ĐT Đức thắng Anh ngay tại Wembley: Mừng đấy, mà lo đấy

21/11/2013 15:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đức gọi đội tuyển thi đấu tại Wembley rạng sáng qua là đội B. Nhưng ngay cả đội Đức “B” ấy cũng đủ sức đánh bại người Anh ngay trên thánh địa của đối phương. Vậy phải chăng thày trò Joachim Loew đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục Cúp vàng tại Brazil?

Tại Wembley, ĐT Đức đã có tới 8 sự thay đổi so với thành phần xuất phát trước Italy vài ngày trước. Chỉ có 3 cầu thủ được giữ lại là Boateng, Kroos và Mario Goetze, cho dù trên thực tế họ cũng chưa phải là những nhân vật được xếp vào hàng quan trọng nhất của ĐT Đức.

Đức “B” cũng đã là ông kẹ

Thậm chí, nếu so sánh với đội hình của cỗ xe tăng trong chuyến làm khách tại Wembley gần nhất (thắng 2-1 hồi 2007) thì chỉ có đúng 1 cầu thủ còn được giữ lại trên sân là trung vệ Mertesacker. Nhưng không thể phủ nhận rằng đội B của Loew cũng đã có thừa sự đáng sợ.

Với một thành phần lạ lẫm và chắp vá, Mannschaft tuy chơi không quá hay, song cũng chẳng hề lép vế trước đội chủ nhà vốn đang rất khát chiến thắng. Các pha phối hợp của học trò Joachim Loew tỏ ra khá mạch lạc và sáng sủa, tiềm ẩn nhiều sóng gió đối với cầu môn của Joe Hart (dù có thể thấy rõ là ĐT Đức chủ động không bung hết sức). Thậm chí bàn thắng duy nhất của Mertesacker ở phút 39, còn giúp Mannschaft tiếp tục gieo rắc nỗi ám ảnh cho người Anh trong các trận đấu tại Wembley (toàn thắng từ năm 1975).

Chỉ có điều, để có thể cụ thể hóa giấc mơ đi đến tận cùng khám phá tại Brazil thì rõ ràng HLV Joachim Loew vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Hàng công của ĐT Đức vẫn còn không ít vấn đề


Nhưng thế là chưa đủ

Màn trình diễn tại Wembley cho thấy Joachim Loew đang có may mắn sở hữu một đội bóng có chiều sâu rất tốt. Đây sẽ là thuận lợi lớn cho vị HLV này trong chiến dịch mùa hè sang năm. Nhưng bên cạnh điều tích cực ấy, ĐT Đức vẫn bộc lộ những vấn đề nhất định, trong đó đáng kể nhất là bài toán tiền đạo.

Trong 2 trận giao hữu với Italy và Anh, Loew đã lần lượt thử nghiệm các phương án khác nhau cho hàng công của Mannschaft. Đầu tiên là chiến thuật tiền đạo ảo với Mario Goetze đá cao nhất, rồi rạng sáng qua ĐT Đức lại quay lại với sơ đồ 1 trung phong cắm quen thuộc (Max Kruse được trao cơ hội).

Nhưng cả 2 thử nghiệm này nhìn chung đều không cho lại kết quả như mong muốn. Goetze có lẽ chưa có được phong độ cao nhất, nên chơi không mấy nổi bật trong cả 2 trận đấu (dù với 2 vai trò khác nhau: 1 trận đá tiền đạo ảo, 1 trận đá cánh). Còn Max Kruse quả thật là nỗi thất vọng. Tiền đạo của Gladbach chính là cầu thủ Đức chơi tệ nhất tại Wembley, đến mức bị báo chí nước này đồng loạt chấm 5 điểm (điểm kém nhất).

Trên thực tế, đây cũng không phải là điều quá bất ngờ. Bởi Max Kruse chưa hề vươn đến đẳng cấp của 1 ngôi sao như phần lớn những đồng đội ở ĐTQG. Chân sút 26 tuổi này vẫn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm ở các sân chơi đỉnh cao. Do đó, việc Joachim Loew chỉ vì định kiến với Kiessling mà trọng dụng Kruse thì đấy thực sự là một điều rất đáng tiếc.

Trong bối cảnh, lão tướng Klose bắt đầu đã bị gánh nặng tuổi tác làm trở nên mẫn cảm với các chấn thương, còn Mario Gomez vẫn chưa thể thi đấu từ tháng 9 tới giờ, đương nhiên Joachim Loew sẽ cần phải tính đến những giải pháp dự phòng dài hơi. Và việc cả 2 bàn thắng mà ĐT Đức có được trong 2 trận đấu vừa qua đều đến từ các trung vệ giống như một hồi chuông báo động với Joachim Loew. Một chân sút như Max Kruse đơn giản là không đủ cho giấc mơ Cúp vàng.

1 Tiền đạo Max Kruse mới chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong các lần khoác áo ĐT Đức. Pha lập công ấy diễn ra trong trận giao hữu với ĐT Mỹ hồi tháng 6/2013, nhưng chung cuộc ĐT Đức đã thua 3-4.

2 ĐT Đức chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận giao hữu gần nhất và cả 2 bàn thắng đấy đều được ghi bởi những trung vệ sau những quả đá phạt góc.

6 Chiến thắng rạng sáng qua là trận thắng thứ 6 liên tiếp của ĐT Đức trước ĐT Anh ngay tại thánh địa Wembley.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm