Việt Cường: Đôi chân dũng mãnh bị “trói chặt”

08/03/2011 19:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Ở trên sân cỏ, mỗi khi vào sân Cường “Dusit” luôn luôn thi đấu với tinh thần cao nhất có thể.  Ở ngoài đời, Việt Cường với bản tính thân thiện, hòa đồng luôn luôn dễ gây thiện cảm với các cô gái tại những nơi anh đến thi đấu. Thế nhưng, trái tim của cầu thủ vừa đa năng vừa có lối chơi dũng mãnh Đoàn Việt Cường cuối cùng đã bị trói chặt bởi 1 cô bé cùng quê hương xứ bưng biền với mình.

Duyên số bất ngờ

Sinh ngày 1/1/1985, Đoàn Việt Cường trong một lần ghé thăm một người chị bà con ở Đồng Tháp đã được giới thiệu với Nguyễn Thị Bảo Trâm sinh năm 1990. Lúc đầu, trung vệ của HA.GL chỉ nghĩ là có thêm một người bạn, một người em gái vì Việt Cường thừa hiểu mình chưa đến lúc bị bó buộc. Nào ngờ, Việt Cường đã yêu “bé Heo” (nick-name của Bảo Trâm) từ lúc nào không hay biết.

Đúng với sự đa năng trong vị trí thi đấu của mình (Cường”Dusit” có thể thi đấu hầu hết các vị trí trên sân trừ thủ môn, tiền vệ công và tiền đạo), trong ứng xử tình cảm Việt Cường chàng trai tỏ ra hết sức ga-lăng, cũng như lo lắng chu toàn cho người yêu của mình.

Bảo Trâm là người sống rất tình cảm với người yêu. Đợt AFF Cúp 2010, Trâm đã bay ra tận Hà Nội để chỉ có được một buổi tối ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình xem Việt Cường tả xung hữu đột trong trận chiến giành vé vào bán kết với Singrapore. Sau trận, chàng đèo nàng đi dạo phố chứng kiến người hâm mộ đổ ra đường mừng chiến thắng, rồi cùng nhau uống nước gạo rang ở Ngã Tư Ga, đi ăn cháo ở Khách sạn Hà Nội. Xong bữa tối, Trâm phải tiễn Việt Cường về khách sạn La Thành cho đúng giờ tập trung. Còn nàng sáng hôm sau đã phải bay về TPHCM .


Đoàn Việt Cường cùng người yêu

Cả hai sau đó chỉ có dịp gặp nhau lần gần đây nhất là vào dịp Tết âm lịch. Cường và Trâm đã cùng nhau đón giao thừa ở quê, cũng như đi thăm bà con, bạn bè trong mấy ngày Tết ngắn ngủi.

Bảo Trâm hiện đang du học ở Mỹ ngành bất động sản và chứng khoán. Tuy ở cách xa nhay nửa vòng Trái đất, nhưng ngày nào nàng cũng gọi điện thoại về cho chàng. Bảo Trâm sợ nhất là những lúc Việt Cường bị chấn thương, những thời điểm “bé Heo” rất sợ và lo lắng nhiều cho một nửa của mình. Mỗi khi gọi điện, câu cửa miệng của Bảo Trâm luôn là nhắc nhở Việt Cường cẩn thận và giữ gìn trong thi đấu vì cô thừa biết tinh thần thi đấu quên mình của Cường “Dusit”.

Nỗi buồn ngày 8/3

Mỗi năm, cứ đến dịp 8/3 là Việt Cường có dịp chứng tỏ tình cảm của mình đối với người bạn gái bé bỏng. Cả hai có dịp quây quần bên nhau, dạo phố, ăn tối cùng nhau.

Năm nay, Việt Cường rất buồn vì bạn gái mình ở xa. Tuy vậy, Cường “Dusit” cũng sẽ làm mọi cách để người yêu mình được vui, được ấm áp hạnh phúc. “Tôi gọi điện thoại cho bạn gái và sẽ tám nhiều, thật là nhiều trong ngày 8/3 này để vơi đi nỗi nhớ, cùng nỗi buồn da diết”. Việt Cường tâm sự.

Việt Cường đang cố gắng hướng tới tương lai. Sau khi đã có được bản hợp đồng mới ký lại với CLB chủ quản Hoàng Anh Gia Lai, động lực tiếp theo của anh là luôn cống hiến hết mình mỗi khi ĐTQG cần, cố gắng đạt được thành tích cao cùng CLB ở mùa giải 2011, duy trì phong độ để có sự nghiệp vững vàng cho tới năm 2012 này khi Bảo Trâm du học xong trở về nước, để hai người sẽ tiến hành tổ chức lễ cưới, cùng với quyết định quan trọng là sẽ lập nghiệp tại vùng đất mới: TPHCM.

                                    Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm