Phải tin ông Miura thôi…

18/10/2014 14:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi ông thầy người Nhật tỏ ra rất khắt khe với chiến dịch tuyển chọn nhân sự trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2014.

1. Quốc Anh, Vũ Phong đều là những cầu thủ có thương hiệu, đã khẳng định năng lực chơi bóng, còn Minh Tâm thuộc nhóm vài cầu thủ trẻ đáng xem chừng 2 mùa qua. Tuy nhiên, cả 3 đều bị HLV Miura gạch tên khỏi đội hình đội tuyển Việt Nam sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, dấu hiệu cho thấy HLV Miura đề cao phong độ cho giải đấu đang cận kề hơn là tên tuổi hay tiềm năng.

Vấn đề sẽ dễ hiểu hơn, ngoài những tranh luận, hay tiếc nuối dành cho cầu thủ bị loại. Sẽ rõ ràng hơn nếu nhìn vào triết lý huấn luyện, hay đơn giản hơn là phong cách quản lý, huấn luyện, ý đồ chiến thuật của vị HLV này qua thời gian hơn 5 tháng dẫn dắt đội tuyển.    

Kỷ luật là sức mạnh, một khẩu hiệu kiểu nhà binh đang được đặt ra ở đội tuyển Việt Nam. Đá đơn giản, ít chạm, chạy thật nhiều. Phong độ chứ không phải tên tuổi là yếu tố tiên quyết để được ra sân.

Ngay khi mới huấn luyện, ông Miura đã muốn điều chỉnh tư duy chơi bóng rườm rà, ham rê dắt của cầu thủ Việt trong các buổi tập. Các cầu thủ chơi bóng ít chạm, ưu tiên cho những đường chuyền có chỉ số chính xác cao, tạo ra hiệu quả trong tấn công cũng như phòng thủ.

2. Mỗi HLV đều có quan điểm riêng để xây dựng lối chơi theo phong cách của mình. Nếu “triều đại” HLV Riedl là bài đánh biên, lật cánh, thì bài tủ dưới thời HLV Calisto là lối đá ban chuyền đoạn ngắn. Bây giờ HLV Miura lại khác, và để kiểm chứng hay đợi kết quả thì đương nhiên cần thời gian. Nhưng chí ít, ông đã có bài vở của riêng mình, để hình thành cái gọi là đặc trưng.

Nếu phong độ là điều kiện hàng đầu, thì thể lực là yếu tố quan trọng của mỗi cầu thủ. Ông Miura đã nghe người đồng hương của mình là trưởng BTC V-League Tanaka Koji tổng kết: cầu thủ V-League chạy ít quá. Việc có một HLV thể lực với những bài tập nặng tăng cường, hay ngâm mình trong nước đá…, cũng là điều bất ngờ của ông thầy người Nhật Bản.

Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Quốc Anh không có phong độ tốt nhất, chấn thương tái phát gần đây. Vũ Phong đương nhiên không phải chính anh cách đây vài năm. Trong tay ông Miura lúc này, còn lại 5 gương mặt từng lên ngôi ở AFF Cup 2008 (Phước Tứ, Minh Châu, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh). Trừ Thành Lương, 4 cầu thủ còn lại đều qua ngưỡng 30, vậy nên cũng chẳng có gì là sốc, nếu ai đó (thậm chí là đa số) trong 5 cái tên này không có chỗ đứng khi đội tuyển Việt Nam đá tại Hà Nội vào giữa tháng 11 này.

3. Không phải vô cớ, khi ông Miura đã tính xa cho đội tuyển U23, gần hơn là SEA Games năm sau. Tương lai, hay tính kế thừa, cũng như việc nhào nặn quân bài trong tay là điều ông đã tính đến.

11 cầu thủ đá tốt ở U23 đã được ông bốc lên đội tuyển nằm trong cái đích lo xa ấy. Nếu sau này số cầu thủ U23 đấy trở thành những trụ cột của ĐTQG thì âu cũng dễ hiểu.

Quyết đoán, kiệm lời, dĩ bất biến ứng vạn biến, phác thảo về chân dung vị HLV này cho đến lúc này cứ tạm gọi là thế. Do đó, nếu ông Miura có loại bỏ những công thần, để xây dựng cái tươi mới, cũng nên được lưu tâm. Vấn đề  là các trợ lý cũng như VFF có đủ dũng cảm để kiên định cùng HLV Miura theo đuổi con đường đã chọn.

Vẫn cần nhiều thời gian cho HLB Miura thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, cùng thời gian thi triển triết lý huấn luyện của mình. AFF Cup sẽ là bài test đang chờ, xa hơn tại Singapore năm sau, hàng chục triệu giấc mơ một lần đăng quang SEA Games đang cháy bỏng.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm