Anh hòa Pháp, nhưng chiến thắng là người Nga!

12/06/2012 11:55 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH)- Tất cả những ai đã vào sân Donbass Arena cho trận đấu then chốt và được chú ý nhất của bảng D giữa Anh với Pháp có lẽ đều dễ nhận ra 2 điều: thứ nhất, sân còn rất nhiều chỗ trống, do không ít cổ động viên của hai đội này không đến được vùng đất xa xôi nhất của EURO này vì nhiều lí do khác nhau, và thứ hai, có đến ít nhất 1/3 trong số hơn 40 nghìn khán giả đến sân...nói tiếng Nga.

Những người Nga ấy đến từ nhiều nơi ở nước Nga, nhưng chủ yếu là ở những thành phố gần Donetsk, như Belgorod hay Rostov trên sông Don cách đó 200 cây số. Những người nói tiếng Nga và gốc Nga ở Donetsk cũng rất đông. Nhiều công ti lữ hành Nga đã nhân cơ hội này để đưa các cổ động viên Nga đến Donetsk cho cuộc vui lẽ ra phải dành cho người Anh và Pháp là chính. Trong khi ấy, vé vào sân rất rẻ, do nhiều người đầu cơ vé buộc phải bán tống bán tháo vé vào phút chót vì không có người mua. Trao đổi với đặc phái viên của TTXVN ở EURO 2012, anh Vladimir, đến từ Rostov, cho rằng, việc trận đấu diễn ra ở Donetsk, rất gần Nga và nhiền CĐV Anh và Pháp không đến sân, chính là cơ hội lớn đối với hàng nghìn người Nga được xem một trận đấu lớn và quan trọng đến như vậy.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu coi trận đấu giữa Anh và Pháp lại là trận đấu của họ. Nhiều trong số họ mang trên mình cờ Nga, nhưng cũng có người mặc áo của tuyển Pháp hoặc tuyển Anh, những đội mà họ cũng cổ vũ. Nhiều lúc, trên khán đài, các cổ động viên Nga bắt nhịp nhau để cùng hô lên "Russia Russia" (nước Nga, nước Nga). Theo báo chí Ukraina, số cổ động viên Anh và Pháp đến ít hơn nhiều so với dự kiến của họ, chủ yếu là do giá phòng ở Donetsk quá đắt, di chuyển quá xa so với Kiev (hơn 700 km) và bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin tiêu cực của báo chí Phương Tây.


Một cổ động viên Nga mặc áo Liên Xô và cờ đỏ búa liềm ngồi trước sân.


Những cổ động viên Nga này tổ chức một dịch vụ vẽ mặt cho những người đồng hương của mình trước khi bắt đầu trận đấu.


Một trong những phóng viên của TTXVN chụp ảnh chung với một nhóm CĐV Nga đến từ thành phố Saratov, cách Donetsk 900 cây số.


Những cổ động viên Nga đến từ Norilsk, cách Donetsk hơn 2 nghìn cây số, cũng lặn lội đến đây xem trận đấu này.


Nhóm CĐV Nga này được một công ti lữ hành đưa đến từ Kharkov.


Người khoác lá cờ Anh này hóa ra là một người Nga, đến từ Krasnodar. Anh bảo, anh yêu đội Anh từ khi mới...2 tuổi.


Những hàng ghế hoàn toàn trống trơn. Hôm qua, đám phe vé trận này ở Donetsk thất thu lớn. Hầu hết các vé đẹp với giá gốc 120 euro đến sát giờ có khi chỉ còn bán được với giá chỉ còn 1/3 mà vẫn không có người mua.


Một nhóm CĐV Nga mặc áo Pháp


Những người Nga mê bóng đá này cổ vũ cả hai đội.


Nhóm người Nga này bắt nhịp cho cả một khán đài sau gôn hô vang "Russia Russia "(Nước Nga, nước Nga) khi trận đấu diễn ra.



Các cổ động viên Nga đến từ Rostov, thành phố lớn của Nga gần Donetsk nhất, chỉ 200 cây số, tương đương với khoảng 3 tiếng đi bằng xe hơi.

Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Donetsk)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm