouk Ville - Phnom Penh (Giant ibis - 5 tiếng): 11$/chiều, ghế ngồi

Sang PhnomPenh mình có được 1 chú So Phat người Cam lái tuktuk tuổi cao, rất lành, cẩn thận và tận tụy đưa đón. Chú ý còn giới thiệu cho 1 anh Yang có bà ngoại là người Việt Nam lái tuktuk ở Siem Reap, anh này thì siêu hiền, siêu đáng yêu, hay ngại haha. Nói chung mình rất may mắn khi không phải lo về vấn đề di chuyển khi sang Cam và đi chơi.

* SĐT chú SoPhat ở PhnomPenh: +85597 9949123

* SĐT anh Yang ở SiemReap: +85597 8780 693

* Cứ bảo bạn của Hà và Dung là okie nha vì mình đã dặn rồi hihi


Xe tuk tuk rất phổ biến ở Campuchia

Giá vé Tuktuk:

Lái tuktuk sẽ đón bạn ở khách sạn hoặc điểm nào bạn muốn, vào thăm quan họ sẽ chờ, và đón bạn đi tiếp, họ sẽ hướng dẫn những gì họ biết...đó là với chú SoPhat và anh Yang lái tuktuk mình biết nha hihi...

Trung bình nếu đi ngắn thì 1$/1-2km. Đi nhiều và trọn ngày thì giá lại rất rẻ như sau:

- Từ nhà xe Kumho về KS: 5$

- Đi Angkor từ 6h sáng đến 18h tối: 20$

- Đi city tour Siem Reap: từ 8h sáng đến 18h tối: 15$

- Đi city tour Phnom Penh: Từ 7h sáng đến 19h tối: 25$

3. Book khách sạn: Mình sử dụng www.booking.com, và tài khoản của mình là Genius nên được giảm thêm 10% và các ưu đãi khác, như check in sớm, check out muộn, không cần trả tiền phòng ngay...Khách sạn mình book giá trung bình khoảng 800k/đêm. Các bạn có thể tiết kiệm bằng cách đặt hostel hoặc guesthouse nhé. Trên Booking.com có đủ cả.

4. Book vé tàu PartyBoat và Speed Ferry ra và về Đảo Koh Rong Samloem

Bước này mình book qua bạn Phuotvivu: http://phuotvivu.com/kinh-nghiem-du-lich-bui/diem-den/cac-dich-vu-xe-bus-tau-khach-san-o-sihanoukville-koh-rong-samloem.html Các bạn đọc kỹ ở link này, email hành trình, chuyển khoản đặt cọc, và sang đó thanh toán nốt. Yên tâm đảm bảo nhé, làm ăn rất chuyên nghiệp. Book ở đây rẻ hơn là các bạn mua trực tiếp ở bên đó nhé. Nên lựa chọn tàu PartyBoat hay Speed Ferry thì mình sẽ nói chi tiết ở dưới nhé...Nếu tiết kiệm thì các bạn mua khứ hồi tàu nhanh chỉ 20$, còn mình muốn đi Partyboat và về tàu nhanh nên phải mua 2 loại vé. Khá tốn.

5. Đổi tiền: Cái này cũng quan trọng, mình đổi tiền tại cửa hàng 135 Đồng Khởi, Q1 (Đối diện khách sạn Sheraton, rất đông và hợp lý. Các bạn nên đổi trước VND sang Riel luôn, sang đó khỏi tiêu $. Đổi mệnh giá từ 500 riel, 1000, 5000, 10000 riel là đổi nhiều nhất. Đổi thêm ít 20.000 và 50.000 riel để cầm đỡ dầy tiền.  (Tiền tệ chính là Riel, sử dụng song song cả USD Mỹ, và 1 số tỉnh ven biên giới Việt Nam! thì xài VND

Tỷ giá: 1000 Riel = 5570 VND, 1 USD = 4000 Riel

6. Sim gọi + 3G: Khi xe đưa bạn qua cửa khẩu, và đến trạm nghỉ, ở đó có anh người Cam nói sơ sơ đc tiếng Việt bán Sim + thẻ luôn. Sử dụng nhà mạng Metfone (Viettel nhà mình). Mua sim 50k có sẵn 100mb 3G + gọi về Việt Nam! 10phút, gọi trong Cam thì tẹt nếu còn tiền gọi, nạp thẻ 5$ và đăng ký Dial*133*5# để có 4GB dữ liệu 3G, tha hồ mà FB, video call nhé...

7. Quần áo giầy dép: Vì bạn sẽ đi chùa chiền, và thời tiết nóng, nên chuẩn bị quần ống rộng kiểu của mình ở ảnh, có thể mua bên Cam hoặc ở HN, 50k thui nha. Áo phông có tay, cotton cho mát mẻ, Giầy thể thao, loại dành cho đi hoặc chạy bộ ý, tông. Quần bơi, kính bơi nếu muốn...

8. Thuốc men: Vì thời tiết nóng, và lạ nước lạ cái, các bạn nên chuẩn bị các loại thuốc như: Efferagan (hạ sốt mạnh), Panadol (cảm cúm, giảm đau hạ sốt), Berberin (Thuốc giải quyết tiêu hóa), Vitamin bổ sung (Mình dùng loại sủi Beruca rất tốt tuy hơi đắt), Thuốc nhỏ mắt khi đi biển.

9. Đồ dùng cá nhân: Mua bộ chiết dầu gội, sữa tắm...mang đi cho tiện. Quan trọng nè: Vì đi Angkor rất nóng, mình có 1 lọ xịt, mình dùng nước khoáng thôi, thi thoảng xịt vào mặt, tay chân cho người đỡ khô vì mất nước và giúp mát rất nhiều để khỏi say nắng và mệt. Kem chống nắng nữa, SPF càng cao càng tốt nhá. Ô thì các xe tuktuk đều có nên không phải lo. Sạc dự phòng, đèn pin để đêm xài ngoài đảo...

10. Các bạn có thể mang vali, balo...tùy ý. Miễn sao phù hợp và đầy đủ cho chuyến đi của mình. Đừng lo xách lỉnh kỉnh, mình toàn gửi khách sạn, chả lo mất mát gì và bê vác gì đâu.


Biển Sihanouk tuyệt đẹp ở Campuchia

Ngày 1: Bay HN - Sài Gòn

4h30: sáng di chuyển từ nhà lên sân bay Nội Bài để bay lúc 6h30, quả là mệt mỏi, nhưng không sao, sự háo hức của chuyến đi đủ xua tan những mệt mỏi buồn ngủ đó.

* Gọi Taxi Mai Linh sân bay, đón trong nội thành là 190k/xe 4 chỗ. Lên sân bay ăn tạm bát phở không người lái 50k cảm thấy thật xót xa haha.

9h: mình hạ cánh xuống Sài Gòn. Hiện có bus cao cấp từ SB về trung tâm SG, còn mình đi taxi từ sân bay về chỗ bạn mình ở Sheraton Q1 gửi đồ ở đó, xong đi cafe, ăn trưa ở SaiGon Garden trên đường Nguyễn Huệ. Quán này của KTS Khanhcasa, rất nổi tiếng về hệ thống cafe Khanhcasa ở SG. Tầng trệt có cafe Starbucks và The Coffee Beans và Samsung Center. Đi vào trong sẽ là các quán cafe phong cách âu, retro...Lên thang máy sẽ là các nhà hàng theo hương vị ẩm thực Việt, Trung, Nhật, Thái...siêu đẹp, siêu đáng yêu, giá cả cũng phải chăng không quá mắc. OK ăn trưa ngon lành.

13h: mình về lấy đồ và đi ra nhà xe Kumho ở Phạm Ngũ Lão để đi PhnomPenh

Xe Kumho đón ở bến xe bus Phạm Ngũ Lão, ra đó bạn sẽ thấy có khá nhiều xe đi PhnomPenh. Thời gian di chuyển sang PhnomPenh mất 7 tiếng.

16h: xe đến cửa khẩu Mộc Bài, xuống xe, nhà xe làm thủ tục cho mình qua rồi, không mất tiền gì cả, chỉ việc quét vân tay là xong. Đóng dấu cộp cái là xuất ngoại Campuchia thôiiiiiiiiiii Ở cửa khẩu có người bán Sim và đổi tiền Riel nhé, bạn nào chưa kịp đổi thì có thể đổi, hôm về đổi lại tiền Việt cho người ta cũng OK. Tỷ giá đổi ở cửa khẩu là 1.000.000 VND = 170.000 Riel. 1$ = 4000 Riel

* Lên xe đi mấy phút thì đến điểm dừng, ở đây là mua Sim lun nè, ai đói thì ăn tối lun 40k/ dĩa cơm phần Thị và trứng kho hoặc các món khác, nếu không ăn thì chờ về PhnomPenh cũng đc.

20h: xe về đến PhnomPenh, gặp chú SoPhat, chú này dừng tuktuk ở ngay trạm của Kumho luôn, bảo chú đưa về nhà xe Giant ibis để đi Siem Reap ngay trong đêm lun.

* Từ nhà xe Kumho về nhà xe Giant ibis mất 5$ (5km). Chú rất cẩn thận và tốt bụng, luôn dặn mình cẩn thận với cướp giật. Trên đường đi, chú có đưa chúng mình qua mấy hàng ăn rất đông khách và to, mình đều lắc đầu ngoai ngoái, cuối cùng dừng tại 1 hàng ăn nho nhỏ, thưa khách, ăn 2 đĩa mỳ trứng xào bò và rau, 1$/đĩa rẻ quá haha. 2 đứa ăn hết có 10.000 riel (2,5$).

* Mình đã xin lại số điện thoại của chú, và rất may mắn chú cũng cho bọn mình contact của anh Yang so cute tại Siem Riep

* Lên tuktuk về nhà xe Gianttibis, rất hay 1 điểm là nhà xe Giantibis này đối diện chợ đêm ở PhnomPenh, trong thời gian chờ đi xe Siem Reap thì bạn gửi đồ, xong sang chợ đêm chơi, có thể mua đồ luôn cũng được và dạo ven sông Mekong buổi tối.

Nước mía ở chợ đêm 2000 riel/túi. Ở chợ đêm có 1 khu hàng ăn cũng khá hấp dẫn và thú vị. Nhớ thưởng thức nhaaaaaaa.

22h30: lên xe, ngủ đêm trên xe. Mất 7 tiếng để đến Siem Reap

À nếu bạn nào có đi theo lịch này, thì gọi lun cho anh Yang ở Siem Reap để hẹn anh sáng hôm sau đón ở trạm dừng xe Giantibis đón mình luôn nhé.


Xe Giantibis cao cấp nhất ở Campuchia

Ngày 2: Siem Reap - Cố đô, tàn tích

5h30: Xuống xe, anh Yang đón về khách sạn và chờ, bạn có thể được check in sớm, hoặc không thì gửi đồ, đánh răng rửa mặt, thay đồ để đi Angkor. Nhớ mặc đồ thoải mái, quần quá đầu gối, áo ngắn có tay, mang kính râm, kem chống nắng, mũ, thật nhiều nước có cả nước có đường, xịt nước làm mát, balo nhẹ...

Mình ở khách sạn La Da Kiri (32$/đêm bao ăn sáng, có bể bơi, bancon, view thành phố), trong đường Sok San, cách chợ đêm và Pub Street 5' đi bộ, rất gần lun nha. Lại có bể bơi nữa, để đi Angkor về là phải bơi cho hạ nhiệt.

6h30: bạn hãy bảo anh Yang đưa đi ăn Hủ Tiếu Nam Vang ngon nhất ở Siem Reap nhé. 2,5$/bát. Món này dân Nam bộ biết nhiều và là đặc sản. Nhưng thật sự thì là xuất phát từ Campuchia, do người Hoa mang về SG chế biến từ lâu. Vì ngày xưa PhnomPenh tên gọi là Nam Vang mà. Ăn xong thì đi Angkor.

7h30: Mình đặt chân tới cổng khu Angkor. Giá vé Angkor là 20$/người/ngày. 40$/người/3 ngày. 60$/người/7 ngày. Mình tiếc tiền nên chỉ mua 1 ngày và phải đi cho càng nhiều càng tốt.

Mình đi ngược Angkor, vì đi như vậy sẽ vắng hơn, chụp được nhiều ảnh đẹp hơn nha. Bắt đầu từ Angkor Thom, đền Bayon, Baphuon, Phimeanakas, Elephants Terrace trong 1 quần thể. Chau Say Tevoda, Thommanon, Ta Keo, Ta Prohm.

13h: Nói anh Yang đưa đi ăn trưa ở hàng Temple View, hơi đắt mà đồ ăn bình thường, 5$ cho đĩa cơm rang, hic, nhưng thôi mệt, ăn tạm, và có phòng điều hòa để nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

14h: Tiếp tục đi Banteay Kdei, Srah Srang, và vòng về Angkor Wat (vào từ cổng sau).

Tất cả các địa danh này, các bạn có thể Wikipedia để đọc trước lịch sử hình thành, tồn tại và sụp đổ nhé. Mình không sử dụng Tour Guide (35$ - 50$/ngày) vì dựa vào Wiki và anh Yang. Anh ý sẽ trả lời và giới thiệu cho các bạn những gì mà anh ý biết.

Ta Prohm là nơi mà quay bộ phim Kẻ Đào Mộ (Lara Croft: Tomb Raider) có Angenlia Joile. Nơi đây là phế tích đền đài, bị bao phủ bởi các cây lớn, với các bộ rễ khổng lồ, mọc trùm cả lên tường thành và tượng Phật. Rất ấn tượng và đáng để đi

Còn Angkor Wat, Angkor Thom, đền Bayon...quá nổi tiếng rồi.

Đi đến điểm nào, anh Yang sẽ dừng xe đợi mình đi chơi và dặn điểm đón (Ví dụ vào cổng trước thì sẽ đón ở chỗ đó hoặc đón ở cổng sau.

Mình vào Angkor Wat lúc 16h, sau khi thăm quan hết và lúc ra về là 17h30, là lúc mặt trời lặn, rất đẹp và ấn tượng. Ở Angkor có thể ngắm được Bình Minh lúc 6h sáng và Hoàng Hôn lúc 6h chiều.

À chú ý là mua nước ở trong khu Angkor, nên nhờ anh Yang mua hộ, hoặc mặc cả, mình mua mấy lần nhầm 1$/chai nước huhu, chính ra 1$ phải được 3 chai :(

Tổng ngày đi Angkor chúng mình uống hết 8 chai nước haha.

18h30: Về khách sạn, tắm rửa, thay đồ và đi bộ ra chợ đêm ăn.

19h30: Có nhiều nhà hàng để mình lựa chọn, giá trung bình các món ăn từ 2,5 đến 5$ rất rẻ. Bạn xem trước menu hợp và thích thì ăn. Ở Campuchia có món Amok là Quốc Ẩm (Cà ri cá, hoặc gà, ăn với cơm trắng, được bọc trong lá chuối) rất thơm ngon, ngoài ra còn Mỳ trứng xào bò rau, Lok Lak (là cơm bò lúc lắc đó). Cơm rang hải sản cũng rất ngon đó nhé. Còn món Cá hồng nướng, mực nướng...Nhớ uống thêm chai bia Angkor để biết hương vị bia quốc gia của Campuchia. Mát lạnh và tuyệt vời!

20h30: OK ăn tối xong, các bạn tha hồ lượn chợ đêm, ở đây chợ đêm rất nhiều, bán đủ mặt hàng từ quà tặng đến đồ ăn, từ giải khát hoa quả đến kem...tha hồ lựa chọn. Nhớ là MẶC CẢ ít nhất 1/3 giá, nếu không ok thì 1/2 giá là họ bán nha. CHÚ Ý ĐÓ.

Chúng mình mua 3 cái balo vải rất đẹp, 5$/cái (Mặc cả từ 8$)

22h: Chán chợ rồi thì Massage nào, có quán Massage ở gần hàng mình ăn, happy hour chả nhớ mấy giờ có 3$ massage body trong 60', còn từ 22h là 5$ rẻ vãi haha, còn massage chân là 2-3$ thui nha, thêm tinh dầu oil thì thêm 2$ nha.

23h: Sau khi massage xong, ra phố Pub chơi. Quán Red Piano là quán nổi tiếng, vì Angelina Joile hay ngồi đây buổi tối cái thời gian mà quay bộ phim Kẻ Đào Mộ, còn có cả cocktail Angelina Joile lun nha. Đi tiếp vào trong là các quán pub rất đẹp và vui. Ở đây có nhà hàng Khmer Family ăn ngon đc đánh giá cao lắm đó. Trong phố này quán hay nhất là Temple Pub & Bar, Tầng 1 là Pub, tầng 2 là Bar. Tha hồ quậy nhé. Ngoài ra dưới đường còn có các xe đẩy mini bar siêu rẻ và đáng yêu nữa. Cocktail chỉ từ 2,5$, bia từ 0,5$ rất rất rẻ nhaaaaaaaa.

À sinh tố ở đây siêu rẻ, giá chung 1$, mix gì thì mix, haha.

Bánh dừa cũng ngon nữa, ăn nhiều vào nhé =)))))) Giá của các thứ chỉ khoảng 1$ thui ý, nghĩ thấy hờn quá :(((((

Thôi no, mệt rồi, 1h sáng, về khách sạn ngủ, mai đi chơi tiếp :))


Đến Campuchia không thể bỏ qua Angkor Wat

Ngày 3: Siem Reap - Thành phố mới

6h30: Sáng dậy ăn sáng, ở khách sạn, dọn đồ, check-out lun, đồ gửi lại khách sạn, hẹn anh Yang đón để đi city tour ở Siem Reap. Mình lựa chọn đi các chùa ở trong Siem.

Ngoài ra còn có các lựa chọn như hồ INLE (Biển hồ lớn nhất ĐNA) cách Siem 15km, Núi Kulen - Kinh đô đầu tiên của người Khmer, suối ngàn Linga Yoni, biểu tượng của Hindu giáo, cách Siem 60km.

8h: Mình đi các chùa: Wat Po Lanka, Wat Bo, Preah Ang Chek - Peah Ang Chom (2 chị em khai sinh ra Siem Reap), cạnh đó có 1 tượng phật ở gốc cây, mà theo anh Yang là người dân Siem hay ra xin Phật bằng cách xoa mặt Phật và ghé tai tâm sự điều muốn nói với Phật rất linh thiêng. Wat Preah Prom Rath, Wat Domnak, Tượng đài chiến tranh Việt Nam! Cambodia, Cuối cùng là vô khu Artistans Angkor, là 1 khu làm các đồ thủ công mỹ nghệ, điêu khắc đá, đồng, tranh sơn mài, gỗ...thăm quan miễn phí, mua đồ thì đắt.

13h: Ăn trưa ở dãy phố nhà hàng Tây gần chùa Wat Domnak nhé. Giá chỉ tầm 3$/món.

Nhớ nhờ anh Yang đặt chỗ ở nhà hàng Koulen 2 để ăn buffet tối và xem múa Apsara nữ thần của người Campuchia. Từ 18h30 - 20h30. Giá 10$/người. Tự mua là 12$. Ăn tối khá OK, nhiều món, múa truyền thống tuy đẹp nhưng hơi buồn buồn hehe.

Được cái rất đông, cả ngàn người trong cái nhà hàng này. Nhưng không có chen lấn hay giành giật đồ ăn đâu nhé, toàn Tây, lịch sự lắm.

17h30: về khách sạn, tắm nhờ thoải mái hihi

18h30: anh Yang đón ra nhà hàng Koulen 2

20h30: Ăn xong bọn mình qua Lucky Mall to nhất ở Siem Reap tham quan, và anh Yang lại đưa về Khách sạn, lấy đồ, chở ra nhà xe Giant ibis, gửi đồ lên xe lúc 21h00, anh ý còn không lấy tiền tuktuk đoạn này cơ nè nhưng mình vẫn cho anh 10.000 Riel, xong còn dư hẳn hơn 1 tiếng, chúng mình lang thang chợ đêm ngay đó, pub street và night market tiếp. hehe

22h15 về nhà xe để về PhnomPenh. Ngủ đêm trên xe, êm ái, mát lạnh


Đồ ăn vặt truyền thống ở Campuchia là đồ xiên nướng

Ngày 4: PhnomPenh - Sihanouk Ville

6h: sáng chúng mình về đến PP, oánh răng, rửa mặt, sau đó đón tuk tuk ra nhà xe Sorya.

Vì chúng mình đặt vé muộn của nhà xe Giant ibis nên hết vé chuyến 8h, đành phải đi nhà xe Sorya chuyến đi, không sao, nó cũng giúp mình biết thêm cách đi.

Từ nhà xe Giant ibis ra nhà xe Sorya hết 2$

Ăn sáng ở gần nhà xe, có thể ăn bánh mỳ 3000 Riel/cái có thịt, chả, rau... hoặc xôi.

8h: đi xe đi Sihanouk Ville luôn. Nhà xe có dừng để ăn trưa

13h: Mất 5 tiếng để đến được Sihanouk. Bạn vô khách sạn check in, mình ở khách sạn Grand Sihanouk Ville Hotel (36$/đêm bao ăn sáng, có bancon, view bể bơi), có bể bơi, phòng đẹp và sạch sẽ, có cả nóng lạnh, rồi thay đồ, xuống bể bơi quẫy.

15h thì ra bãi biển chơi. KS cách bãi biển 10' đi bộ thôi.

Ở bãi biển rất sạch sẽ, không có rác, có nhiều hàng rong, ở đây rất hay mà mình cảm nhận được đó là 1 khu bên trái riêng của người Cambodia, và 1 khu bên phải của người tây và khách du lịch, toàn ghế mây và nệm. Ở đây không có chặt chém, không có lừa đảo nhé.

Sóng to, biển trong, tắm rất thích, kiếm 1 quán ghế nệm xanh ngồi siêu đẹp và đáng yêu. Mua bạch tuộc nướng của hàng rong mà ăn nha, 1$/2 xiên bạch tuộc, 1$/5 xiên mực, nước chấm siêu ngon á :(( xong ăn bánh dừa cuộn nữa nhá, 1$/3 cái nha. Rẻ vãi linh hồn. Tắm biển chán, xong ăn lun ở nhà hàng này cũng được, đồ ăn rẻ, tụi mình ăn 1 đĩa hải sản nướng 5$, 1 con cá hồng nướng 7$ như hình đó, chai bia 1$, quả dừa 1$ siêu rẻ hiu hiu.

20h: Ăn tối xong thì về khách sạn tắm rửa, thay đồ, có khá nhiều cửa hàng tiện ích, thiếu gì thì mua thêm để hôm sau ra đảo, chúng mình mua 2 gói mì tôm, nước...

22h: Tối muộn lại lượn ra bãi biển ngồi uống bia hoặc cocktail, có 2,5$/ly cocktail, rẻ quá huhu :( gió mát hiu hiu. Đen quá là đen vì Campuchia cấm đốt pháo hoa từ tháng 2 nên tụi mình k đốt đc. Ngoài bãi biển các quán pub bật nhạc, có múa lửa xem cho vui mắt.

24h: về khách sạn ngủ để hôm sau đi thiên đường Koh Rong Samloem và Koh Rong hehe.


Biển Sihanouk Ville đẹp tuyệt vời

Ngày 5: Thiên đường chào đón

6h30: Dậy ăn sáng sớm, nếu muốn thì bơi, xong dọn đồ, check-out.

Vấn đề như này, mình mang khá nhiều đồ và 2 vali nên nặng nề, chúng mình đã lấy 2 balo để đồ cần dùng ra đảo thôi, còn 2 vali thì gửi lại khách sạn, nhờ khách sạn thoải mái nhé.

9h: xe tuk tuk của tàu PartyBoat pick-up tụi mình đi ra cảng tàu để lên tàu. 9h30 tàu xuất phát.

Có 2 tàu ra đảo Koh Rong Samloem đó là Partyboat và Speed Ferry gọi đơn giản là Tàu chậm và tàu nhanh.

Tàu chậm: Ra đảo 9h30 sáng, về 15h30 chiều. Giá vé Book qua PhuotVivu 20$/khứ hồi. Trực tiếp 25$. Ở lại đảo qua đêm, về lúc nào cũng đc, vé có giá trị 15 ngày.

Tàu nhanh: Ra đảo 9h 10h 11h sáng. Về 10h 1h 3h chiều. Giá vé 10$/chiều book qua PhuotVivu. Cũng như tàu chậm, ở lại đảo qua đêm và về ngày nào cũng đc, vé có giá trị 15 ngày.

Chúng mình chọn chiều ra đảo là Tàu Chậm, là tàu gỗ, tàu sẽ dừng lại 30' để chúng ta bơi, lặn ngắm san hô bằng áo phao và kính + ống thở. Sau đó có ăn buffet trưa trên tàu. Và đi tiếp vào đảo Koh Rong Samloem

Tàu nhanh thì ra đảo mất 45' và về mất 1 tiếng 15' vì còn phải vòng qua đảo Koh Rong đón khách. Chiều về mình đi tàu nhanh lúc 10h sáng hôm sau.

** Chú ý là sau khi lên đảo, có đi qua phòng tàu nhanh, vào đăng ký giờ về hôm sau luôn, vì họ quy định đăng ký giờ về trước 3 tiếng, chúng mình quên, hôm sau nhởn nhớ ra, nó không cho đi, xin mãi nó mới cho huhu.

12h30: Đã đặt chân đến cầu cảng của đảo. Lên cầu cảng rẽ trái để ra khách sạn. Mình đặt phòng tại Sun Eco Village, phòng Bungalow view (45$/đêm, không ăn sáng) biển bao la bát ngát.

Lấy phòng xong dọn đồ, nghỉ ngơi, chạy ù ra bãi biển vầy nước, lôi ngay 2 cái ghế mây trước cửa phòng xuống biển nằm ểnh ương hâha, đứa nào di qua cũng trố mắt nhìn mình :))

15h: có tàu từ Koh Rong Samloem sang Koh Rong, bạn nào thích thì sang nhé, sang đó có công viên High Rope có đu dây zipline và 1 số trò cảm giác hơi hơi mạnh haha. Giá 25$/người.

17h30: quay trở về đảo Koh Rong Samloem. Giá vé tàu là 5$/chiều

Bơi, chụp ảnh tẹt ga đi nhaaaaa.

19h: Tối ăn tại nhà hàng luôn, giá trung bình 5$, làm đồ ăn cũng ngon tuy hơi cao.

Các bạn có thể mua mỳ tôm, xúc xích, bánh mì, pate ra đảo ăn cũng được để tiết kiệm. Mỳ tôm thì nhà hàng lấy 0,5$/bát nước nóng của mỳ. hiz.

Tụi mình ăn 1 đĩa mỳ xào hải sản và cơm rang hải sản + 1 quả dừa: Hết 13$, cũng chấp nhận được!

20h: Tối thì có 1 vài quầy bar pub của các resort họ mở đến 23h đêm cơ, không phải 19h tối như 1 số review nhé. Cocktail cũng chỉ từ 3$ nha.

ĐẶC BIỆT: Đảo Koh Rong Samloem thì tối 15 hàng tháng có Full moon party ở bãi Seracen. Các bạn canh ngày đi được thì tốt

Còn đảo Koh Rong thì tối thứ 5 hàng tuần cũng có Party chung của các bar resort, nếu ở đó thì chú ý nha.

Ai thích tắm biển đêm thì tắm, chả có ma nào, mình ra biển đêm thấy ghê ghê haha

Thui về khách sạn ngủ, sáng hôm sau dậy sớm chơi.

**Chú ý: Ngoài đảo ban ngày có thể mất điện, và mất nước, vì chưa có điện lưới.


Cửa bán vé vào thăm đền Angkor Wat

Ngày 6: Thiên đường trên hạ giới

5h30: dậy sớm nào, đón bình minh và mặt trời, xong ăn sáng với mỳ tôm mua trước, 0,5$ nước nóng haha, chụp ảnh ọt, chơi bời tẹt ga

7h: nếu thích có thể treking xuyên rừng sang bãi Huba Huba, Lazy Beach để chơi, mất 1,5 tiếng cả đi và về và chơi bời nữa. Đừng sợ, đường dễ đi lắm.

9h30: trả phòng, đi bộ ra cầu cảng. 10h30 tàu nhanh chạy òi nha.

12h: Về đến Sihanouk, các bạn ăn trưa lun ở dãy nhà hàng phố trung tâm, đồ ăn rẻ lắm, thoải mái chọn nhà hàng, chỉ từ 2,5$/món thôi, ăn nhòe. Hải sản nướng, cơm rang hải sản, mỳ xào, curri...

Ăn xong mình đi tuktuk về khách sạn hôm trước mình ở và gửi đồ, có 1$ từ phố trung tâm về khách sạn.

Lấy đồ và ngồi chờ ở khách sạn.

13h15 xe của Giantibis pick-up bạn để về PhnomPenh

18h30 về đến PP, mình đặt khách sạn De Art Hotel (63$/2 đêm, bao ăn sáng), nó cạnh luôn văn phòng nhà xe Giant ibis. Rất đẹp, rất nghệ thuật. Đối diện là chợ đêm ở Phnompenh, mở cửa từ T4-CN, băng qua đường là dòng sông Mekong và phố pub của PhnomPenh. Tụi mình thay đồ, tắm rửa

20h: Đi bộ ra phố pub ăn tối. Nhiều nhà hàng, nhiều sự lựa chọn, giá same same nhau, giá ở đây cũng khoảng 3,5 - 6$/món. Hàng nào đông thì vô, mình thấy ăn ngon là được. Cũng khá rẻ, bia từ 1$, cocktail từ 3$

21h: Ăn xong ngồi pub, hoặc ra phố Bar, phố đèn đỏ thì đúng hơn, mình thấy khá nhộn nhoạn, nhiều tiếp viên hở hang ngoài quán, nhưng quán đóng cửa kín nên k thấy bên trong, mình cũng k vào. Ai thích thì vô khám phá coi sao. keke

* PhnomPenh buổi tối họ không bật đèn đường, nhưng đừng vì thế mà sợ, không có gì cả, chỉ cần chú ý tư trang, không hớ hênh điện thoại, ví tiền để tránh bị giật thôi. Mình cũng chưa chứng kiến ai bị cả. Đó là bác SoPhat nói mình vậy.

23h: Muộn thì về khách sạn ngủ để hôm sau đi City Tour PhnomPenh.


Chùa Wat Phnom

Ngày 7: PhnomPenh - Nỗi đau vẫn còn

6h30: Dậy ăn sáng, gọi bác SoPhat đón, lịch trình City Tour Phnom Penh của mình như sau: Pick-up ở khách sạn, đi Choung Ek killing Field (1 trong 300 cánh đồng chết thời diệt chủng PolPot-Khmer đỏ), Nhà tù Toung Sleng (Nơi tra tấn, hành quyết người Cam)

13h: nói chú So Phat đưa đi ăn trưa ở nhà hàng Khmer ven sông.

14h: Đi tiếp Cung điện Hoàng Gia, Bảo Tàng Campuchia, Chợ Nga, Chợ Central Market, Chợ Orrusey, chùa Wat Phnom

Giá tuk tuk đi cả ngày là 25$ từ 7h sáng đến 7h tối.

Giá vé Choung Ek: 6$/người

*ĐẶC BIỆT: Có thiết bị radio hướng dẫn và đọc lịch sử các địa điểm thăm quan trong đó với 10 thứ tiếng và tất nhiên có tiếng Việt. VIệt Nam chưa hề có cái này. Cam hiện đại quá!

Giá vé Toung Sleng: 2$ không thiết bị, 5$ có thiết bị radio, cũng như ở Choung Ek. Đọc chi tiết và tường tận.

Cung điện Hoàng Gia: 6$

Bảo tàng Quốc Gia: 3$

Chùa Wat Phnom: 1$

Ăn uống có thể ăn vặt ở chợ các món đặc biệt của Cam, côn trùng, xiên thịt cua này nọ rất nhiều. Nhưng họ đóng cửa cũng sớm lắm.

Nước mía 2000 Riel/1 túi nha.

Nhớ đi chợ phải mặc cả, lúc đầu cứ mặc cả 1/3, nếu thái độ của họ k ok họ sẽ tự nói giảm, thấy chưa hợp lý thì mặc cả lên 1 tí sao cho vừa mà k bị hớ.

Cái khăn rằn của người Campuchia, mình mua 20 cái, lúc đầu nói 3$/cái, mình mặc cả còn có 1$. Tương tự như các quà tặng khác mà mặc cả nhé.

19h: Về khách sạn tắm rửa thay đồ xong đón tuktuk ở cửa khách sạn lượn lờ Sorya Mall hết 2,5$ (như cái chợ) mà 8h30 đã đóng cửa, xong đành về pub street ngồi ăn tối và uống bia hoặc đi chợ đêm.

22h: Về khách sạn ngủ, dọn đồ. Tối ở PhnomPenh buồn lắm. huhu


Hoàng hôn ở Angkor Wat

Ngày 8: Phnom Penh - Sài Gòn

6h30: Dậy ăn sáng, dọn đồ. Gọi bác SoPhat đón từ khách sạn ra nhà xe Kumho, gửi bác 4$ nhé

7h30: Ra nhà xe. 8h lên xe về SG

Trên đường về qua cửa khẩu, ai thừa tiền Riel thì đổi lại ở đó lun, hoặc mang về chỗ cũ đổi tiền ở SG đổi.

Ăn trưa ở điểm dừng ở cửa khẩu Bavet của Cam. Cơm dĩa 40k/phần (Trứng, thịt kho, cơm trắng, trà đá)

3h: Chiều về đến Sài Gòn.

Tụi mình bị delay đến 00h30 mới bay huhu. Nên chơi ở SG tẹt ga, lượn phố đi bộ Nguyễn Huệ, trà Phúc Long, mua sắm ở chung cư 42 Nguyễn Huệ, ăn tối ở hẻm Hai Bà Trưng, Sài gòn Garden...

22h: Ra sân bay, làm thủ tục, ngồi nghỉ. và về HN

3h30 sáng mới về đến nhà. oimeoi...NGỦ LUÔN!!!!!!!!!




Cung điện Hoàng Gia Campuchia

*Chia sẻ thêm

- Đây là 1 chuyến đi dài, hành trình tìm hiểu nên mình thấy ấn tượng nhất là Siem Reap, Angkor, Cánh đồng chết, nhà tù diệt chủng.

- Campuchia không buồn và chán và nghèo như chúng ta nghĩ, ở Siem Reap rất sôi động như Thái Lan, Phnom Penh thì ban ngày đông đúc như Hà Nội SG tối thì hơi buồn, Sihanouk thì chả như thành phố biển nào của Việt Nam cả vì nó đẹp hơn rất nhiều...

- Campuchia ít thuế, nên giá xe oto rất rẻ, người dân đi Lexus, Audi, Camry, Mec...rất nhiều.

- Campuchia không có taxi, phương tiện đi lại chỉ có Xe đạp, xe máy, tuk tuk, oto...

- Ở Phnom Penh cũng bắt đầu hiện đại rồi, đủ các thương hiệu quốc tế, casino, tuy nhiên các Shopping Mall vẫn chưa có

- Siem Reap là thành phố an ninh nhất ở Cam, sau đó là Sihanouk, và Phnom Penh. Ở Phnompenh có tình trạng cướp giật. Bác SoPhat lái tuktuk rất tốt, luôn dặn dò tụi mình cẩn thận đồ đạc, tránh cướp giật. Bác còn có mua khẩu trang cho tụi mình khi đi đường bụi nữa. Nói chung rất quý bác. Già, thật thà và tốt bụng. Khi mình chụp ảnh, bác từ bên đường chạy qua đứng cạnh mình để tránh bị giật. hic hic.

- Người dân Cam tuy nghèo nhưng rất thân thiện, hiền lành, cởi mở, không chèo kéo khách, không chặt chém, không chửi rủa chửi thề sỉ vả khách

- 9h tối người dân đi ngủ dần rồi trừ Siem Reap

- Đường xá cam khá bụi, khói xe cũng nhiều chả kém gì Việt Nam! Nhưng họ tham gia giao thông ý thức và hiền lành hơn người Việt.

- Thời tiết Cam khá nóng, ban ngày từ 35 - 40 độ. Tối khá mát dịu

- Tiền Việt Nam! mất giá nên tiêu tiền ở Cam thấy có giá trị hơn hehe

- Campuchia làm du lịch khá tốt, có bài bản, biết chọn lọc, các địa điểm du lịch RẤT SẠCH SẼ, phương tiện du lịch làm việc khá chuyên nghiệp. ĐẶC BIỆT mình rất thích cái Radio ở Cánh Đồng Chết và Nhà Tù Diệt Chủng. Rất hay hay hay hay...

- Ở Cam hay ở các vùng du lịch mình đến, có rất nhiều cửa hàng tiện ích 24/7 và các siêu thị nhỏ, thoải mái mua đồ nhé, đừng lo lắng thiếu thốn gì

- Các nhà xe đi sang Cam hay ở Cam không bắt khách, không nhồi khách, xe đi an toàn và đảm bảo lắm.

- Biển đảo Campuchia rất đẹp, Việt Nam chỉ có Phú Quốc, Côn Đảo may ra sánh được thôi.

- Campuchia ít địa danh du lịch, không như Việt Nam quá nhiều. Nhưng họ làm du lịch tốt.

Bài & Ảnh: Thái Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm