Vì “yêu” Barca, thủ thành APOEL quyết loại Real Madrid

27/03/2012 10:42 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sinh ra tại Bỉ nhưng mang trong mình dòng máu TBN (cha là người xứ Basque và mẹ là người xứ Galicia), thủ thành 28 tuổi Urko Pardo của APOEL Nicosia từng có khoảng thời gian học tập và rèn luyện tại lò La Masia của Barcelona những năm 1999-2002 sau khi khởi đầu giấc mơ cầu thủ ở Anderlecht của Bỉ.

Sau đó, Pardo chơi bóng tại Barca B trong vòng 5 năm nhưng trong đó 2 năm được cho mượn ở những CLB “xoàng” của TBN. Đấy cũng là nấc thang cuối cùng anh có thể vươn đến ở FC Barcelona, trước khi bôn ba ra nước ngoài và giờ đây là tại đảo Síp, APOEL Nicosia, đối thủ rạng sáng mai của Real Madrid.


Urko Pardo - Ảnh Marca

Không may mắn tại Barcelona, Pardo sau khi trải qua mùa cuối tại Barca B đã quyết định “tung cánh” muộn màng bay đến những chân trời mới. Thay vì tìm về mảnh đất quê hương, Pardo đến bán đảo Balkan, nơi anh chơi bóng trong màu áo Iraklis của Hy Lạp, rồi sau đó là Rapid Bucuresti của Rumania, và Olympiakos trước khi gia nhập APOEL vào mùa hè 2011 vừa qua. Nhưng tại APOEL, Pardo cũng chỉ là dự bị cho thủ thành số 1 – Chiotis.

Vào 1h45 rạng sáng mai, Pardo sẽ trải qua một trong những trận cầu lớn nhất sự nghiệp bắt gôn của mình và nhiều khả năng HLV Ivan Jovanovic sẽ để anh bắt chính. Không có cơ hội được ra sân trong trận El Clasico trong màu áo Barcelona, nhưng chắc chắn Real Madrid vẫn luôn là kình địch lớn nhất trong mắt Pardo, không chỉ vì APOEL đang mơ tham vọng đánh bại đội bóng Hoàng gia TBN, mà còn bởi… “Một phần trái tim tôi thuộc về Barca và tôi hy vọng chúng tôi sẽ loại Real khỏi Champions League. Nếu APOEL đã vào đến được tứ kết thì bất kể điều gì cũng có thể xảy ra. Các bạn cũng sẽ không thể đoán biết được đâu!” Pardo nói hồi đầu tuần.

Hoàng Thông(theo MARCA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm