Hòa.Khánh Hòa 1-1, đội tuyển Việt Nam vỡ ra nhiều điều

18/11/2012 07:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số 3 người được đặc cách khiến BHL ĐT Việt Nam phải tìm bằng được quân xanh đá giao hữu trước ngày lên đường, có vẻ như Công Vinh đã có màn thể hiện khá nhất. Vẫn còn vấn đề về cảm giác bóng, tốc độ và cảm giác không gian với trung vệ đội trưởng Minh Đức và tiền vệ đội phó Tấn Tài.

Có mặt trên sân chừng 60 phút đầu trận, Vinh đã có ít nhất 3 pha dứt điểm ở các tư thế khác nhau và 1 trong số đó đã chuyển thành bàn thắng, với cú lắc đầu bóng dội mép trong cột dọc, làm bó tay thủ môn Danh Hoàng Tuấn của K.KH. Dù công đầu trong pha dàn xếp tấn công hiệu quả này thuộc về Nguyên Sa (với đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác) và Âu Văn Hoàn (căng bóng vào trong như đặt), nhưng những bước di chuyển, phán đoán chọn vị trí, chiếm lĩnh không gian và đặc biệt là cái đầu của Công Vinh vẫn còn bén lắm.



Những thử nghiệm của HLV Phan Thanh Hùng chưa mang đến hiệu quả như mong đợi. Ảnh: Q.Đ

Khoảng 15 phút đầu trận đấu, Minh Đức khiến không ít khán giả có mặt trên SVĐ 19/8 và cả một số đồng đội vệ tinh thi đấu bên cạnh phải giật mình, với một số đường chuyền không như ý. Nửa cuối hiệp 1, Minh Đức cũng đã để thua tiền đạo Lê Văn Tân trong một pha đua nước rút khiến khung thành của Dương Hồng Sơn thêm một phen chao đảo. Nhưng đỉnh điểm phải là pha phối hợp chống bóng bổng ở đầu hiệp hai, Minh Đức đã không kịp lao ra khép góc để Lê Văn Tân thoải mái ra chân, làm tung lưới Tấn Trường (người vừa vào sân thay Hồng Sơn).

Ở phía trên, mọi chuyện không khá hơn ở Tấn Tài, với không ít các đường chuyền vượt tuyến sai địa chỉ và sai cả về mặt cơ chế vận hành chiến thuật. Lần đầu tiên trở lại thi đấu sau khi  tái phát chấn thương ở trận gặp Turkmenistan cách đây gần 1 tháng, Tấn Tài tỏ ra khá hăng hái. Không hẳn bởi “cu Tèo” muốn lấy điểm hay thích thể hiện trước đông đảo bá quan văn võ và trước các khán giả nhà mà đơn giản, phong cách chơi bóng của Tài là thế. Hơn một lần Tài nỗ lực để rồi thường xuyên… hụt hơi và thua trong tranh chấp tay đôi.

Tuy nhiên, 90 phút trận đấu tập chiều qua với quân xanh K.KH, không chỉ có Tấn Tài và Minh Đức gặp vấn đề, mà ngay cả những Ngọc Duy, Đình Đồng, Đình Luật, Hồng Tiến rồi Văn Biển cũng gặp trạng thái. Chuyện nghe như đùa, bởi đơn thuần đây chỉ là trận đấu giao hữu, với đối thủ luôn chủ động lỏng chân nhưng đó lại là sự thật. Ngọc Duy hết chuyền thừa, lại chuyền thiếu với lực đi và đích đến của quả bóng không như ý muốn còn đồng đội Văn Biển thậm chí đã không ít lần phải dùng tiểu xảo với tiền đạo đối phương.

Kết quả hòa 1-1 không quan trọng nhưng rõ ràng trận đấu tập với K.KH chiều qua không mãn nhãn với số đông về chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, đó lại là điều hay và cần thiết để BHL ĐT Việt Nam có những bước điều chỉnh tiếp theo, trước khi tiến tới kiện toàn về nhân sự cũng như lối chơi. Mật độ thi đấu vòng bảng ở Thái Lan tới đây và cả các vòng đấu “knock-out” sau đó không quá dầy và đó là một lợi thế để nếu cần, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có những chỉnh sửa. Ý đồ triển khai tấn công và bọc lót trong phòng ngự vẫn là những điểm yếu.

Hòa một trận giao hữu nhưng ĐT Việt Nam đã vỡ ra nhiều điều. Đấy là cái được lớn nhất.

Kết thúc trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB K.KH, sau khi trừ đi chi phí tổ chức, BTC đã thu được 30 triệu đồng và sẽ dành toàn bộ số tiền này ủng hộ làng trẻ em SOS Khánh Hòa.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm