Nhật ký EURO bằng thơ: Pháp gặp Anh, kẻ cắp gặp bà già

13/06/2012 08:34 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Trận đấu không hề có bóng dáng ngự lâm quân
Sương mù Luân Đôn cũng không còn lạnh
“Kẻ cắp” Pháp gặp “bà già” Anh
Đôi bên vờn nhau sợ trúng đòn sét đánh

Cặp mãnh hổ châu Âu bỗng dưng trở thành cáo già đỏng đảnh
Huấn luyện viên Roy Hodgson chọn lối đá dè chừng
Ông thầy Blanc cũng không dại gì tung sức mạnh
Các cầu thủ tự nắn gân mình bằng cách giữ… trái banh

Tỉ số hòa 0-0, 1-1, 2-2 đều có thể… ngon lành
Miễn đừng bại trận là đạt chỉ tiêu chiến lược
Steven Gerrard bị trói chặt tay chân
May mà còn đường chuyền cho cái đầu Lescott

“Đi guốc vào bụng nhau” bà già quá rành kẻ cắp
Hai đại gia Pháp, Anh chơi xì phé tuyệt vời
Chỉ tội nghiệp anh chàng Ribery đầu gấu
Lồng lộn một mình thở chẳng ra hơi

Cái đẹp cuối cùng vẫn có dịp sinh sôi
Cú sút kẻ chỉ của Nasri đã phá tan ngờ vực
Đêm trên đế quốc Anh chấp nhận thiếu mặt trời
Trước tỷ số hòa bình đầy… công thức !

12/6/2012
BÙI CHÍ VINH


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm