22h30 ngày 19/9, Schalke - Dortmund: Cơ hội cuối cùng

19/09/2010 10:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Sức ép đang đè nặng lên HLV Felix Magath sau khi Schalke của ông đã thua cả 4 trận gần đây. Trận derby vùng Ruhr tối nay với Dortmund sẽ là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia này lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và cả ban lãnh đạo của “Royal Blues”.

Schalke giành được ngôi á quân mùa trước một phần do chiến thuật “núp gió” của họ đã phát huy tác dụng. Khi mới đến Schalke, HLV Magath đã đề ra “Kế hoạch 4 năm” để đưa Đĩa bạc về sân Veltins thay vì đao to búa lớn rằng sẽ mang chức vô địch về ngay lập tức như các HLV khác thường làm. Ẩn mình sau những đội bóng mạnh như Bayern hay Leverkusen, Schalke tránh được những sức ép nghìn cân mà các ứng cử viên cho chức vô địch thường gặp phải. Thoải mái tinh thần, đội hình với đa phần là các cầu thủ trẻ của Schalke thỏa sức tung hoành và suýt chút nữa đã giành Đĩa bạc.


Schalke đã thua cả 4 trận gần đây - Ảnh: Getty
Sau khi đã lộ diện là một ứng cử viên cho chức vô địch, Magath hiểu rằng mùa này Schalke sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, sẽ bị đối thủ cảnh giác hơn. Thế nên trong kỳ chuyển nhượng vừa qua Magath đã làm mọi cách, thậm chí đấu tranh quyết liệt với chủ tịch Clemens Toennis, để có tiền mua các cầu thủ ngôi sao về để nâng tầm “Royal Blues”, giúp đội bóng này đủ sức lật đổ Bayern. Tính toán của Magath rất hợp lý nhưng cách làm của ông lại mắc sai lầm.


Mùa hè vừa qua, Schalke đã không mua được những người mình cần như Misimovic hay Van der Vaart trong khi lại đẩy đi đến 4 trụ cột. Đến ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng họ mới có được những cầu thủ chất lượng khá như Klass Jan Hutelaar hay Juardo. Thiếu người, thiếu thời gian tập luyện, những sơ đồ chiến thuật Magath đưa ra trước đây đều phá sản nên đến giờ ông vẫn phải loay hoay đi tìm công thức chiến thắng cho “Royal Blues”.


Đội bóng chưa ổn định trong khi các đối thủ luôn chơi với 120% khả năng khi đối đầu với Schalke, các cầu thủ trẻ của Magath đã không còn giữ được sự tỉnh táo như mùa trước. Những thất bại liên tiếp càng khiến tâm lý các cầu thủ, vốn đã bị sức ép từ thành công của mùa trước đè nặng, hoảng loạn thêm. Thế nên Benedikt Hoewedes, một cầu thủ trẻ mùa trước chơi cực hay, mới dính 2 thẻ đỏ chỉ trong 3 trận.


Phải đối đầu với Dortmund trong trận derby vùng Ruhr khi tinh thần đang rệu rã sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra với Schalke. Một là các học trò của HLV Magath sẽ đá tưng bừng để không bị đối thủ truyền kiếp cười chê, để chứng minh với người hâm mộ rằng những thất bại vừa qua chỉ là tai nạn. Hai là họ sẽ bị sức ép khổng lồ từ khán giả lẫn đối thủ đánh cho gục ngã. Lúc này, dường như khả năng thứ 2 sẽ xảy ra.


Dortmund không mạnh nhưng biết trị những đội bóng yếu hơn hoặc đang sa sút như Schalke. Tuần trước, Dortmund đã đánh bại Wolfsburg, đội có lực lượng tốt hơn Schalke và khủng hoảng cũng chưa trầm trọng như “Royal Blues”. Có lẽ các cầu thủ Dortmund cũng không chủ quan trong trận đấu này bởi dù sao Schalke cũng là một đội bóng mạnh. Hơn nữa, họ vừa mới bị HLV Juergen Klopp sạc cho một trận vì chơi không tập trung, phải đến phút 90+2 mới hạ được đội vô danh Karpaty Lviv dù dẫn trước 2-0 ngay từ phút 27.


Nếu thất bại trong trận derby thứ 136 này thì chiếc ghế của Magath chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội. Liệu ban lãnh đạo Schalke có chịu để yên khi đang nợ nần đầm đìa nhưng vẫn trả cho Magath lương cao nhất Bundesliga, cấp cho ông cả đống tiền để mua sắm để rồi đội nhà lại phải đứng bét bảng?


Dự đoán 1-1


Lực lượng

Schalke: vắng Metzelder, Hoogland.

Dortmund: vắng Zidan, Kehl.

Đội hình dự kiến

Schalke: Neuer - Moritz, Hoewedes, Plestan, Sarpei - Jones, Rakitic - Farfan, Jurado, Raul - Huntelaar.

Dortmund: Weidenfeller - Owomoyela, Subotic, Hummels, Schmelzer - Bender, Sahin - Goetze, Kagawa, Grosskreutz - Barrios.


TRẦN KHÁNH AN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm