Việt Nam giành HCĐ giải futsal Đông Nam Á 2014

28/09/2014 04:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Bruno Formoso đã gỡ gạc chút danh dự cho mình bằng tấm HCĐ đầy khó khăn khi chỉ vượt qua Indonesia trên loạt sút 6m.

Kịch bản ở giải đấu năm nay tương tự như những gì đã diễn ra năm ngoái. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục gặp lại Indonesia trong trận tranh HCĐ còn Thái Lan đụng độ Australia ở chung kết. Nhưng không như trận so tài năm ngoái, các cầu thủ Việt Nam đã chơi với quyết tâm chiến thắng cao hơn trận thua Indonesia năm ngoái.

Trong hiệp 1, đội bóng của HLV Bruno đã 2 lần khiến lưới Indonesia rung lên do công của Quốc Nam và Văn Vũ ở các phút 10 và 14. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam chủ động chơi chậm bảo toàn tỷ số và chờ thời cơ phản công.

Đó cũng chính là thời cơ để Indonesia vùng lên. Liên tiếp trong các phút 31 và 32, Octavianus đã ghi liền 2 bàn thắng để gỡ 2-2 cho đội bóng xứ vạn đảo. Những phút còn lại, đội tuyển Việt Nam suýt thua thêm do đội khách lên tinh thần rất cao.

2 hiệp chính khép lại với tỷ số hòa 2-2, 2 đội không thi đấu hiệp phụ mà phân xử thắng thua trên chấm 6m. Trong loạt đá này, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra bản lĩnh hơn và đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Qua đó, thầy trò HLV Bruno đã đoạt được tấm HCĐ và trả được món nợ thua chính Indonesia trận đấu này năm ngoái.

Ở trận chung kết, HLV Vic Hermans cho thấy ông là một “phù thủy” của futsal châu lục với những tính toán hợp lý không ngờ. Ở vòng bảng, Thái Lan chấp nhận thua Việt Nam để không chạm trán Australia ở bán kết. Với 4 cầu thủ chủ chốt phải cùng CLB Chonburi dự Cúp các CLB thế giới, Thái Lan không có đội hình mạnh nhất nên họ toan tính rất kỹ lưỡng.

Thái Lan chọn Indonesia để đối đầu ở bán kết và chiến thắng nằm trong tầm tay họ. Trong trận đấu cuối cùng, Australia được đánh giá cao về thể lực nhưng do vắt kiệt sức trong trận bán kết với Việt Nam nên đội bóng xứ chuột túi đã không đủ thể lực để cạnh tranh với các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Chung cuộc, trận chung kết có kết cục rất chênh lệch với chiến thắng 6-0 nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng. Thái Lan lại là “ông kẹ” của futsal Đông Nam Á khi bảo vệ thành công chức vô địch dù họ dự giải năm nay với đội hình nhiều cầu thủ trẻ. HLV Hermans cho biết ông rất hài lòng với thế hệ kế cận của bóng đá Thái Lan và có thể rất lâu nữa, các đội bóng trong khu vực mới vượt qua được cái bóng của futsal Thái Lan.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm