Dortmund thua trận đầu tiên ở lượt về: Lực lượng mỏng dính, đá làm sao?

14/03/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trước giờ bóng lăn, dù Hoffenheim được thi đấu trên sân nhà nhưng chẳng ai tin đội bóng này có thể đánh bại được Dortmund bởi sự khác biệt quá lớn giữa phong độ cũng như đẳng cấp giữa hai đội.

Dortmund (áo vàng) thua trận đầu tiên ở lượt về, Ảnh Getty

Thế nhưng khi bước vào trận đấu, Hoffenheim đã lột xác, khiến đoàn quân của Juergen Klopp phải ngỡ ngàng. Sử dụng lại bài chơi áp sát, không ngại va chạm đã khiến Dortmund hết hơi ở lượt đi, đội chủ sân Rhein Neckar một lần nữa khiến đội đầu bảng phải thở bằng tai. Ngay từ những phút đầu, các học trò của Pezzaiuoli đã dằn mặt các cầu thủ đội khách bằng những pha vào bóng quyết liệt. Đến cuối hiệp 1, lối đá “chém đinh chặt sắt” của Hoffenheim đã phát huy tác dụng khi khiến Sven Bender phải rời sân bằng cáng.

Không còn máy quét năng nổ, không lâu sau Dortmund đã phải trả giá. Phút 63, chỉ với 3 cầu thủ nhưng Hoffenheim vẫn có thể dễ dàng chọc thủng lưới đội khách. Trong tình huống này, trung vệ Felipe Santana, đá thay Mats Hummels, là người mắc lỗi lớn nhất khi không kèm được Vedad Ibisevic nhưng phải thấy rằng Da Silva, người vào thay Bender, đã không lùi về kịp thời để hỗ trợ cho tuyến dưới. Nếu Bender vẫn còn thi đấu, có lẽ tiền vệ trụ này đã không để Andreas Beck thoải mái chuyền bóng cho Ibisevic ghi bàn như vậy.

Hàng công của Dortmund dù đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể sửa sai cho hàng thủ bởi phần lớn các đợt lên bóng của họ đều không vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà. Lúc này, chắc chắn huấn luyện viên Klopp đang nhớ Shinji Kagawa. Tiền vệ người Nhật không chọc khe giỏi như Mario Goetze, không giữ nhịp và đá phạt hay như Nuri Sahin nhưng bù lại, có những pha đi bóng lắt léo cùng những cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa. Ở những thời điểm bế tắc, khả năng đột phá của Kagawa có thể mang tới sự khác biệt.

Mùa này, Dortmund đã gặp may khi không bị cơn bão chấn thương tàn phá như Bayern hay Leverkusen. Tuy nhiên, mới chỉ vài lần thiếu trụ cột, đội bóng của Klopp đã điêu đứng. Lúc này thị trường chuyển nhượng mùa Đông đã đóng cửa từ lâu còn chợ cầu thủ mùa Hè thì chưa mở, Klopp không còn cơ hội để bổ sung lực lượng nhưng chiến lược gia này cần có các phương án khác bởi mùa giải vẫn còn 8 vòng và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Còn nhớ mùa 2001-2002, Leverkusen từng dẫn đầu trong gần cả lượt về nhưng ở những vòng cuối cùng, đội bóng này đã bất ngờ sa sút và đánh mất chức vô địch vào tay Dortmund. Ôm hận 10 năm, đội bóng của hãng dược Bayer sẽ đòi Dortmund bất cứ khi nào họ sảy chân.   

Trần Khánh An

Bàn thắng từ khoảng cách 73m

Trong trận đấu giữa Schalke và Frankfurt, hậu vệ cánh trái Georgies Tzavellas của đội khách đã ghi một bàn thắng khá đẹp mắt từ khoảng cách lên đến 73m. Trên thực tế, đó là một đường chuyền vượt tuyến mà hậu vệ 24 tuổi người Hy Lạp tung ra cho tiền đạo đồng hương Theofanis Gekas bắt tốc độ. Tuy nhiên, do thủ môn Manuel Neuer của Schalke chọn vị trí không tốt, bóng đã bật đất rồi vọt qua đầu anh và chui vào lưới. Mặc dù có bàn thắng khá may mắn ở phút 70 nhưng chung cuộc, Frankfurt vẫn phải nhận thất bại 1-2 trên sân của Schalke và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, chiến thắng này, với các pha lập công của Jose Jurado và Angelos Charisteas, giúp Schalke tạo dựng khoảng cách khá an toàn với nhóm “cầm đèn đỏ”.

Đ.H

Kết quả

Cologne - Hannover 4-0

Bayern - Hamburg 6-0

Kaiserslautern - Freiburg 2-1

Schalke - Frankfurt 2-1

Wolfsburg - Nuremberg 1-2

Hoffenheim - Dortmund 1-0

Bremen - Gladbach 1-1

Chân sút hàng đầu

Mario Gomez (Bayern): 18 bàn;

Demba Cisse (Freiburg): 17 bàn;

Theofanis Gekas (Frankfurt): 14 bàn

Lịch vòng 27

Thứ bảy (19/3) 02h30: Gladbach - Kaiserslautern, Hamburg - Cologne, Hannover - Hoffenheim, Nuremberg - Bremen, Freiburg - Bayern, Frankfurt - St. Pauli;

Chủ nhật (20/3) 00h30: Dortmund - Mainz, 21h30: Leverkusen - Schalke; 23h30: Stuttgart - Wolfsburg



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm