Mourinho: Nếu Barca vô địch, đó sẽ là một scandal ở Bernabeu

28/04/2011 07:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Khỏi phải nói HLV Jose Mourinho tức giận với trọng tài Wolfgang Stark như thế nào sau khi Real Madrid thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà trước Barca trong trận bán kết lượt đi Champions League. Không chỉ có Pepe bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi với Alves, khiến Real Madrid sụp đổ, mà bản thân Mourinho cũng bị truất quyền chỉ đạo vì phản đối quyết định của trọng tài. Chính vì vậy, HLV người BĐN coi trận đấu đêm 28/4 là một scandal ở Bernabeu và nếu Barca vô địch Champions League mùa này, thì đó là nhờ scandal nói trên.

Vì cử chỉ này với trọng tài mà Mourinho bị truất quyền chỉ đạo - Ảnh Getty

“Tôi chẳng có gì để nói về trọng tài. Nếu tôi nói những gì tôi nghĩ, sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt ở đây. Tôi chỉ có một câu hỏi: Tại sao? Tại sao lại là Ovrebo (bắt trận Chelsea – Barca ở bán kết Champions League năm 2007), De Bleeckere (trận Barca – Inter ở bán kết lượt về mùa trước), Busacca (trận Barca – Arsenal ở trận lượt về vòng 1/8 năm nay), Stark? Ở mỗi trận bán kết lại có một điều tương tự xảy ra. Chúng ta đang nói về một đội bóng tuyệt vời, Barca. Tại sao Chelsea không vào đến trận chung kết? Tại sao Inter phải nhờ tới điều thần kỳ mới đi đến trận đấu cuối cùng. Khi tỷ số là 0-0, tôi đã định cho Kaka vào thay Lass (trước khi có thẻ đỏ của Pepe). Tôi không biết liệu đó có phải là sức mạnh của Villar (Barca được trọng tài thiên vị - PV) trong lòng UEFA, hay UNICEF hay không”, Mourinho bức xúc phát biểu sau trận đấu.

“Tôi đã có hai chức vô địch Champions League với Porto và Inter. Porto, đội bóng ở đất nước thông thường không có cơ hội vô địch ở những giải đấu như thế này và Inter, đội đã phải chờ tới hơn 50 năm để tìm lại vinh quang. Và chúng tôi phải làm việc với sự nỗ lực và hy sinh. Guardiola là một HLV tuyệt vời, nhưng ông ấy đã đoạt một danh hiệu Champions League khiến tôi cảm thấy xấu hổ với scandal ở Stamford Bridge. Mùa này, nếu ông ấy vô địch một lần nữa, đó sẽ là scandal ở Bernabeu”, HLV người BĐN mỉa mai.

“Vâng, Real đã bị loại. Chúng tôi sẽ tới Nou Camp với sự tự hào và tôn trọng tới thế giới bóng đá, thứ mà thỉnh thoảng khiến tôi phát ốm. Chúng tôi tới Barcelona mà không có Pepe, Ramos, những người chẳng làm gì cả, và cả HLV nữa cùng với một nhiệm vụ bất khả thi. Chúc mừng Barcelona vì chiến thắng này và cũng vì tất cả những thế lực quanh họ nữa. Phải rất khó để làm được như họ”, Mourinho nói.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo nói rằng anh phát ốm với những quyết định có lợi dành cho Barca từ các trọng tài.

“Luôn luôn là như vậy với Barca. Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp một điều tương tự xảy ra. Mourinho đã đúng, hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với Arsenal, Chelsea và Inter. Barca là một đội bóng tuyệt vời, nhưng họ cũng có rất nhiều ảnh hưởng ở trong lẫn ngoài sân cỏ”, Ronaldo phát biểu sau trận đấu trước khi thừa nhận rằng Real đã chơi không tốt. “Sự thật là Real đã chơi không tốt. Nhưng khi tỷ số vẫn là 0-0 và chúng tôi vẫn còn đủ 11 người, điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi có thể ghi một bàn thắng. Còn bây giờ, nhiệm vụ dành cho Real là rất khó khăn”.

Cùng chung quan điểm với HLV và các cầu thủ, GĐĐH Jorge Valdano thừa nhận rằng chiếc thẻ đỏ của Pepe là bước ngoặt của trận đấu.

“Quyết định đuổi Pepe là quá nghiêm khắc và thay đổi số phận trận đấu. Đó dường như là một pha vào bóng quyết liệt nhưng Pepe không hề có ý triệt hạ. Cậu ấy chỉ vào bóng không đúng thời điểm. Tôi thật sự ngạc nhiên khi trọng tài rút thẻ đỏ với Pepe. Chính quyết định này đã thay đổi trận đấu, thậm chí thẻ đỏ của Pepe có sức ảnh hưởng tới trận đấu lớn hơn cả vai trò của Messi”, tờ AS trích lời Valdano.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm