Chuyện gì xảy ra với Việt Thắng?

20/07/2011 10:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Mắt cá chân của tôi cứ sưng to dần lên sau mỗi buổi tập, vì nó đã bị tụ mủ lâu ngày. Tôi cần thời gian để tiểu phẫu và điều trị dứt điểm nhằm sẵn sàng cho giai đoạn cực kỳ quan trọng của mùa giải cùng với V.NB. Xét hoàn cảnh hiện tại của ĐT, với rất nhiều những cầu thủ trẻ đang chơi tốt dần lên, sự vắng mặt của tôi vì thế cũng không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội bóng”, đấy là lời Việt Thắng khi trao đổi với người viết.

Theo quan sát của chúng tôi, Việt Thắng đã không thể ra sân trong trận đấu với V.HP ở vòng 22 (V.NB thắng 3-2 ngay tại Lạch Tray) và trước đó, Thắng cũng phải tiêm thuốc giảm đau, để vào sân trong trận hòa 1-1 với HN.T&T. Vào TP.HCM theo lệnh triệu tập của ĐT và Thắng, dù rất khát khao, nhưng cơ thể lên tiếng đòi anh phải nghỉ ngơi để phẫu thuật. “Đó là một quyết định khó khăn, nhưng cần thiết”, Thắng nói.


Việt Thắng (phải) xin rút lui vì chấn thương

Cách đây đúng 5 năm, Việt Thắng đã từng khẳng định, lên tuyển dù có phải xách nước, đập đá cũng tự hào. Sau thời gian dài điều trị chấn thương và chịu án kỷ luật, Thắng trở lại với phong độ cao. Khát khao trở lại màu áo ĐT (dưới thời HLV Alfred Riedl, chuẩn bị cho Asian Cup 2007) là chính đáng và xứng đáng với bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy, chứ chẳng riêng gì Việt Thắng, nhưng HLV Riedl vẫn cứ lắc đầu.

Cho đến bây giờ, dù đã lập gia đình, đã là cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất trên sàn…, nhưng khát vọng cống hiến của Việt Thắng không hề cạn bớt hay vơi đi. Thắng bảo, chẳng ai lại từ chối cơ hội được đối đầu với các cầu thủ đẳng cấp của một nền bóng đá đẳng cấp cả, thậm chí anh còn tếu táo, ngay cả khi đi Qatar mà không được đá chính, thì đấy cũng là dịp rửa mắt, được đi du lịch miễn phí cơ mà?!

Cần phải thực tế nhìn nhận vấn đề thay vì chỉ đòi hỏi, bởi mỗi quyết định được đưa ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp một con người. Việt Thắng dù bản tính tếu táo, ưa pha trò, nhưng lại là một cầu thủ với ý thức chuyên nghiệp cực kỳ nghiêm túc. Thắng đã chọn giải pháp rút lui và người viết tin rằng “người hùng thầm lặng” của ĐT Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2008 không bồng bột như tuổi mới lớn.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm