Kỳ trăng mật quanh thế giới bằng xe đạp điện

15/02/2011 11:11 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Mấy năm trước anh Guim Valls Teruel, sinh năm 1975 tại Barcelona, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến đi một mình vòng quanh thế giới bằng xe đạp điện nhằm cổ vũ việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Anh đã đạp xe qua 11 nước và vùng lãnh thổ, năm 2009, anh đến VN sau khi vượt qua 14.000km và được Nguyễn Thùy Anh, phóng viên kênh VTV6 phỏng vấn. Sau lần đó, mặc dù Guim vẫn tiếp tục hành trình, nhưng đã bị cô phóng viên VN hút mất hồn. Cuối năm 2010 anh quay lại VN... 2 người đã cưới nhau vào tháng 1/2011 và sẽ cùng nhau đi tiếp cuộc hành trình.

Sáng qua 14/2, tại Đại sứ quán Tây Ban Nha cặp vợ chồng Guim Valls Teruel - Nguyễn Thùy Anh đã tổ chức họp báo công bố lịch trình chuyến đi. Ngày 18/2, họ sẽ bắt đầu từ Hà Nội qua khoảng 20 nước như: Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Yugoslavia, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan... và kết thúc tại London (Anh) vào năm 2012.

TT&VH đã trò chuyện cùng Guim Valls Teruel và Thùy Anh trước giờ lên đường:

Nhờ chuyến đi mà lấy được vợ VN

Guim Valls Teruel và Thùy Anh sẵn sàng cho kỳ trăng mật đặc biệt của mình

* Thưa anh Guim! Được biết, hành trình trước đây của anh chỉ đơn độc thì giờ đây đã được tăng đôi sức mạnh nhờ một cô gái VN...

- Vâng, tôi rất hạnh phúc vì gặp được Thùy Anh. Nhờ chuyến đi có một không hai này mà tôi đã lấy được vợ và lại được tiếp tục dự án của mình với sự kết hợp và giao thoa với các nền văn hóa khác trên thế giới.

* Trong quá trình đi vòng quanh thế giới, khó khăn lớn nhất với anh là gì?

- Chúng tôi sẽ sử dụng 2 xe đạp điện hiệu Wisper 906. Xe đạp điện là xe đạp có động cơ hỗ trợ. Động cơ này được chạy bằng pin Lithium và khi cần thiết bộ phận pin có thể được tháo rời. Ngoài ra còn có một phần xe kéo, rất cần thiết để chở những đồ dùng như quần áo, đồ bếp, các pin bổ sung, cũng như những thiết bị để quay phim, chụp ảnh và để cập nhật các báo cáo hằng ngày.

Khó khăn nhất từ lúc bắt đầu đến giờ của tôi là tài chính. Dự án được thực hiện bằng khoản tiền tiết kiệm của riêng chúng tôi. Tuy nhiên chi phí cho chuyến đi là bất tận, do có nhiều phát sinh trong quá trình thực hiện. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nhà tài trợ cho dự án. Hy vọng những cuộc họp báo như thế này sẽ có nhiều nhà tài trợ biết đến và quan tâm..

* Trên những chặng dừng chân, anh có nhận được sự hỗ trợ từ phía người dân?

- Về phía người dân, đi đến đâu chúng tôi cũng gặp được những tình cảm tốt đẹp. Nhiều người dân ngồi thử trên xe đạp của tôi, họ cảm thấy rất thú vị. Tôi cũng muốn nói rằng, ngay từ đầu dự án này, tôi là người độc hành, tuy nhiên bây giờ đã có thêm một thành viên mới và sẽ có thêm nhiều người nữa tham gia vào dự án. Ai cũng có thể là một phần của chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp điện.

* Lộ trình của anh chị sẽ như thế nào khi phải đi qua những con sông lớn, vượt đại dương...

- Từ VN đến Anh, chúng tôi sẽ đi qua khoảng 20 nước. Lộ trình đã được xây dựng, sử dụng tối đa đường bộ, 90% phương tiện sử dụng của chúng tôi là bằng xe đạp để giảm thiểu tất cả các chi phí. Đây là lộ trình cố định, tuy nhiên đồng thời cũng vẫn liên tục được mở rộng: Nếu như bạn không biết chính xác là bạn đi đâu, thì bạn sẽ không thể bị lạc.

Kỳ nghỉ trăng mật khá dài và thú vị

* Còn Thùy Anh, tham gia vào hành trình khó khăn này chắc hẳn sẽ có những điều chị chưa hình dung được?

- Vâng, hơn 1 năm trước, khi tôi phỏng vấn Guim, tôi nghĩ rằng anh chàng này không bình thường. Từ bỏ công việc, gia đình để độc hành trên một hành trình có phần mạo hiểm với cuộc sống của mình. Hơn nữa, tôi cũng chưa biết, chưa hình dung ra được hành trình mà anh ấy đi.

Sau đó, chúng tôi giữ liên lạc, và Guim đã truyền cảm hứng, khát khao đi đó đây cho tôi. Tuy nhiên, Guim nói với tôi rằng, anh muốn dừng lại ở VN. Tôi ép anh tiếp tục chuyến đi và một năm sau đang ở Australia, anh đã đột ngột quay lại VN, đến thăm nhà tôi. Mẹ tôi nói rằng Guim đang si tình, vì mẹ tôi đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh ấy...

Chúng tôi kết hôn và tôi thấy hạnh phúc và háo hức với chuyến đi này. Tất nhiên, tôi cũng đã có cơ hội được đi nhiều nước như Pháp, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc... nhưng chưa bao giờ đi như thế nên tôi cũng rất lo lắng. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra với tôi. Nhưng tôi cũng đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, vật dụng. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là kỳ trăng mật khá dài và thú vị.

Với chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp điện, chúng tôi muốn mọi người biết về sự thú vị và tiện ích của phương tiện di chuyển này.

* Chị có mong ước điều gì khi tham gia hành trình này không?

- Tôi là một người trẻ, tôi thích sự thuận tiện, nhanh gọn, cái gì cần phải có ngay. Tôi đi làm bằng xe máy vì thích sự thuận tiện. Từ nhà tôi đến cơ quan đi xe máy thường mất từ 20-25 phút. Lần đầu tiên tôi đi xe đạp của Guim phải nói là hơi ngại, thay vì giày cao gót, tôi phải chuyển sang giày thể thao. Nhưng khi động cơ xe chạy, tôi thấy buồn cười vì xe quá nhẹ, và tôi đến cơ quan chỉ với 15 phút, đi cũng rất thoải mái.

Trước Tết, đường tắc kinh khủng và tôi đã lách qua tất cả các phương tiện khác, không phải đứng giữa ngã tư hít khói. Tôi thấy thật tuyệt vời khi ngồi lên nó. Tôi nghĩ, thay vì mua xe máy, mua một chiếc xe đạp điện thì quá rẻ và tiện lợi.

* Đài THVN sẽ chiếu lại dự án của hai anh chị, cụ thể sẽ được thực hiện như thế nào?

- Chúng tôi sẽ sản xuất những bộ phim ngắn có hình ảnh, tất cả tác phẩm sẽ được truyền về phát sóng ở mục “Thư viện cuộc sống” kênh VTV6. Trên hành trình của mình, chúng tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền bằng cách viết bài hoặc sản xuất các clip ngắn như thế.

Hiện tại thì chúng tôi mới chỉ có những thiết bị quay phim rất cơ bản, nhưng hy vọng rằng những quỹ mà chúng tôi đang kêu gọi sẽ giúp cho dự án có được những sản phẩm có chất lượng. Tất cả những hình ảnh về chuyến đi, các chặng dừng chân... sẽ được cập nhật và đăng tải hằng tuần để thu hút sự quan tâm của mọi người.

Hoa Chanh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm