Một khi phụ nữ đã ngoại tình

12/10/2010 11:06 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Ngoại tình, một kiểu “ăn vụng” tưởng như là thuộc tính của phái nam xưa nay, dường như đang lây lan tới phái nữ với tốc độ của những cơn sóng thần, không chỉ trên khắp thế giới mà ngay ở xứ ta, “căn bệnh” này cũng phát triển dữ dội trong những năm gần đây.


Phụ nữ đã dính vào ngoại tình thì khó mà cưỡng lại được... (Ảnh minh họa)

Với nhiều quý bà, dù khôn ngoan sáng suốt, nhưng khi dính vào ngoại tình cũng giống như lỡ chơi ma túy. Vì tò mò, háo hức, muốn tìm một cảm giác mới lạ hơn “cơm nhà”. Ban đầu, có chị chỉ muốn “đổi món”, khi thỏa mãn rồi thôi... Nhưng nhiều khi thế là vướng chân rồi ngã và bị “tóm gọn”.


Một bà hiệu trưởng không còn trẻ nhưng chưa kịp già, đứng đầu một trường ở TP.HCM, trong một chuyến du lịch sang Mỹ thăm bạn bè họ hàng, gặp lại người bạn trai cũ thời đi học, một người đàn ông khá thành đạt trong sự nghiệp nhưng thất bại trong hôn nhân. Trái tim của người đàn bà còn chút nhan sắc cuối mùa đã kết hôn hơn 20 năm, tưởng đã an phận và dường như cảm xúc bị chai mòn bỗng rung lên dữ dội.

Lâu nay, chị luôn tin mình là một người vợ mẫu mực, bằng lòng với những gì đang có, không ngờ lại dám... nổi loạn trong lúc mọi thứ gần như bình ổn, con cái trưởng thành, có vị trí xã hội, nhà cửa khang trang lẫn người chồng hiền lành, chung thủy...

Chị nhắm mắt để cho “cơn sóng” tràn bờ chốc lát, thưởng thức những phút “ngất ngây” khi xa nhà chứ không để cho nó biến thành... lũ lụt cuốn phăng mọi thứ mà mình đang có. Chị nghĩ khi về Việt Nam, cách nhau cả một đại dương thì tình tang gì cũng xóa nhòa.

Chuyến du lịch kết thúc, cuộc tình tưởng rồi sẽ yên. Nhưng mối “tình một tuần” ấy lại kéo dài ngoài ý muốn vì người đàn ông khát yêu ấy cứ gọi điện, email thăm hỏi và chỉ nửa năm sau ông ta cũng về nước hẹn chị ở khách sạn.

Những tin nhắn “nóng bỏng” ấy có lúc cũng lọt vào “vùng phủ sóng” của người chồng khiến người đàn ông hiền lành cũng biến thành thâm độc. Ông chồng lặng lẽ theo dõi đường đi nước bước của người vợ phản trắc.

Khi nắm chắc hai kẻ si mê kia đang trong cơn say dục vọng ở một khách sạn, ông xâm nhập và chứng kiến người vợ trong cảnh truy hoan cùng người tình. Ông ta lấy kéo xởn tóc vợ và chụp hình hai người gửi cho ban giám hiệu của ngôi trường mà bà vợ làm lãnh đạo.

Vì thế, trường trung học ấy mới biết được “phẩm hạnh” của bà, sau đó bà phải về hưu non. Còn người tình Việt kiều phải ra tòa vì tội vi phạm luật Hôn nhân gia đình. Chưa kể bên nhà chồng sắp cưới của cô con gái đang du học cũng xin hoãn đám cưới vô thời hạn.

Ngày xưa, phụ nữ ngoại tình là một cái tội rất nặng, có nơi còn bị làng xã “gọt đầu bôi vôi”. Ngày nay tuy “tỉ số” vụng trộm của các người đẹp còn kém phái nam nhưng đã tăng cao so với vài ba thập niên trước...


Ban đầu, có chị chỉ muốn “đổi món”, khi thỏa mãn rồi thôi...
nhưng lại vướng chân rồi ngã và bị “tóm gọn”... (Ảnh minh họa)
Không ít phụ nữ tủi phận “cơm nguội” bỗng thấy mình... thơm như bát phở bốc khói khi có một người đàn ông khác tán tỉnh, ngưỡng mộ, quan tâm. Rồi những cuộc hẹn hò bí mật và say đắm...

Có phụ nữ đã xấp xỉ ngũ tuần, bỗng nhiên trẻ lại như có phép màu, trở nên vui tươi yêu đời và tràn đầy sức sống. Đang ngồi uống trà với đồng nghiệp nữ, “người ấy” gọi đến là đôi mắt chị nồng lên như men rượu. Chị chăm mua sắm trang phục mới, chăm trang điểm nên xinh đẹp hơn và thành người phụ nữ “tỏa sáng”, được nhiều quý ông ngưỡng mộ ở nhiều cấp độ. Chính chị cũng ngạc nhiên vì sức hấp dẫn của mình.

Chỉ riêng chồng chị là không quan tâm gì, anh ta vốn khô khan như thế lâu rồi, đó là thiếu hụt lớn nhất trong cuộc sống của chị... Con trai vừa tốt nghiệp đại học, họ chia tay êm thấm, một cuộc ly hôn văn minh. Chị được tự do, cứ tưởng người tình của mình, một giám đốc hào hoa đã ly dị vợ sẽ hào hứng và tiến tới... thiên đàng, nhưng mọi việc có vẻ ngược lại.

Những “vệ tinh” khác cũng chẳng phấn khởi gì hơn. Những quý ông vẫn hay mời chị đi uống cà phê, đi ăn tối, giờ biết chị tự do thì họ lại... trốn biệt. Hóa ra vụng trộm với phụ nữ có chồng cũng là cái thú của không ít đàn ông! Họ đong đưa, vui chơi vậy thôi, chứ không thích gắn bó, càng không muốn có trách nhiệm...

Phụ nữ ngày nay ngoại tình cũng lắm kiểu, nào tình tri âm, tình văn nghệ, tình công sở, tình qua đường, tình một đêm, tình ảo qua mạng internet và cả chuyện ngoại tình tư tưởng... Nhưng dù ngoại tình theo kiểu gì thì phụ nữ vẫn thường nơm nớp lo sợ, sợ chồng, sợ con, sợ cả bạn bè và người thân biết...

Nhưng người đời vẫn độ lượng hơn với đàn ông khi mắc cùng “tội danh” này. Con cái cũng dễ tha thứ cho cha hơn là mẹ khi ngoại tình. Tất nhiên đàn ông ngoại tình thì cũng sợ - sợ vợ con, sợ ảnh hưởng đến uy tín, chức vụ nếu chuyện bị vỡ lở. Thế nhưng, nhiều khi cái sợ này làm cho chuyện ngoại tình của họ trở nên có ma lực, khó thoát ra.

Mới đây, trong một cuộc hội thảo chuyên ngành, mọi người mới té ngửa khi biết một người đàn ông có tài, khá nổi tiếng và cũng rất tai tiếng trong chuyện trăng hoa nay đã trở về với vợ, sau nhiều năm về ở hẳn với người đàn bà vì ông ta mà bỏ chồng. Có người nhận định rằng vợ ông có lẽ là người vợ đau khổ nhất trần gian, nhưng cũng có người cho rằng, đó là một phụ nữ bản lĩnh cao cường, nắm được quy luật “cả thèm chóng chán” ở đàn ông.

Vài năm của một cuộc hôn nhân là rất ngắn nhưng lại rất lâu cho một vụ ngoại tình, đủ để nó tàn phá nhiều thứ quý giá, từng được vun đắp lâu năm của một gia đình. Nó kéo lê theo những số phận nhỏ bé như con cái vào vòng xoáy và làm lấm láp nhiều khuôn mặt xinh đẹp lẫn danh giá của nhiều người đàn bà...

Theo 24h

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm