16h00, HA.GL – ĐT.LA (VTV3 trực tiếp): Thầy mới thử “giọng ca”

20/03/2011 10:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sân Pleiku chiều nay chứng kiến màn ra mắt của tân HLV McMenemy, nguyên HLV trưởng ĐT Philippines. Người ta chờ đợi “giọng ca” của HLV này ra sao,  khi “Gạch” đang nhão ra.

Để thay đổi phong độ hay lối chơi một đội bóng theo chiều hướng tích cực thì HLV phải có nhiều thời gian. Vậy nên, cho dù chiều nay ĐT.LA có thắng hoặc chơi tưng bừng thì cũng không nên coi đó là dấu ấn của HLV trưởng. Ngược lại, có thua thì cũng đừng trách cứ McMenemy. Có lẽ, điều mà HLV này cần phải thể hiện, là chứng tỏ phong thái đĩnh đạc, tự tin trước không khí của V-League, kể cả trong trường hợp trận đấu diễn ra nóng bỏng, hoặc xảy ra sự cố nào đó bất lợi cho “Gạch”. Ông phải gây dựng chút ít hình ảnh một vị tướng tài bầu Thắng và cầu thủ trao gửi niềm tin.

Với các CLB VN, có chiến thắng hoặc thành tích khả quan ngay sau khi thay tướng là chuyện diễn ra như cơm bữa. Nó chứng tỏ rằng quyết sách của lãnh đạo CLB là đúng. Hay nói cách khác, với ĐT.LA, chứng tỏ bầu Thắng mời McMenemy là không sai. Vì thế, không có lý do gì để ông không làm tất cả để cho các cầu thủ nhiệt tâm hơn, trách nhiệm hơn. Khả năng bầu Thắng vung tiền thưởng cho 3 điểm (hoặc hòa) tăng đột biến, cũng là điều dễ hiểu, bởi đã 3 trận liên tiếp ĐT.LA chưa biết mùi chiến thắng. Tất nhiên, HA.GL thời điểm này phong độ tốt, lại chơi trên sân nhà. Đã thế, lại chạm trán đội bóng bầu Thắng, ông Ba Đức sẽ lại ngồi cùng Dusit trên băng ghế chỉ đạo?  Đấy là những cơ sở để tin rằng trận đấu này sẽ nóng.

HA.GL (áo sáng) đang ở cửa trên so với ĐT.LA. Ảnh: V.V

Kể từ sau chiến thắng ở V.Ninh Bình (vòng 3), ĐT.LA bắt đầu tuột dốc. Trên sân nhà, họ để V.HP cầm chân 1-1. Một tuần sau, cũng tại Long An, họ lại để thua đội khách B.BD 1-2. Vòng 6, đến lượt HN.T&T nhấn chìm đội quân của bầu Thắng trên sân Hàng Đẫy với tỷ số 4-1, đẩy “Gạch” xuống tận vị trí 13.  HLV Barbosa ra đi là điều tất yếu.

Có cảm giác ĐT.LA chưa quen với lối chơi vắng Minh Phương và Tài Em, kể cả ngoại binh. ĐT.LA bây giờ như rắn mất đầu, cầu thủ không biết phải đá thế nào trên sân.

Đấy là những lý do để lo lắng cho tân HLV McMenemy trong hành trình vực dậy một tên tuổi. Chuyện tương lai còn dài, còn chiều nay ngoài tinh thần, thì ĐT.LA cần phải có sự nâng cấp về chuyên môn mới hy vọng không trắng tay khi rời Pleiku.

Sau chiến thắng 4-1 trước ĐKVĐ HN.T&T (vòng 5), HA.GL hành quân ra chảo lửa Lạch Tray để rồi vẫn có được 1 điểm.  Hệ thống chiến thuật của Dusit bắt đầu vận hàng tốt. Ở hàng công, Wanga lẫn Evaldo đều liên tiếp lập công trong 3 trận liên tiếp.

Thủ môn trẻ Tuấn Mạnh, sau màn trình diễn xuất sắc ở Lạch Trach, dường như là điềm lành với Dusit khi hàng thủ vốn là nỗi lo với ông thầy người Thái.

Bất lợi đang dồn về phía đội bóng bầu Thắng. Điều mà họ hy vọng sẽ gây bất ngờ, nằm ở chính ở màn ra mắt của tân HLV và chứng minh quyết sách của bầu Thắng là đúng đắn, cộng thêm một chút lửa “oán cừu” trong quá khứ giữa 2 đội.

Dự đoán: 1-1

Phong độ

HA.GL

13/03/11 V.HP-HA.GL 1-1

06/03/11 HA.GL-HN.T&T 4-1

27/02/11 HA.GL-CS.ĐT 2-3

19/02/11 HN.ACB-HA.GL 1-3

26/01/11 HA.GL-B.BD 1-2

ĐT.LA

12/03/11 HN.T&T-ĐT.LA 4-1

06/03/11 ĐT.LA-B.BD 1-2

27/02/11 ĐT.LA-XM.HP 1-1

19/02/11 V.NB-ĐT.LA 1-2

26/01/11 K.KH-ĐT.LA 1-0

Đối đầu

08/08/10 HA.GL-ĐT.LA 0-2

08/05/10 ĐT.LA-HA.GL 0-2

25/07/09 ĐT.LA-HA.GL 3-0

19/04/09 HA.GL-ĐT.LA 0-2


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm