Tiến tới đợt gút danh sách cuối cùng của ĐTVN: Cuộc sống khắc nghiệt

25/11/2010 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu như đội bóng không có “biến” vào phút chót, những Văn Phong, Duy Quang, Ngọc Điểu và Thanh Trung sẽ phải đặt vé hồi hương, khi ĐTVN chốt danh sách 22 cầu thủ cuối cùng (đăng ký chính thức 20), trình lên BTC AFF Suzuki Cup 2010. Theo thông lệ, muộn nhất 1 ngày trước giờ khai mạc, các đội bóng sẽ phải hoàn tất việc này.

Sẽ có người thắc mắc, rằng tại sao lại là Thanh Trung, cầu thủ trẻ có thể nói là chơi tiến bộ nhất của BĐVN trong năm 2010. Trận giao hữu mới đây với SLNA, tiền vệ có cái chân trái rất dị này thậm chí đã ghi 1 bàn thắng rất đẹp, giúp ĐTVN tránh khỏi một trận thua nữa trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch chạy đà. Tuy nhiên, đó có thể sẽ là món quà chia tay của Thanh Trung. Ở tuổi 22 tuổi, đấu trường SEA Games 2011 sẽ hợp hơn với anh.

Với ít nhất 1 phương án dự phòng cho suất đá chính, Thanh Trung vướng phải Thành Lương, Vũ Phong, Quang Hải và Tấn Tài. Khi cả 4 cái tên sau cùng đều được cất nhắc đá chính, với Quang Hải ở nơi cao nhất hàng công (giống như trận gặp SLNA mới đây), Thanh Trung vẫn phải xếp sau Trọng Hoàng và thậm chí cả Thanh Hưng, khi tiền vệ người Đà Nẵng trở lại ĐT. Kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế là điều Thanh Trung cũng là chi tiết phải lưu ý.


 Văn Phong (trái) sẽ không có mặt ở AFF Suzuki Cup 2010

HLV Calisto vốn không thuộc mẫu người thích mạo hiểm. Ông tin tưởng gần như tuyệt đối, với sản phẩm do chính mình làm ra. Thì đó phải là những con người cũ, những người hùng ở AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm. Cũng như những quan điểm về chiến thuật và lối chơi, rất khó để thay đổi tư duy của ông “Tô”, dù vẫn biết nó có đôi khi cứng nhắc, thiếu hiệu quả. Với nguyên lý chọn người của HLV Calisto, Thanh Trung phải chấp nhận sự đào thải khắc nghiệt của cuộc chơi.

Phải bàn nhiều đến trường hợp của Trung, bởi đã khá lâu rồi, các mũi khoan từ tuyến 2 theo tính toán của HLV Calisto, đã không nhả đạn (bàn thắng của tiền vệ phòng ngự Tài Em ở trận đấu với Singapore tại VFF SONHA Cup là ngoại lệ). Trung đã nhả đạn, ngay thời điểm ĐT cần. Nhưng bàn thắng trong một trận giao hữu không đặt nặng chuyên môn và cũng không có những sức ép, không bao giờ giống với tính chất ở giải đấu chính thức như AFF Suzuki Cup 2010.

Ngoài Thanh Trung, những trường hợp theo quy hoạch là sẽ bị loại còn lại như Văn Phong, Duy Quang hay Ngọc Điểu, không có gì phải bất ngờ. Người trong cuộc đã cảm nhận được điều này từ nhiều ngày trước. “Thấy thầy “Tô” cứ lắc đầu nguây nguẩy, mỗi lần em chạm bóng, là hiểu rồi”, một trong số đó đã phải thốt lên. Trong khi Điểu vẫn còn mang rất nhiều giá trị sử dụng ở thì tương lai, thì Văn Phong một lần nữa phải xách va li quả là hơi đáng tiếc.

Cách đây 2 năm, ĐT giành chức vô địch Đông Nam Á, cũng không có tên cầu thủ người Khánh Hòa, mặc cho Phong là một trong số những người được triệu tập sớm nhất cho quá trình chuẩn bị giải đấu. Có chút tiếc nuối khi cứ vào lúc quyết định, Phong lại chấn thương. Cách đây vài tháng là ca mổ ở lưng và gần đây nhất là dự đoán viêm cơ mác, lật cổ chân. Cảm giác như chưa bao giờ lên tuyển, Văn Phong có được trạng thái sung sức nhất.

Với Duy Quang, mẫu tiền vệ mà HLV Calisto rất thích, nhưng Quang không cạnh tranh được vị trí ở khu giữa sân, vốn đã quá chật chội. Sự thật là Duy Quang, 32 tuổi, đã chậm chạp hơn nhiều so với cách đây 2 năm. Những đường bóng qua chân anh, luôn mất rất nhiều động tác, và điều đó chống lại triết lý “tổ chức tấn công nhanh” của thầy “Tô”.

Danh sách 22 cầu thủ cuối cùng, theo dự đoán của TT&VH

Thủ môn: Hồng Sơn, Tấn Trường

Hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Huy Hoàng, Minh Đức, Quang Thanh, Việt Cường, Đình Đồng, Đình Luật

Tiền vệ: Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Minh Châu, Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Hưng

Tiền đạo: Việt Thắng, Quang Hải, Anh Đức, Sỹ Mạnh


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm