Đoàn Việt Cường: Chỉ mong đừng bị chấn thương

04/02/2011 10:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)- Nếu được bầu cho “danh hiệu” cầu thủ phải quấn băng đầu nhiều nhất khi thi đấu cùng những chấn thương liên miên trong năm qua thì Việt Cường có thể xem là ứng cử viên nặng ký.

Từ Đồng Tháp đến HA.GL và cả trong màu áo ĐTQG, thương hiệu tạo nên một Việt Cường ngày hôm nay chính là tinh thần thi đấu và lối chơi lăn xả quyết liệt không bao giờ ngại va chạm của anh.  Ở AFF Suzuki Cup 2010 vừa rồi, trận gặp Myanmar khi đã dẫn đến 6 - 1, ở phút cuối cùng trong một pha bóng biết vào bóng là nguy cơ chấn thương cao nhưng anh vẫn băng lên để tạo cơ hội cho Vũ Phong ấn định chiến thắng chung cuộc 7 – 1. Việt Cường phải nghỉ 1 trận, nhưng anh vẫn vào sân thi đấu hết mình ở trận quyết định gặp Singapore. Sau trận, Cường bị tái phát chấn thương dây chằng chéo. Sau đó anh quyết tập luyện bằng được và xin có mặt ngay từ trận lượt đi bán kết với Malaysia, nhưng HLV Calisto quyết để dành cho anh cho trận lượt về.

Việt Cường (bên trái) trong màu áo ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2010

Cũng như nhiều tuyển thủ QG khác, thất bại tại AFF Suzuki Cup 2010 là nỗi đau lớn trong năm cũ của Việt Cường. Còn ở CLB Hoàng Anh Gia Lai, những cống hiến của Việt Cường trong năm 2010 đã được ghi nhận. Một bản hợp đồng lớn mới cùng căn hộ chung cư của HAGL là những gì mà Cường “Dusit” xứng đáng được nhận. “Ở đội, Cường ngoan nhất đấy, luôn có tinh thần và ý chí mỗi khi thi đấu, thương lắm luôn”, GĐĐH CLB HA.GL Huỳnh Mau đã nhận xét như thế về quân nhà trong chuyến công tác ra Hà Nội dịp AFF Cup.

Ở ngoài đời, giọng nói khàn nhỏ nhẹ cùng những pha trò dí dỏm gây cười là nét nổi bật của Việt Cường. Về chuyện ăn uống, ở Hà Nội Cuờng “Dusit” thích nhất là món xôi rán ở Đê La Thành, tối thì uống nước rạo rang ở Ngã tư Ga, mỗi khi tuyển thắng trận anh tự thưởng mình bằng một bữa ăn tối nhẹ ở khách sạn Hà Nội. Khi ở TPHCM, món anh ghiền nhất là ăn cơm tấm Cali.

Tết Tân Mão này, Việt Cường về quê ở Đồng Tháp ăn Tết với ba mẹ, anh trai cùng hai chị gái. Việt Cường cho biết cả năm thi đấu xa nhà nên rất thèm không khí gia đình và Tết là thời gian nhiều nhất mà anh ở bên cạnh người thân. Hạnh phúc nhất đối với anh là sẽ đi đón giao thừa cùng người yêu. Những ngày sau đó, Việt Cường cùng với gia đình và người yêu tổ chức đi chơi ở những địa điểm gần. Mùng 4 này, Việt Cường tập trung cùng HA.GL để vào cuộc ở giải VĐQG, “mặt trận” mà đội bóng phố Núi đã để thua liên tiếp 2 trận mở đầu.. Anh cho biết đã khỏi chấn thương gặp phải trước Tết và sẵn sàng xung trận khi “Gỗ” đá Cúp QG gặp Khatoco.Khánh Hòa trong vai trò của người đội trưởng.

Sang năm mới Tân Mão 2011, Việt Cường muốn gửi lời chúc mọi người luôn có được nhiều sức khỏe, ấm no và hạnh phúc. Riêng Cường, anh chỉ mong cho mình đừng bị chấn thương để luôn có cơ hội thi đấu cho đội tuyển cũng như CLB.

                                                              Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm