Malaysia XI - M.U 2-3: Người hùng Owen

19/07/2009 08:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Michael Owen đánh dấu trận ra mắt của anh ở M.U với pha làm bàn quyết định, mang về chiến thắng cho đội bóng áo đỏ ở Kuala Lumpur.

Tưởng như đội bóng của HLV Alex Ferguson đã bị cầm hòa một cách bất ngờ trong trận mở màn chuyến du đấu Viễn Đông của họ. Owen vào sân ở hiệp 2 từ băng ghế dự bị và nhanh chóng thể hiện được bản năng làm bàn như mong muốn của Ferguson khi ông đưa ra quyết định chuyển nhượng gây sốc hồi tháng trước. Trước khoảng gần 100.000 CĐV ở sân Bukit Jalil, M.U đã khởi đầu hết sức thuận lợi khi Wayne Rooney và Nani giúp họ vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Một tiếng đồng hồ đầu tiên cũng là khoảng thời gian tuyệt vời cho Rooney khi anh ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác cho đội khách. Với sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, Rooney trở thành nhân vật chủ lực của hàng công M.U. Tất nhiên, sẽ còn những bài trắc nghiệm khó khăn hơn nhiều cho tiền đạo tuyển thủ Anh, nhưng với nhiệm vụ được giao tại Malaysia chiều hôm qua, Rooney đã làm tất cả những gì có thể để hoàn thành.
 
Owen đã có bàn thắng đầu tiên cho M.U
 
Bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 của anh là một nỗ lực rất đáng khen. Từ đường chuyền dài của Anderson, Darren Gibson chuyền ngang chính xác để Dimitar Berbatov lao vào dứt điểm. Cú đệm lòng của tiền đạo người Bulgaria bị Mohammed Farizal Marlias cản lại, nhưng Rooney có mặt kịp thời để sút bồi. Đó là khởi đầu của một buổi chiều không may với Berbatov, khi anh hai lần bị cột dọc khung thành tuyển Malaysia từ chối cũng như bỏ lỡ hàng loạt cơ hội khác.

Mười hai tháng trước, việc tiền đạo người Bulgaria tới Old Trafford là nguyên nhân khởi đầu cho việc Tevez ra đi. Giờ đây, Owen sẽ có mặt để thách thức trật tự đã được thiết lập trên hàng công. Nhưng chắc chắn, vị trí của Rooney sẽ không bị đe dọa, sau khi anh tung ra đường chuyền sắc sảo xuyên thủng hàng phòng ngự đổi chủ nhà cho Nani nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, đội chủ nhà gỡ lại hai bàn khá nhanh chóng nhờ cú đúp của Mohammed Amri Yahyah vào cuối hiệp 1, đầu hiệp 2. Trong cả hai bàn thua của M.U, vị trí thủ môn đều không hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Edwin van der Sar không có cơ hội nào trong pha dứt điểm đầu tiên của Yahyah, nhưng thủ môn người Hà Lan đã đứng quá xa khung thành ngay trước đó. Còn trong bàn thứ hai, Ben Foster chắc chắn là người mắc lỗi. Bởi đây là mùa giải cuối cùng của Van der Sar ở vị trí thủ thành M.U, áp lực lên Foster phải khẳng định mình ngày càng gia tăng và khởi đầu này không phải là như ý. Khi khống chế một đường chuyền về của Gibson, Foster lúng túng để bóng đập vào ống chân và Yahyah đã không cho anh cơ hội sửa sai.

Giữa hai bàn thua, Ferguson có 4 sự thay đổi người và Owen là một trong số đó, thay thế Rooney phút 61. Ngay ở pha dứt điểm thứ hai, chân sút cũ của Newcastle đã mang về chiến thắng cho đội bóng áo đỏ. Sau trận đấu, Ferguson bày tỏ sự hài lòng của ông: “Đúng như chúng tôi chờ đợi, họ (Malaysia) đã thi đấu rất quyết tâm, đầy năng lượng và tốc độ trong những pha phản công. Đó là một trận đấu mở. Chúng tôi đã gặp khó khăn hơn trong hiệp 2 vì đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, một trận rất khó khăn”.

Liên quan tới Owen, Ferguson nói: “Cậu ấy khác với những cầu thủ còn lại của chúng tôi. Michael luôn tìm kiếm khoảng trống, xuất hiện trong vòng cấm địa và ghi bàn”. Chiều hôm qua, Owen đá cặp với cầu thủ trẻ Federico Macheda trên hàng công và bộ đôi đó dự kiến sẽ được Ferguson xếp đá chính trong trận đấu lại với cùng đối thủ tại Kuala Lumpur thứ Hai này. “Thật tuyệt được chơi trong màu áo đỏ. Được khởi đầu mùa giải thật tuyệt, và còn tuyệt hơn với tôi khi ghi bàn trong trận đầu tiên” - Owen nói.
 
* Bàn thắng: Yahyah 45', 52' - Rooney 8', Nani 28', Owen 85'

* Đội hình thi đấu của M.U:
Van der Sar (Foster 46') - O'Shea, Ferdinand (Brown 61'), Evans, Evra (Fabio 61') - Gibson, Scholes (Tosic 61'), Anderson (Giggs 76'), Nani - Rooney (Owen 61'), Berbatov (Macheda 76').

Trần Trọng
 
Capello lại đau đầu vì thủ môn

Dù đang nghỉ mát ở quê hương Italia, HLV ĐT Anh Fabio Capello chắc chắn vẫn theo dõi thông tin về những tuyển thủ Anh ở các trận giao hữu mùa Hè. Và có lẽ, vầng trán của ông xuất hiện thêm nếp nhăn khi biết được sai lầm thô thiển của Ben Foster, người từng được Capello nhắm cho vị trí thủ môn số 2 của ĐT Anh, sau David James. Từ đường chuyền về của Gibson, Foster lúng túng để bóng đập ống chân, dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2. Trong quá khứ, các thủ môn của ĐT Anh như Carson hay James nhiều lần mắc những sai lầm như thế này. Điều đáng nói là những sai lầm ấy rơi vào các trận đấu mang tính quyết định.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm