Anh ấy đang đùa giỡn tình cảm của tôi?

14/07/2008 21:44 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

Tôi không biết được vị trí của mình trong trái tim anh...

Học lớp 11, tôi quen anh tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thân. Ngay từ phút đầu tiên, nụ cười duyên và cách nói chuyện hóm hỉnh của anh đã “hạ gục” tôi hoàn toàn.

Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, và trò chuyện khá nhiều. Tôi có cảm giác như đã quen thân anh từ rất lâu rồi, chứ không giống như là hai người vừa mới gặp nhau. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, và ngay tối hôm ấy, anh nhắn cho tôi SMS đầu tiên.

Những tin nhắn qua lại, những cuộc điện thoại, những hôm online chat khuya càng làm cho tôi và anh trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Tôi có thể chia sẻ với anh mọi chuyện, có thể tìm thấy ở anh những lời khuyên trong mọi việc. Và bản thân tôi cũng cảm thấy anh rất tin tưởng ở mình, anh luôn tìm đến tôi những lúc buồn, những khi vui…

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế trong suốt một năm. Càng này, tôi càng cảm thấy tình yêu mình dành cho anh nhiều thêm, sâu sắc hơn. Anh cũng quan tâm, chiều chuộng, và rất chu đáo với tôi.

Thế nhưng, có một điều làm cho tôi phải băn khoăn, trăn trở mãi. Đó là chưa một lần nào anh nói với tôi những lời yêu thương, bày tỏ tình cảm thì lại càng không. Tôi không thể lý giải được nguyên nhân, cũng không thể hiểu được, thực sự trong lòng anh, tôi có một vị trí như thế nào?

Nghe lời cô bạn thân, tôi quyết định nói với anh một cách rõ ràng về tình cảm của mình. Tôi nghĩ, đâu có sao khi con gái là người đưa ra lời tỏ tình trước, nhất là khi chúng tôi đã có một thời gian dài thân thiết với nhau như vậy.

Câu trả lời mà tôi nhận được ở anh là: “Năm nay lớp 12 rồi, em cố gắng học cho tốt đi, chuyện tình cảm nên nghĩ đến sau em ạ”. Hơi buồn một chút vì chưa hiểu được tình cảm của anh, song tôi cũng rất vui. Tôi tự đưa ra cho mình lời giải đáp việc anh chưa thể hiện tình cảm: Đó là muốn tôi tập trung vào chuyện học hành.

Vì anh, tôi đã cố gắng rất nhiều. Kì thi Đại học tôi đã hoàn thành một cách xuất sắc. Niềm vui với tôi dường như được nhân lên gấp bội, khi tôi nghĩ đến chuyện tình yêu giữa mình và anh…

Thế rồi, lại một thời gian nữa tôi cứ chờ đợi. Anh vẫn rất quan tâm, lo lắng cho tôi, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tôi bắt đầu cảm thấy, những tình cảm ấy giống một người anh dành cho em gái hơn là người yêu dành cho nhau…

Nhưng, việc anh không yêu ai khác dù có nhiều người “để ý”, việc anh luôn ở bên cạnh khiến tôi không ngừng hi vọng.

Tôi quyết định nói đến chuyện tình cảm với anh thêm một lần nữa. Đáp lại câu hỏi: “Anh có dành tình yêu cho em không?” của tôi là sự im lặng. Anh tránh mặt tôi đúng một tuần liền. Tôi buồn bã, đau khổ, coi đó đồng nghĩa với một lời từ chối từ phía anh.

Vậy mà sau đó, anh lại chủ động liên lạc, lại chuyện trò vui vẻ, lại vẫn quan tâm đến tôi như trước, không đả động gì đến chuyện trước đó. Tôi đã nghĩ, mình sẽ không gặp anh, sẽ quên anh đi, nhưng rồi lý trí không thể chiến thắng được tình cảm. Mối quan hệ của chúng tôi lại hệt như trước đây.

Đến bây giờ đã được 3 năm, tôi vẫn cảm thấy yêu anh vô cùng, nhưng cũng bối rối vô cùng. Bạn bè nói, anh không rõ ràng, anh chỉ đang đùa giỡn với tình yêu của tôi mà thôi.

Theo Timnhanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm