Reus, Mkhitaryan và Guendogan sắp trở lại: Dortmund đón viện binh

07/10/2014 14:35 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund đã chạm đáy khủng hoảng nhưng may mắn là họ sắp sửa đón ít nhất 3 ngôi sao quay trở lại.

Sau trận thua Hamburg, đội đang xếp áp chót, mới ghi được 1 bàn trong 6 trận trước, Huấn luyện viên Juergen Klopp đã tuyên bố: "Hôm nay là ngày 4/10 và đây là đáy khủng hoảng và là điểm khởi đầu cho phần còn lại của mùa giải".

Trong thời gian tới, ông Klopp sẽ có thêm sự phục vụ của ít nhất 3 ngôi sao. “Ilkay Guendogan đang tập luyện cùng cả đội và sẽ góp mặt sau thời gian dành cho các đội tuyển quốc gia. Marco Reus cũng sắp tập luyện trở lại còn Henrikh Mkhitaryan chỉ cần nghỉ thêm 3-5 ngày nữa thôi", vị HLV của Dortmund tiết lộ. Ông Klopp cũng chia sẻ rằng Jakub Blaszczykowski đã có thể tập không bóng nhưng vẫn cần thêm thời gian còn Nuri Sahin và Oliver Kirch sẽ cần nhiều thời gian bình phục nhất.

Tuy nhiên, sự trở lại của Guendogan, Reus và Mkhitaryan có lẽ cũng đã đủ để ông Klopp vực Dortmund dậy từ vũng bùn hiện nay. Tuy nhận trách nhiệm về bản thân nhưng ông Klopp cũng không quên bóng gió một số cầu thủ: "Chúng tôi có một vài học trò hôm nay đá rất hay nhưng mai lại khác. Có một vài người mới đến, vẫn chưa làm quen với nhịp độ 3 ngày một trận và luôn phải chiến thắng". Guendogan, Reus hay cả Mkhitaryan đều là những cầu thủ có kinh nghiệm và tài năng nên sẽ giúp ông Klopp có thêm nhiều lựa chọn.

Bộ ba nói trên đều là những cầu thủ thiên về tấn công, hứa hẹn sẽ tăng thêm hỏa lực cho tuyến đầu của Dortmund. Trong thời gian qua, HLV Klopp thường phải sử dụng 2 tiền vệ thiên về phòng ngự là Sebastian Kehl và Sven Bender khiến các đợt tấn công của Dortmund thiếu biến hóa. Một người cầm trịch từ giữa sân, giỏi điều tiết và phát động những pha bóng bất ngờ như Guendogan sẽ giúp Dortmund biến hóa hơn. Kết hợp với một nhạc trưởng giỏi săn bàn như Mkhitaryan sẽ càng khiến đội bóng áo “Vàng-Đen” nguy hiểm, ít nhất trên lý thuyết.

Nhưng sự trở lại của Reus mới mang lại nhiều hy vọng nhất cho Dortmund. Trong một năm qua, Reus chính là niềm hy vọng lớn nhất của Dortmund. Từ ghi bàn tới kiến tạo, Reus đều hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là chỗ dựa cho các đồng đội. Trong 44 trận ra sân mùa trước, Reus đã ghi tới 23 bàn và có 23 đường chuyền dọn cỗ. Robert Lewandowski dù đá cắm lại chơi 48 trận nhưng cũng chỉ nổ súng 28 lần và có 15 pha kiến tạo. Mùa này, Reus mới đá được 162 phút nhưng cũng kịp góp 1 bàn và có 1 pha kiến tạo.

Sau 7 vòng, Dortmund mới kiếm được 7 điểm, đang xếp thứ 13, kém Bayern 10 điểm. Có một hy vọng cho đội bóng áo "Vàng-Đen" là mùa 2011-12, sau 7 vòng, Dortmund cũng chỉ kiếm được 10 điểm, kém đội dẫn đầu Bayern 8 điểm. Tuy nhiên, thầy trò ông Klopp đã tăng tốc, bất bại trong 27 trận sau đó và cuối cùng, soán ngôi Bayern với 81 điểm, một kỷ lục của Bundesliga khi đó. Dĩ nhiên, Bayern hiện nay mạnh hơn 3 năm trước rất nhiều và Dortmund còn phải chia sức cho Champions League nhưng dẫu sao, cánh cửa vẫn chưa khép lại. Nếu vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện nay, Dortmund vẫn có thể làm nên những điều kỳ diệu.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm