Vòng 9 Liga: Làm gì đi chứ, Messi và Casillas!

31/10/2008 13:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Báo chí Madrid ra sức bơm Casillas. Truyền thông Catalan thổi Messi cật lực. Song Cristiano Ronaldo đã chiến thắng trong cuộc bình chọn của FIFPro và đang sải những bước dài tới các danh hiệu cá nhân còn lại sau khi lập cú đúp vào lưới West Ham. Chứng kiến phong độ xuất sắc của Ronaldo, liệu Messi và Casillas sẽ phản ứng ra sao?

Messi: Đuổi theo Ronaldo và lấy lòng Maradona

Messi giờ không còn là một cầu thủ “ngây thơ” như cách đây vài năm nữa. Anh đã thực sự lớn, cả trong lối chơi cũng như trong những phát biểu bên ngoài sân cỏ. Cách đây vài ngày, ngôi sao người Argentina đã gây sốc khi nói rằng “Barca giờ chơi hay hơn vì không còn những ngôi sao Brazil như Ronaldinho hay Deco”. Phát biểu ấy cũng có thể được coi như một cách tự đề cao bản thân. Từ sau khi Ronaldinho rời khỏi Nou Camp, Barca đã trao chiếc áo số 10 của Ronaldinho cho Messi, và ắt hẳn, cầu thủ này đã cố gắng hết sức để xóa nhòa dấu ấn mà Ronnie từng tạo được trước đây.

Còn ở đội tuyển Argentina, Messi vẫn phải mang số áo 18 hoặc 19 vì số 10 vẫn đang do Riquelme nắm giữ. Song ai cũng hiểu, ảnh hưởng của Messi tại ĐT Argentina ngày càng lớn. Chẳng mấy chốc, “Leo” sẽ vượt mặt Riquelme để giành lấy chiếc áo số 10 mà Maradona từng biến nó trở thành huyền thoại.
 
Liệu Messi có tỏa sáng ở trận gặp Malaga vào cuối tuần này?

Tuy vậy, mọi tính toán trước đây có thể sẽ trở nên sai lạc sau khi Maradona được chỉ định dẫn dắt ĐT Argentina. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không phải là sau khi HLV Basile từ chức, Messi đã lớn tiếng phát biểu rằng “Coco” ra đi là hợp lý. Hơn thế nữa, từ chỗ hết lòng ủng hộ Messi thì thời gian gần đây, Maradona liên tục công kích cầu thủ được coi là truyền nhân của mình, hết vì vụ tranh chấp giữa đội Olympic Argentina với Barcelona lại đến lối chơi quá cá nhân của cầu thủ này ở ĐTQG tại VL Nam Mỹ. Thế nên, câu hỏi đặt ra là liệu dưới sự dẫn dắt của “số 10”, Messi sẽ được sử dụng ra sao?

Chắc chắn, Messi sẽ không được triệu tập trong những trận đầu tiên dưới triều đại Maradona, gồm các trận giao hữu với Scotland vào 19/11 và với Pháp vào tháng 2/2009 theo thỏa thuận giữa Barca với AFA tháng trước. Đó chính là những trận đấu để Maradona thử nghiệm và bước đầu xác lập lối chơi trước khi bước vào trận đấu với VL World Cup 2010 với Venezuela vào tháng 3/2009. Lúc ấy, dù có được triệu tập thì e rằng Messi cũng chưa chắc có tên trong đội hình chính thức. Điều đó buộc Messi phải nỗ lực nhiều hơn trong màu áo Barca để gây ấn tượng đối với Maradona, cũng như để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua với Ronaldo. Câu trả lời liệu sẽ có ở trận gặp Malaga vào cuối tuần này?
 

Casillas: Đừng thủng lưới nữa

Nếu như Messi cố gắng đuổi theo Ronaldo bằng nỗ lực ghi bàn thì Casillas phải làm ngược lại: cố gắng để thủng lưới càng ít càng tốt. Tuy vậy, những con số lại đang không đứng về phía thủ môn của Real. Sau 8 vòng, Casillas đã để lọt lưới tới 12 bàn, nhiều hơn tới 7 bàn so với cùng kỳ mùa trước và là nhiều nhất trong số 8 đội dẫn đầu Liga! Qua 8 vòng đấu thì chỉ có duy nhất 1 trận Casillas giữ sạch lưới là khi Real thắng Racing 2-0.

Đương nhiên, với một đội bóng đề cao lối chơi tấn công như Real Madrid (đã ghi 23 bàn, chỉ kém Barca) thì việc họ để hở tuyến sau là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, việc bảo vệ mành lưới cũng không chỉ là nhiệm vụ của các thủ môn, mà còn là của hàng hậu vệ. Trong khi đó, hàng thủ của Real xưa nay vốn chưa bao giờ được xem là chắc chắn. Schuster từng tự hào về bộ tứ mà ông gọi là hay nhất châu Âu, với Ramos-Cannavaro-Pepe-Heinze, nhưng một trong những mắt xích đó là Ramos lại đang chơi khá tệ.

Tuy vậy, thước đo chuẩn nhất đối với mỗi thủ môn vẫn là số bàn thua. Và rõ ràng, Casillas phải chịu trách nhiệm chủ yếu về những bàn thua của Real mùa này. Anh vẫn có những pha cứu thua xuất sắc, song công bằng mà nói, phong độ của Casillas trong giai đoạn hiện tại thua xa mùa trước cũng như ở EURO 2008. Điểm yếu của anh là khả năng bắt bóng bổng vẫn chưa được cải thiện là mấy.

Tóm lại, Casillas không phải là siêu nhân. Ai cũng có lúc mệt mỏi và sa sút phong độ. Đó là điều khó tránh khỏi, nhất là khi Casillas đã phải làm việc cật lực trong năm 2008 này, cho cả CLB lẫn ĐTQG mà hầu như hiếm khi được nghỉ ngơi. Do đó, dù tuyên bố của ông Tổng biên tập tờ France Football, Denis Chaumier là hơi thiếu tế nhị (Casillas đừng hòng mơ tới Quả bóng Vàng). Song cũng phải công nhận rằng ông này đã nói đúng. Còn nếu muốn phản bác, trước hết Casillas hãy cứ giữ sạch lưới đi cái đã!
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm