Đội tuyển Italy: Conte gọi ngôi sao nào là ngôi sao đó... chấn thương

08/10/2015 06:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Antonio Conte gọi Domenico Berardi lên tuyển. Berardi chấn thương cơ, bị loại. Conte định gọi Mario Balotelli lên tuyển, Balotelli chấn thương, lỡ trận gặp Napoli của Milan ở vòng 7 Serie A, bị loại đáng tiếc (dù Conte nói “gọi Balo lên tuyển sau chỉ 2 trận tỏa sáng là quá sớm”).

Tiếp tục, Conte gọi Davide Santon lên tuyển, anh bị đau cơ và Conte kí quyết định gọi Luca Antonelli lên thay. Cuối cùng, Santon lại… đá được và Conte phải hủy quyết định.

Rắc rối chưa hết, Conte gọi Lorenzo Insigne lên tuyển. Ông hy vọng rất nhiều ở cầu thủ 24 tuổi, chơi cực hay trong trận Napoli thắng Milan 4-0. Nhưng vận đen chưa buông tha Conte. Insigne bị chấn thương đầu gối và phải trở về CLB thực hiện các thủ tục chụp chiếu. Thế là Conte phải gọi Giacomo Bonaventura lên tuyển thay thế Insigne. Bonaventura là bại binh của Insigne.

“Insigne sẽ trở về nhà”, thông báo của LĐBĐ Italy viết. “Cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi sau khi va chạm đầu gối trong trận Milan gặp Napoli. Tình hình đã khá hơn nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy đau. Insigne rời Coverciano để về CLB điều trị”.

Vắng Insigne là tiếc nuối lớn cho Conte. Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2014, Conte gọi cầu thủ của Napoli lên tuyển sau khi đích thân chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của người đã đóng góp vào 8/16 bàn gần nhất của Napoli ở Serie A.

Conte không còn gì để thử nghiệm với Eder nữa, cầu thủ đã ghi bàn trong trận hòa Bulgaria 2-2. Giovinco, Zaza hay Pelle đều là những gương mặt cũ, khó tạo đột phá. Quagliarella có cơ hội nhưng để cầu thủ rất tài tử này duy trì phong độ ổn định từ nay đến EURO 2016 thì e hơi khó. Hàng công Italy hiện chỉ đang đợi chờ đột biến từ những cầu thủ như Insigne, phần nào đó là El Shaarawy, người đã sang Monaco và tạo ấn tượng khá tốt (nhưng khi ra sân thi đấu cho Italy của Conte trong trận thắng Bulgaria 1-0 hồi tháng 9 thì không thể hiện được nhiều).

Thật tiếc là Conte sẽ không có Insigne. Hệ thống 3 hậu vệ bê nguyên từ Juve của ông đã bị chỉ trích khá nhiều. Conte thỉnh thoảng sử dụng sơ đồ 4-3-3 và hệ thống hiện đại này chính là cuộc cách mạng mà Sarri áp dụng ở Napoli, giúp Insigne tỏa sáng cùng Higuain và Allan.

Đội Ý không còn tiền đạo ngôi sao nhưng vẫn thừa những cầu thủ có tốc độ, khéo léo. Việc thiếu vắng Insigne sẽ khiến hy vọng về một đội tuyển sáng sủa sau các màn trình diễn rất đáng thất vọng từ đầu năm trở nên bé nhỏ.

Italy gặp Azerbaijan ngày 10/10 ở Baku. Ngày 14/10, họ tiếp Na Uy trong trận đấu cuối cùng của Vòng loại EURO trên sân Olimpico tại Roma.

Ở bảng H, tuyển Ý dẫn đầu với 18 điểm, hơn Na Uy 2 điểm, hơn Croatia 4 điểm (Croatia bị trừ điểm do vẽ biểu tượng phát xít trên sân cỏ). Do vậy, đội Ý chỉ cần giành 1 điểm nữa là chắc chắn dự EURO 2016.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm