Chùm ảnh du lịch: Say đắm Bảo Lộc, xứ sở sương giăng

25/08/2016 07:00 GMT+7 | Ảnh du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Cách Đà Lạt khoảng 100km, Bảo Lộc là thành phố thứ hai ở Lâm Đồng, Bảo Lộc cũng mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị của xứ cao nguyên mù sương nhưng lại thâm trầm hơn, yên ả hơn “người anh em” vốn đã quá nổi tiếng Đà Lạt.

Cách Sài Gòn khoảng 180km, bạn có thể dễ dàng đi xe máy để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cung đường này
Bảo Lộc chìm trong sương mù lúc tờ mờ sáng
Sương mù mang lại một vẻ huyền bí khó cưỡng cho thành phố
Những đồi chè xanh mát
Người nông dân hái chè trong sương sớm

Nhắc đến cao nguyên Lâm Đồng sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến những con thác hùng vĩ giữa núi rừng bao la. Có tận mắt chiêm ngưỡng những ngọn thác này bạn mới hiểu sự kỳ vĩ  của thiên nhiên là như thế nào.

Thác Dambri hùng vĩ đổ từ độ cao hơn 90m với dòng nước trắng xóa, mát lạnh
Thác Pongouor nổi tiếng là ngọn thác đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của vùng Nam Tây Nguyên

Ngược lại với những ngọn thác mạnh mẽ đổ ào ạt đêm ngày, Bảo Lộc còn có những bờ hồ tĩnh lặng, xanh trong và không một gợn sóng. Bắt đầu buổi sáng bằng cách rảo bước dọc hồ Bảo Lộc hay chiều về ngắm nhìn thành phồ bên bờ hồ Nam Phương, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tinh thần vô cùng thư thái.

Hồ Bảo Lộc ở trung tâm thành phố
Buổi chiều ở hồ Nam Phương đẹp một cách bình dị

Bảo Lộc còn là vùng đất của những ngôi chùa và tu viện linh thiêng. Chùa Linh Quy Pháp Ẩn được ví như chốn tiên cảnh khi nằm trên ngọn đồi cao, xung quanh được bao phủ bởi đồi chè xanh ngát.

Cổng trời huyền bí giữa cao nguyên Lâm Đồng
Từ cổng chùa, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm trọn cả thành phố trong màn sương hư ảo.
Không hề quá lời khi ví nơi đây như chốn thần tiên

Nếu không muốn đến những chốn đông người mà chỉ cần tìm về một nơi yên bình để sống chậm và hòa mình với thiên nhiên thì chắc chắn Bảo Lộc là nơi hoàn hảo nhất dành cho bạn.
Bài: Hồng Nhung
Ảnh: Internet










Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm