Benfica vượt qua Zenit: Nguồn điện của Jorge Jesus

08/03/2012 12:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Số tóc trên đầu của hai ông HLV hai đội đã được cụ thể hóa thành sự chênh lệch trên sân. Jorge Jesus, với mái đầu của một nghệ sĩ cổ điển, đã đánh bại Luciano Spaletti, người theo "chủ nghĩa trọc lốc", bằng một thứ bóng đá nhanh, mạnh, chính xác và rất đơn giản, giúp Benfica thắng thuyết phục Zenit St. Peterburg để đặt chân vào tứ kết.

Jesus cũng giống Spaletti, thay đội bóng như thay áo: Nếu như HLV người Italia đổi 7 đội trong 10 năm, thì Jorge Jesus đã dẫn dắt 10 đội bóng trong hơn 20 năm. Nhưng trong đêm đối đầu của hai nhà cầm quân đều là bậc thầy của nghệ thuật thích ứng ấy, Jesus tỏ ra hiểu rõ đội bóng của ông hơn. Zenit cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ giữ bóng trong chân và chuyền qua chuyền lại trong phần lớn thời lượng thi đấu, tạo ra số cơ hội ít ỏi. Ngược lại, Benfica chỉ cầm bóng trong 42% thời lượng, nhưng tung ra số lần dứt điểm gấp 3 lần! Bằng những bài tấn công tạo đột biến cao và khả năng hoán chuyển vị trí trên hàng công.



HLV Jesus - Ảnh Getty

Đó cũng chính xác là cách mà Benfica đã bắt Manchester United phải khốn đốn ở vòng bảng, bằng một lối đá nhanh như điện giật và mỗi lần họ cầm bóng là một lần cả sân rung chuyển. Trận hòa 1-1 trên đất BĐN, Benfica chỉ cầm bóng 38% thời lượng, nhưng sút gấp đôi M.U (14-6). Tại Old Trafford, dù chấp nhận để đối phương chiếm bóng (65% quyền kiểm soát), Benfica cũng không chịu lép vế về số cơ hội (11 so với 15 của M.U). Ở trận lượt đi, họ cũng chơi ngang ngửa với Zenit trên đất Nga, dù cũng chỉ cầm bóng với thời lượng 45%. Nhờ kỹ năng phát triển bóng theo chiều dọc sân cực tốt và rất nhanh, họ biến mỗi đợt tấn công của mình thành những lần phóng điện vào đối thủ.

Đó là cách đá đã nâng lên tầm bản sắc của Benfica dưới thời HLV Jorge Jesus, người đã đem lại cho đội bóng 3 danh hiệu chỉ trong 2 năm (1 Cúp VĐQG và hai Cúp QG). Mùa bóng năm ngoái, với chiến thắng 2-0 trước Stuttgart ở vòng 1/16 Europa League, thắng lợi đầu tiên trong lịch sử Benfica trên đất Đức (tổng tỉ số 4-1), Jesus đã phá kỷ lục mà HLV Jimmy Hagath lập được vào mùa 1972-1973, với 16 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận.

Lối chơi ấy được xây dựng dựa trên sự học hỏi. Trong một bài phỏng vấn vào cuối năm ngoái, Jesus phủ nhận việc bóng đá Anh là giải đấu số một thế giới, và cho rằng "Tại TBN, Đức và Italia, hàm lượng kỹ chiến thuật là rất cao trong mọi trận đấu. Ở Anh hiện tại, tình trạng có khá hơn, vì có thêm nhiều cầu thủ và HLV nước ngoài". Ông Jesus là "tín đồ" của băng hình, sự phân tích và suy ngẫm.

Benfica của ông đã gián tiếp đẩy M.U xuống Europa League, và bây giờ là chiến thắng trước một HLV dày dạn kinh nghiệm đã từng chinh chiến nhiều năm tại Serie A, một nơi được cho là có hàm lượng kỹ chiến thuật cao. Jorge Jesus và cách chơi kiểu "gí điện" của ông đang hứa hẹn tạo ra thêm nhiều bất ngờ ở Champions League mùa này. Một "chiêu độc" của người Bồ có mái tóc của Beethoven.

PAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm