“Văn hóa chỉ trích” tái xuất: Bóng ma chưa tha tuyển Đức

05/07/2012 14:04 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- EURO 2012 đã kết thúc nhưng nhiều tên tuổi của làng túc cầu Đức vẫn chưa buông tha cho thất bại của “Die Mannschaft”.

Trên tờ Welt, huyền thoại Oliver Kahn sau khi chỉ trích chán chê chiến thuật và tinh thần chiến đấu đã cho rằng tuyển Đức hiện thiếu bản lĩnh thép: "Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục thua trong những trận đấu lớn? Có một xu hướng xuất hiện gần đây: Những giá trị trung tâm quan trọng tạo nên bản sắc của Đức đang biến mất. Đây là bản sắc của chúng ta. Chúng vẫn bị coi là cũ kỹ, thường bị chế nhạo nhưng nhờ chúng, mới có được niềm tin vượt lên trên tất cả. Những khái niệm như số 9 ảo, những hậu vệ đa năng nghe hiện đại đấy nhưng mỗi hệ thống chỉ hoạt động nếu cầu thủ có những phẩm chất nhất định. Khi trận đấu khó khăn, sẽ đòi hỏi ý chí, khát vọng, kỷ luật, sự mạnh mẽ và cả một chút xấu chơi”.



Lahm và Schweinsteiger đang bị nhiều bậc tiền bối chỉ trích nặng nề- Ảnh Getty

Trong khi đó, huyền thoại Guenter Netzer cho rằng tuyển Đức đang thiếu một thủ lĩnh đích thực: "Trước máy quay, Phillipp Lam là một đội trưởng sáng giá nhưng trên sân cỏ, tại Bayern mùa vừa qua và EURO lần này, cậu ấy đã để lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong khâu phòng ngự. Cậu ấy quá ham dâng lên cao và đánh mất đi sự hiệu quả. Bastian Schweinsteiger không phải là một thủ lĩnh bẩm sinh. Tôi rất khen ngợi những pha chọc khe tuyệt hảo trong trận đấu với Hà Lan nhưng chúng phải diễn ra thường xuyên. Nếu chỉ lóe sáng, không đủ để nói đấy là thủ lĩnh. Bạn không thể hướng dẫn các cầu thủ trở thành thủ lĩnh nếu họ không có tố chất. Nhưng nếu họ có, HLV cần phải hỗ trợ vô điều kiện".

Những điều Kahn hay Netzer phân tích không sai nhưng cũng chẳng có gì mới mẻ bởi ngay cả những người hâm mộ bình thường cũng nhận ra vấn đề này. Ở tầm vóc của những chuyên gia, các thành viên của tuyển Đức chờ ở họ những giải pháp chứ không chỉ đơn thuần là những lời chỉ trích ai cũng có thể nói được. Hơn nữa, bóng đá Đức hiện nay đã thay đổi gần như hoàn toàn nên để đánh giá chính xác, không thể mãi mang những giá trị trước đây ra so sánh. Thành công của Dortmund, đội bóng không hề có thủ lĩnh, thi đấu khá trong sáng, cho thấy “Die Mannschaft” vẫn có thể chiến thắng mà không cần tới những phẩm chất của quá khứ.

Những ý kiến của các huyền thoại ảnh hưởng rất mạnh tới các cầu thủ (khi bị Mehmet Scholl chỉ trích, Mario Gomez đã bị dao động dữ dội), có thể khiến họ ức chế, không phát huy được hết khả năng, thậm chí trầm cảm như Sebastian Deisler. Thế nên các chuyên gia nếu không đưa ra được những lời khuyên xác đáng, cần thận trọng khi đưa ra phát ngôn, tránh việc chỉ trích vô tội vạ như hiện nay.

T.K.A

“Văn hóa chỉ trích” lan tới Pháp

Người Pháp cũng đang phải hứng chịu “văn hóa chỉ trích”. Mới đây, Vahid Halilhodzic, từng dẫn dắt Lille và PSG, hiện là HLV của tuyển Algeria, đã đổ thêm dầu vào lửa trước thất bại của đội bóng áo Lam: "Pháp là một đội tuyển mạnh nhưng đã ốm yếu hai năm nay. Họ không hiểu nỗi xấu hổ của thất bại tại World Cup 2010 và không biết cách làm giảm nhẹ áp lực. Họ cũng không biết loại bỏ những thành phần mục ruỗng. Thế nên thất bại vừa qua gần như đã được dự đoán trước". Ông Halilhodzic tỏ ra hiểu tường tận vấn đề của “Les Bleus” như vậy nhưng trước thềm giải đấu, không đưa bất kỳ lời khuyên nào cho Laurent Blanc mà chỉ mạnh miệng phát ngôn khi Pháp đã thất bại.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm