Đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League: Vinh danh van Persie!

05/09/2012 06:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với một cú hat-trick vào lưới giúp M.U giành chiến thắng 3-2 trước tân binh Southampton, Robin van Perise hoàn toàn xứng đáng có được một suất trong đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League. Vòng đấu này cũng ghi nhận những màn trình diễn chói sáng của Brad Friedel (Tottenham), Gary Cadwell (Wigan) hay Robert Snodgrass (Norwich).



Van Persie có trận đấu quá xuất sắc trước Southampton - Ảnh: Getty

Thủ môn

Vị trí của Brad Friedel bị đe dọa nghiêm trọng khi có sự xuất hiện của Hugo Lloris trong đội hình Tottenham, tuy nhiên, thủ thành này đã phản ứng lại việc này một cách rất chuyên nghiệp bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng trước hàng công của Norwich. Nếu không có cú tung người đấm bóng bằng 1 tay sau cú sút trái phá của Snodgrass và cú dứt điểm của Johnson ở phút bù giờ, có lẽ thầy trò Villas-Boas đã phải ngậm trái đắng.

Hậu vệ

Paolo Zabaleta với màn trình diễn không thể chê vào đâu được trong trận đấu với QPR cũng xứng đáng có được một chỗ đứng trong đội hình tiêu biểu tại vòng 3 Premier League. Trong suốt 90 phút tại Etihad, hậu vệ cánh phải này đã khóa chặt mọi đường tấn công biên của đội bóng phía Tây thành London, không chỉ có thể, anh còn rất tích cực lên tham gia tấn công. Liam Ridgewell cũng có một trận đấu cực hay giúp West Brom đánh bại Everton với tỷ số 2-0. Bên cạnh lối chơi rắn chắc và quyết đoán, hậu vệ cánh trái này còn cực kỳ nguy hiểm với những pha dốc bóng và tạt cách chính xác như đặt vào trong cho đồng đội.

Ở vị trí trung vệ, Gary Cadwell đã có một trận đấu cực hay giúp Wigan cứu vãn lại 1 điểm trước lối chơi tấn công áp đảo của Stoke. "Hòn đá tảng" này chính là người đã tung ra một cú tắc bóng cực kỳ chuẩn xác trong vạch 16m50 và cú đánh đầu phá bóng ngay trước khung thành sau tình huống đá phạt rót bóng hiểm hóc của đội khách. Nếu chốt chặn của The Latics không phải Cadwell, có lẽ họ đã phải đón nhận nhiều hơn 2 bàn thua ngay trên sân nhà. Người đá cặp lý tưởng nhất với Cadwell không ai khác chính là Winston Reid của West Ham. Những pha xoạc bóng quyết đoán của trung vệ này chính là cơn ác mộng với các chân sút của Fulham trong khi những cú đánh đầu trái phá của Reid lại gieo rắc nỗi kinh hoàng đối với những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Tiền vệ

Vào ngày mà Friedel thi đấu cực kỳ xuất thần, chỉ có sự xuất sắc của Roberto Snodgrass mới khiến cho thủ thành này phải vào lưới nhặt bóng. Trận này, cựu cầu thủ của Leeds đã trình diễn được đẳng cấp thực sự của mình bằng những pha chạm bóng tinh tế, những đường chuyền, và đặc biệt là cú dứt điểm không thể nào chính xác hơn vào lưới Tottenham. Công bằng mà nói, Norwich xứng đáng có được 1 điểm trong trận đấu này.

Nếu như Snodgrass chính là nhân tố giúp Norwich có được trận đấu rất hay trước Tottenham thì Adam Lallana cũng là người giúp tân binh Southampton khiến cho á quân mùa trước, Manchester United, phải "toát mồ hôi hột". Tiền vệ này chính là nguồn cảm hứng chủ đạo trong lối chơi của đội chủ sân St Mary's và giúp họ có được 2 lần xuyên thủng mảnh lưới đội bóng của Alex Ferguson.

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu bỏ qua Abou Diaby ở vị trí tiền vệ. Trước hàng tiền vệ cơ bắp của Liverpool, cầu thủ này vẫn có thể tìm được đất diễn, và anh chính là mắt xích vô cùng quan trọng mang lại sự sáng tạo cần thiết trong lối chơi của Arsenal. Không chỉ có vậy, sự cơ động của Abou cũng nhiều lần giúp "Pháo thủ" cắt đứng được những đường chuyền bóng ở khu vực giữa sân của The Kop. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng có thể nói, công lớn nhất trong chiến thắng của thầy trò Arsene Wenger trận này phải thuộc về Diaby.

Vị trí còn lại tại hàng tiền vệ thuộc về Yaya Toure. Tiền vệ này, như thường lệ, vẫn là cầu thủ không thể thiếu trong sơ đồ chiến thắng của Man City và trong trận đấu với QPR vừa qua, cựu sao Barca này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của mình. Yaya chính là người đã tung ra cú dứt điểm điệu nghệ mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu, qua đó tạo tiền đề cho chiến thắng chung cuộc 3-1 của Citizens.

Tiền đạo

Robin van Persie chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau loạt trận tại vòng 3 Premier League. Sau khi khai nòng bằng bàn thắng vào lưới Fulham, chân sút này tiếp tục thể hiện được khả năng nhả đạn tuyệt vời của mình bằng 3 bàn thắng vào lưới Southampton, giúp M.U có được 3 điểm một cách vô cùng ấn tượng trên sân St Mary's.

Cũng tại vòng đấu này, Steven Fletcher với bàn thắng vào lưới Swansea khiến HLV Martin O'Neill của Sunderland cảm thấy hài lòng khi quyết định mua anh trong phiên chợ Hè năm nay. Trước đó, nhiều người đã tỏ ra quan ngại về số tiền 15 triệu bảng trong thương vụ này nhưng Fletcher cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà "Mèo đen" đã bỏ ra vì anh.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm