Góc Hồng Ngọc: Cảm ơn Tây Ban Nha!

13/07/2010 12:35 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Vì họ đã chọn bóng đá đẹp giữa thời buổi thực dụng. Vì họ đã chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp ấy, để bảo vệ những giá trị cốt lõi của môn thể thao vua.

Bảo vệ bóng đá đẹp

Trong một kỳ World Cup mà lối chơi thực dụng lên ngôi, ngay cả những nền bóng đá giàu truyền thống tấn công như Brazil và Hà Lan cũng chọn lối chơi phòng ngự phản công làm nền tảng – thậm chí có phần xù xì và bạo lực như Hà Lan – và ¾ đội tuyển vào bán kết đều dựa vào nền tảng lối chơi phòng ngự phản công, thì Tây Ban Nha vẫn kiên trì với bản sắc của mình.


Tây Ban Nha giành chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt, Ảnh Getty
Thậm chí là vượt qua cả truyền thống của họ, về tính thẩm mỹ. Truyền thống của bóng đá TBN là lối chơi tập thể dựa trên các pha phối hợp nhỏ và trung bình, xen lẫn việc sử dụng kỹ thuật cá nhân bằng các pha đột phá, qua người. Lần này, họ đã nâng những pha đan bóng lên tầm nghệ thuật, với sự tinh tế, mềm mại và chính xác mà người ta gọi là tiqui-taca. Nó được thực hiện hiệu quả ngay cả khi đối thủ dường như đã khép kín không gian chơi bóng. Và vẫn được thực hiện tốt ngay cả khi đối phương dùng đến bạo lực, như trong trận chung kết. Đan xen với những pha phối hợp đó là những cú dắt bóng mềm mại, quặt bóng đổi hướng, qua người đầy khéo léo nhưng chắc chắn. Tất cả được kết thúc bằng một cú chọc khe, hay một cú sút.

Dù rất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, nhưng các cầu thủ phòng ngự của TBN cũng thường xuyên tham gia tấn công và rất hiệu quả, nhờ kỹ năng tấn công rất tốt của mình. Ramos khi dâng lên tấn công giống như một tiền đạo cánh. Pique cũng rất mềm mại với những pha đan bóng, thậm chí chọc khe. Puyol luôn uy hiếp đối phương trong các tình huống cố định. Tuy có 2 tiền vệ phòng ngự, nhưng một người là Xabi có kỹ năng chuyền bóng siêu hạng, còn người kia – Busquets là chuyên gia phối hợp kiểu tiqui-taca.

TBN không phải là đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất giải, nhưng họ là đội kiểm soát bóng tốt nhất giải, và cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất giải.

Họ chơi đẹp theo cả ý nghĩa thái độ chơi bóng, khi là đội phạm lỗi và nhận thẻ phạt trung bình thấp nhất giải.

Chiến thắng bằng bóng đá đẹp

Hóa ra đây lại là kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử của họ, khi bỏ lại sau lưng quá khứ chưa từng vào tới bán kết để đăng quang. Và trong hành trình đăng quang của họ đã bỏ lại sau lưng 4 đội tuyển đều là những chuyên gia phòng ngự - phản công xuất sắc bậc nhất của giải đấu ở vòng knock-out.

Vì vẻ đẹp của họ không mong manh kiểu Argentina, mà vững chắc nhờ cách kiểm soát bóng chắc chắn, khả năng vây ráp để giành lại bóng tuyệt vời, và sự phối hợp nhịp nhàng, thông minh trong tổ chức phòng ngự khu vực. Tất cả dựa trên một tinh thần tập thể, sự tận tâm của từng cá nhân, và sự khiêm nhường. Sự chi tiết là một khía cạnh khác, thể hiện họ đã làm việc chăm chỉ và tính toán kỹ càng cho cuộc chơi: TBN là đội nguy hiểm bậc nhất trong những pha phạt góc, không phải nhờ chiều cao và kỹ năng đánh đầu, mà nhờ việc tổ chức phối hợp thông minh để tạo ra khoảng trống.

Đó cũng chính là lối chơi lấy từ nền tảng Barcelona, và đội ngũ cầu thủ cũng từ nền tảng ấy. Một Barca vĩ đại (và vĩ đại trên “tỷ lệ nội địa hóa” cao) đã đóng góp cho đội tuyển TBN quá nửa đội hình chính. 2 nhân tố quan trọng còn lại cũng đến từ một CLB vĩ đại khác: Real Madrid. Những CLB không chỉ đòi hỏi chiến thắng, mà còn phải thắng bằng lối chơi đẹp. Và khi cảm ơn TBN vô địch bằng một thứ bóng đá đẹp, không thể không gửi lời cảm ơn tới 2 CLB vĩ đại này.

Và dành một lời cảm ơn có tính cá nhân nhiều nhất đến Xavi, bộ não của lối chơi ấy. Một cầu thủ vĩ đại mà khiêm nhường, không chỉ ở ngoài sân mà cả trong sân. Vì anh là bậc thầy trong việc đơn giản hóa một pha xử lý bóng, nhờ kỹ năng hoàn hảo, sự thông minh tuyệt vời, tinh thần đồng đội cao cả, và sự lao động như không biết mệt mỏi.

Đó như là chìa khóa để lối chơi đẹp giành chiến thắng.

Sẽ là bất công nếu Xavi không giành Qủa bóng Vàng 2010, điều ta có thể nói ngay từ bây giờ!

Hồng Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm