ĐT Italia: Santacroce, gió mới từ phương Nam

07/10/2008 19:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng ở hai trận khởi đầu vòng loại World Cup 2010 trước Cyprus và Georgia, dù không mấy dễ dàng, cũng đã đưa ĐT Italia lên độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng, và cho phép HLV Marcello Lippi thêm tự tin thực hiện những ý tưởng mới của mình.
 
 “Nhân dịp” những cái tên quen thuộc như Materazzi hay Pirlo vắng mặt do chấn thương, “Gã đầu bạc” đã gọi lên tuyển liền một lúc 4 cái tên “mới coóng”, mà trong đó, Fabiano Santacroce là kẻ lạ lẫm và thú vị hơn cả. Trung vệ 22 tuổi đang khoác áo Napoli này hứa hẹn sẽ trở thành một trụ cột trong tương lai không xa của đội quân áo Thiên thanh, hay ít ra thì biệt danh “Nesta mới” mà những chuyên gia đặt cho anh cũng đủ để đảm bảo điều ấy.
 
Thoạt nhìn, chẳng mấy ai tin Santacroce lại là người Italia, bởi anh mang một gương mặt và màu da đậm chất Brazil. Nhưng anh vẫn là một người Italia chính thống, bởi mặc dù mang một nửa dòng máu Samba từ người mẹ hiền, Santacroce có ông bố người quê Lecco, gần thành phố Milan. Santacroce sinh ra tại thành phố biển Camacari ở đất nước Brazil nhưng đã lớn lên trên quê cha đất tổ, và gia nhập đội bóng trẻ của Como, đội bóng hiện đang chơi ở hạng nghiệp dư, khi mới 15 tuổi. Thần tượng của Santacroce là trung vệ lừng danh Alessandro Nesta, vì thế chẳng ngạc nhiên khi hiện anh đang được xem như là một truyền nhân của người hiện khoác áo Milan, không chỉ vì những bước chạy, những pha cắt bóng vừa dũng mãnh vừa hào hoa “kiểu Nesta” được thể hiện rõ nét, mà còn vì sở thích chọn số áo 13 giống như thần tượng.
 
Santacroce sẽ là một “sự lựa chọn cho tương lai”
tất yếu của đội tuyển Italia?

Học bóng đá ở Como, nhưng sự nghiệp của Santacroce chỉ được bắt đầu từ đội trẻ của Brescia, vào năm anh 18 tuổi. Chỉ cần đúng vài tháng ở đội bóng học việc này, Santacroce đã đặt chân lên đội 1 và lập tức được đánh giá như một tài năng triển vọng bậc nhất. Và sau hai mùa giải đóng vai trò trụ cột ở đội hình chính của Brescia, trung vệ mang hai dòng máu Italia – Brazil này đã tiến một bước dài lên Serie A, khi Napoli đồng ý bỏ ra hơn 6 triệu euro để chiêu mộ anh hồi tháng 1/2008. Napoli, với “siêu nhân chuyển nhượng” Pierpaolo Marino, quả thực có con mắt tinh tường. Chỉ với nửa mùa giải khoác áo Napoli, Santacroce đã được đánh giá là một trong số 10 tân binh hay nhất của Serie A mùa giải 2007-08. Và sự nghiệp của anh từ đây bắt đầu rạng rỡ.

Với sự tỏa sáng của Santacroce, Napoli chẳng ngần ngại bán đi trung vệ đội trưởng Domizzi, người mùa trước còn đóng vai trò siêu quan trọng vào thành tích của Napoli nhờ tài sút penalty, cũng như đày tân binh sáng giá Rinaudo lên ghế dự bị. Vị trí của Santacroce bên cạnh đội trưởng mới Paolo Cannavaro là bất khả xâm phạm, và sự kết hợp thú vị này khiến người ta liên tưởng ngay đến cặp Nesta – Cannavaro trứ danh của Azzurri cách đây chưa lâu (Paolo Cannavaro chính là em trai của Fabio, đội trưởng đội tuyển Italia). Tuy nhiên, với lối chơi quá thiên về tấn công mà HLV Edy Reja đang áp dụng cho đội bóng phương Nam, Santacroce tỏ ra chưa thực sự vững vàng trước những pha phản công của đối thủ, và kể từ đầu mùa, anh đã hai lần phải nhận thẻ đỏ sau những pha vào bóng hơi quá “nhiệt tình”. Mới 22 tuổi, rõ ràng anh cần phải có thêm nhiều kinh nghiệm, mà theo dõi trận đấu từ ghế khán giả trong những trận bị treo giò là một trải nghiệm cần thiết.

Marcello Lippi không bao giờ gọi cầu thủ lên tuyển rồi nhanh chóng “trả về địa phương”, bởi ông có con mắt nhìn người vô cùng siêu việt. Chính Lippi “lôi” Grosso và Toni ra từ bóng tối và biến họ thành những người hùng World Cup 2006. Bởi thế, hãy tin rằng Santacroce sẽ là một “sự lựa chọn cho tương lai” tất yếu của đội tuyển Italia. Còn bây giờ, hãy cứ tạm xem anh như một làn gió mới đến từ phương Nam, nơi sóng biển Naples không ngừng dào dạt.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm