Tiếng nói APOEL Nicosia: Người Síp mơ chuyện hạ gục Real

27/03/2012 06:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Người dân đảo Síp đã lên cơn sốt thật sự khi APOEL Nicosia lập nên chiến tích lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất UEFA Champions League mùa bóng năm nay. Đó là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực được viết nên bởi những chàng trai dũng cảm, vượt qua mọi giới hạn của bản thân…

Hiện tượng Champions League

Khi Gustavo Manduca sút tung lưới Lyon trong trận lượt về, cả cầu trường GSP như muốn nổ tung. Tất cả người yêu mến APOEL Nicosia đang mơ về viễn cảnh đội bóng của mình làm nên những điều kì diệu. Người Síp không hề viễn vông. Họ có niềm tin vào đội nhà. Và niềm tin ấy có lúc bị lung lay khi người hùng Manduca bị truất quyền thi đấu. Nhưng đó là lúc mà tinh thần toàn đội dâng lên tột độ, để rồi họ kéo Lyon vào loạt sút luân lưu cân não, và Dionisis Chiotis đã sắm vai người hùng để đưa APOEL Nicosia vào vòng tứ kết. Lối đá của APOEL không có gì quá đặc biệt, đó là lối đá phòng ngự của đa số các đội bóng nhỏ. Thầy trò Jovanovic có thể vượt qua vòng bảng cũng là nhờ nằm ở bảng đấu không quá nặng gồm các đối thủ như Porto, Zenit và Shakhtar Donetsk. Ở trận gặp Lyon, họ cũng chỉ vượt qua đại diện của Pháp trong những loạt penalty may rủi. Nói thế không có nghĩa những gì mà APOEL đạt được đều nhờ vào may mắn. Bởi họ đã nỗ lực thi đấu bằng ý chí và lòng quyết tâm cao độ cùng với tinh thần thoải mái, không có gì để mất.



APOEL là đội bóng đầu tiên của Sip vượt qua vòng bảng Champions League - Ảnh Getty

Nền bóng đá đảo Síp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa tạo được thế đứng vững chắc trên trường quốc tế, nên chiến tích ấy của APOEL càng có ý nghĩa gấp bội. Nó giống như một lời tuyên ngôn đầy dũng khí, một lời thách thức với cả Âu Châu. Rằng, APOEL không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Và rằng, APOEL sẵn sàng đón nhận sứ mệnh lịch sử khi cờ đã đến tay. Trong giây phút ấy, người Síp có thể  khơi dậy về ánh hào quang của Hy Lạp tại EURO 2004. Trước giải đấu, có ai ngờ được những chàng trai đến từ xứ sở các câu chuyện thần thoại làm nên những điều kì diệu như thế. Nhưng rồi, họ đã cho cả thế giới thấy rằng, trong bóng đá thì không gì là không thể. Người Síp cũng đang mơ. Họ đang mơ một giấc mơ đẹp mà có lẽ không ai muốn tỉnh lại. Vì họ muốn được phiêu lưu vào những xứ sở thần tiên, gặp những điều kì bí và được đắm mình trong những men say hư hư ảo ảo.

Síp là hòn đảo lớn thứ 3 ở Địa Trung Hải, cách Thổ Nhĩ Kỳ 70 km về phía Bắc và Hy Lạp 800 km về phía Tây. Sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974, đảo Síp bị chia cắt thành hai miền Nam và  Bắc. Ở đất nước nhỏ bé chỉ vẻn vẹn 1,1 triệu người này, chẳng có nhiều điều để nói. Và bóng đá càng không phải là thứ được chú ý nhiều nhất tại đây cho đến khi APOEL Nicosia lập nên chiến tích lọt vào tứ kết UEFA Champions League. Về thể thao, trước đây, có lẽ người ta chỉ biết đến tay vợt Marcos Baghdatis- nhà cựu á quân Australia Open. Nhưng bây giờ, người ta đã biết nhiều hơn đến cái tên APOEL Nicosia, hay trước đó là Anorthosis Famagusta.

Giấc mơ đảo Síp

Lá thăm may rủi đã vô tình đưa APOEL gặp phải Real Madrid. Trong các cặp đấu vòng tứ kết, thì màn đụng độ giữa APOEL và Real Madrid có vẻ chênh lệch nhất. Cuộc đối đầu này chẳng khác nào chàng tí hon David đọ sức với gã khổng lồ Goliath. Liệu rằng APOEL có e ngại trước đội bóng từng 9 lần xưng bá tại đấu trường này? Chắc là có, nhưng chỉ một phần. Vì với APOEL, việc lọt vào đến tứ kết đã là điều lớn lao rồi. Vậy đâu là điểm mạnh của họ trong cuộc đối đầu với Real? Đó chắc chắn là tinh thần. Vì với họ, yếu tố ấy chính là sức mạnh, là kim chỉ nam cho những mục tiêu trước mắt. Giám đốc điều hành của APOEL từng phát biểu:” Chúng tôi chẳng có gì để mất khi đối đầu với Real Madrid”. Phải, APOEL sẽ thi đấu với tinh thần ấy khi gặp đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Nhìn vào đội hình cả hai đội, bất kì ai cũng thấy sự chênh lệch rất lớn. Một bên là dàn siêu sao đã khẳng định được tên tuổi. Còn một bên chỉ là đội hình gồm toàn những cầu thủ vô danh. Thử hỏi, trước giải đấu này, có ai biết đến những cái tên như:Chiotis, Charalambides, Manduca, Ailton…

Sân GSP với sức chứa gần 23 ngàn chỗ ngồi ngày hôm nay sẽ đón tiếp đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20. Chắc chắn sẽ có một bầu không khí cuồng nhiệt diễn ra tại nơi này, vì GSP hiếm khi mới lại được đón tiếp một đội bóng lớn đến đây thi đấu. Che Guevara từng nói:” Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi”. Với APOEL, họ có thể không vươn tới cái đích cuối cùng, nhưng họ có thể tự hào và lấy đó làm hạnh phúc với những gì mà mình đã làm được. Tất cả cổ động viên của APOEL đều kì vọng vào đội bóng thân yêu tiếp tục làm nên những điều kì diệu. Hôm nay, người hùng Manduca không ra sân. Nhưng biết đâu trong một đêm GSP rực lửa thăng hoa, sẽ lại có một Manduca khác tiếp tục viết nên giấc mơ đảo Síp ở Champions League năm nay…

Tuấn Kiệt

kietbarca@gmail.com

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm