Joe Hart là số 1

16/08/2010 10:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau khi trận đấu tại White Hart Lane kết thúc, đã có rất nhiều người xếp thành hàng dài để chúc mừng và khen ngợi Joe Hart. Tất cả đều phải ngả mũ thán phục trước những pha cứu thua xuất thần của thủ thành trẻ người Anh, điều đã giúp Man City giữ sạch mành lưới trong ngày đầu ra quân.

Ngay sau kỳ World Cup tồi tệ kết thúc, Joe Hart vinh dự được Fabio Capello chọn làm thủ môn số 1 của Tam sư. Và sau màn trình diễn ấn tượng tối thứ Bảy vừa qua, đến lượt HLV Roberto Mancini quyết định gạt bỏ lão tướng kỳ cựu Shay Given để nhường chỗ cho cầu thủ mới 23 tuổi này. Trong suốt 90 phút trên sân White Hart Lane, Hart đã làm tịt ngòi Jermain Defoe cùng các chân sút của Tottenham. Anh từ chối cú dứt điểm mười mươi của Defoe, làm nản lòng hàng loạt cú treo bóng khó chịu của Benoit Assou-Ekotto và sau đó là Giovani Dos Santos. Ở những tình huống phạt góc, Hart cùng làm chủ rất tốt khu vực cấm địa đồng thời thể hiện sự dũng cảm và hợp lý trong những tình huống lao ra bắt bài. Giờ đây, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ về việc Hart sẽ trở thành là thủ môn số 1 của tuyển Anh và Man City. Tất nhiên nếu đi sâu vào phân tích thì Hart không phải là không có sai lầm. Nhưng điều quan trọng là: Nếu mắc lỗi (chắc chắn sẽ có), Hart sẽ không để nó ảnh hưởng tới mình ở những tình huống tiếp theo. Khi phạm sai lầm, Hart sẽ xem xét và nghiên cứu kỹ càng để không lặp lại rồi để quá khứ lại phía sau. Hart là mẫu người không thích chờ đợi và đó là phong cách của anh ấy.   

Joe Hart đã cứu thua cho Man City- Ảnh AP
Cách đây 2 năm trong trận đấu với Trinidad & Tobago, Hart cũng có màn ra mắt tuyệt vời tại đội tuyển quốc gia. Đã có rất nhiều cú điện thoại đề nghị chiếc áo số 1 cho Hart, nhưng HLV Capello là người bảo thủ, ông luôn lấy thời gian và kinh nghiệm của một cầu thủ làm thước đo giá trị. Đó là lý do David James hay Robert Green đứng trước Hart. Giờ đây, đặc biệt sau màn trình diễn trên sân White Hart Lane, Joe Hart đã mở ra chương mới trong sự nghiệp quốc tế cho bản thân. Anh sẽ là một trong những trụ cột của nước nhà cho chiến dịch Euro 2012. Hồi giữa tuần trước, Hart đã được bắt chính trọn vẹn 90 trong trận giao hữu với Hungary.


Một trong những điều đặc biệt của chàng trai 23 tuổi này đó là tình yêu với công việc. Hart luôn thi đấu với nụ cười trên môi, điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Ở một tình huống hôm thứ Bảy, Hart đã ôm gọn được cú sút của Gareth Bale nhưng chỉ có chút xíu quả bóng ở ngoài đường biên. Ông trọng tài chính Andre Marriner lập tức ra hiệu một quả phạt góc và Hart nhanh chóng ném trái banh cho Robbie Keane, không một lời phàn nàn. “Một anh chàng dễ chịu và fair-play”, Marriner cười toe toét sau trận đấu.

Hart, 23 tuổi, đã từng thi đấu tại giải hạng 2, giải hạng nhất và Premier League. Anh rời CLB tại thị trấn Shrewsbury Town để tới Man City năm 2006. Mức phí chuyển nhượng của Hart ban đầu là… 600 nghìn bảng (có thể lên đến 1,5 triệu bảng) cho tới khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Hart bắt đầu tỏa sáng hồi năm ngoái khi được đem cho Birmingham mượn. Mùa giải Hart thi đấu xuất thần và suýt chút nữa đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất Premier League.

Dù sao Hart cũng được an ủi phần nào khi có tên trong danh sách dự World Cup 2010. Trong suốt chiến dịch tại Nam Phi, Capello không bao giờ đề cập tới khả năng để Hart thi đấu. Tất cả đều xoay quanh việc David James bất mãn vì không được ra sân ở trận mở màn. Rồi kể cả đến sai lầm tồi tệ của Green trong trận đấu với Mỹ, vẫn không ai nhắc đến cái tên của thủ thành thứ 3. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, vẫn tập luyện chăm chỉ đồng thời không bao giờ phàn nàn, không bao giờ đòi hỏi. Cuối cùng cơ hội đã đến. Đó là cơ hội mà Hart sẽ phải mãi biết ơn những con người Italia, Fabio Capello và Franco Tancredi (HLV thủ môn) tại đội tuyển quốc gia, Roberto Mancini và Massimo Battara tại CLB.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm