Tâm sự của người dùng màng trinh "Made in China"

22/10/2009 12:14 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Màng trinh nhân tạo có thực sự tạo ra được sự kỳ diệu cho những người phụ nữ lỡ đánh mất cái nghìn vàng hay chỉ là bước khởi đầu cho những mối nguy hiểm không lường được trước?

Nguy cơ viêm nhiễm cao

Theo mô tả trên trang bán hàng của công ty Gigimo – chủ nhân của những chiếc màng trinh nhân tạo đang được quảng cáo rầm rộ ở các nước Trung Đông và là nguyên nhân gây ra những cuộc tranh cãi vượt qua cả biên giới nước này thì những chiếc màng trinh nhân tạo này có thành phần chủ yếu là các albumin tự nhiên.

Albumin vốn là protein hình cầu, có tính hòa tan cao có chức năng tạo ra 70-80% áp suất keo của huyết tương. Vì vậy, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa áp suất thẩm thấu của huyết tương.

Tờ quảng cáo dán ở nhà vệ sinh nữ

Albumin tự nhiên thường là các albmin tương tự như huyết tương của người. Vì vậy loại sản phẩm này có nguy cơ đem lại rủi ro mắc các bệnh truyền nhiễm cho người sử dụng như: bệnh viêm gan C, các bệnh viêm nhiễm hay dị ứng. Thêm vào đó, phía Gigimo cũng không đề cập tới các địa chỉ nhà cung cấp uy tín, không có chứng thực y tế về mức độ an toàn của sản phẩm.

Ngoài ra, trong hướng dẫn sử dụng của Gigimo, còn có thông tin hướng dẫn sử dụng như sau:

“Mở túi đựng và trà lên trên màng trinh nhân tạo. Sau đó cẩn thận đưa nó vào âm đạo. Nếu âm đạo khô, hãy ngâm màng trinh nhân tạo trong nước và sau đó đặt nó vào âm đạo càng nhanh càng tốt. Đặt trong âm đạo 15-20 phút trước khi giao hợp. Cuối cùng, rửa sạch âm hộ sau khi quan hệ”.

Lời chỉ dẫn đã không nêu rõ nên ngâm vào dung dịch nước gì và cũng không đề cập tới những nguy cơ rủi ro mà người tiêu dùng sẽ gặp phải như bị dị ứng hay nguy cơ mắc phải các bệnh viêm nhiễm khác.

Còn những loại màng trinh nhân tạo được dán tờ rơi quảng cáo công khai ở Trung Quốc lại càng ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm hơn. Một tờ áp phích quảng cáo được chụp lại tại một nhà vệ sinh nữ cho thấy nội dung đơn giản: “Bán màng trinh nhân tạo giá 500-700 NDT. Số điện thoại liên hệ:xxxxxxxxx”. Còn bên ngoài đường phố, những tờ quảng cáo còn dùng những lời lẽ hấp dẫn hơn rất nhiều như: Trinh tiết của bạn sẽ trở lại trong 5 phút” hay “Sản phẩm công nghệ cao. Bí mật không thể nói của bạn sẽ được xóa bỏ”...

Những lời quảng cáo đưa ra các mức giá rất khác nhau và còn cả những hình thức khuyến mại dành cho người mua nhiều sẽ được giảm giá. Tuy nhiên, theo điều tra của các phóng viên Trung Quốc thì hầu hết các loại sản phẩm này đều là những loại không rõ nguồn gốc, không có đăng ký an toàn y tế ngay cả với những loại được quảng cáo là do Nhật Bản sản xuất được bán với giá cắt cổ.

Phải thật lưu ý vấn đề an toàn sức khỏe khi dùng sản phẩm này

Tâm sự của 3 người từng dùng màng trinh nhân tạo

Lời kể thứ nhất của người phụ nữ tên Liu trên tờ “Thời báo thương mại hàng ngày” kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái. Cô cho biết: “Tôi đã có quan hệ tình dục với người yêu cũ và chồng tôi là một người rất gia trưởng. Để không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, tôi đã tới một cửa hàng chuyên bán các đồ chơi tình dục và chọn mua một chiếc màng trinh nhân tạo hiệu “Virtuous Girl Red” nhập khẩu của Nhật Bản.

Trong đêm tân hôn, khi màng trinh nhân tạo bị phá vỡ, nó tiết ra một chất lỏng đặc biệt có màu đỏ với mùi rất lạ. Ngày hôm sau, tôi bị sưng âm đạo và cảm thấy đau đớn khi đi tiểu. Nhưng tôi sợ người chồng sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao nên tôi đã khéo léo từ chối quan hệ với chồng. Một năm sau khi kết hôn, tôi vẫn không thể mang thai vì vẫn phải từ chối chồng.

Khi tới gặp bác sĩ, tôi được chẩn đoán là bị nhiễm trùng tử cung và buồng trứng nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời, tôi có thể bị vô sinh. Các bác sĩ nói với tôi rằng, do màng trinh của tôi không còn trước đó nên nhiễm trùng có thể là do chất lỏng màu đỏ chảy ra từ màng trinh nhân tạo”.

Câu chuyện thứ 2 là của người phụ nữ tên Sun trên tờ “Tin tức kinh tế – thương mại Đông Á”:

“Vào đêm trước khi tôi kết hôn, tôi đã hỏi một người bạn và đi mua một chiếc màng trinh nhân tạo hiệu “Night Red”. Nhưng tới khi đêm tân hôm diễn ra, một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ màng trinh nhân tạo có mùi hôi kinh khủng. Ngay sau đó, khi đi tiểu tôi cảm thấy đau. Bác các sĩ đã chẩn đoán tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu”.

Còn lời tâm sự thứ 3 là của một cô gái họ Trương được đăng tải trên “Tin tức kinh tế – thương mại Đông Á” thì lại mang đậm màu sắc bi hài:

“Tôi đã có kinh nghiệm về tình dục trước hôn nhân, nhưng người tôi kết hôn lại là người đàn ông rất bảo thủ. Để chắc chắn rằng cuộc hôn nhân của mình hoàn hảo, tôi đã bỏ ra 400 NDT để mua một chiếc màng trinh nhân tạo cho chuyến du lịch tới Bắc Kinh.

Tôi đã đặt màng trinh nhân tạo đúng như mô tả trong phần hướng dẫn. Leo lên giường cẩn thận. Bất ngờ, chiếc màng trinh nhân tạo rơi ra ngoài và vỡ. Chồng tôi cảm thấy đã bị xúc phạm vì bị lừa dối và ly dị với tôi vào ngay ngày hôm sau”.

Cảnh báo từ các chuyên gia y tế

Trước sự kiện làm xôn xao đất nước hơn 1 tỷ dân này cùng sự hoang mang và phẫn nộ của nhiều người, các chuyên gia Y tế của Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy của việc sử dụng những chiếc màng trinh không rõ nguồn gốc này.

Theo đại diện của Cục quản lý chất lượng dược phẩm Cáp Nhĩ Tân, những loại sản phẩm này không được coi là thuốc và cũng không được coi là công cụ hỗ trợ mà chỉ là một sự lách luật của nhà sản xuất. Do vậy người dùng phải thận trọng trong quyết định chọn lựa của mình.

Ngoài ra, những nguy cơ nhiễm trùng và có thể gây vô sinh là điều không thể dự đoán trước. Và việc quyết định dùng những chiếc màng trinh nhân tạo để cứu vớt một cuộc hôn nhân để đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm hay chọn một cuộc hôn nhân trên cơ sở tình yêu cộng với sự cảm thông và sự thận trọng trong mỗi quyết định – câu trả lời thuộc về mỗi người.
 
Theo Bee

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm