ATP World Tour Finals 2012: Bán kết toàn sao

11/11/2012 09:46 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Trong khi Roger Federer đã trở thành tay vợt đầu tiên lọt vào vòng bán kết ATP World Tour Finals mà không cần thi đấu nốt trận cuối cùng thì ở sân O2 hôm thứ Sáu, Djokovic và Murray, 2 tay vợt còn lại của tốp 4 ATP, cũng đã dắt tay nhau đi tiếp.

Djokovic đã không gặp khó khăn để đánh bại tay vợt người Cộng hòa Séc Tomas Berdych 6-2, 7-6 (6). Ngay sau đó, Murray cũng hoàn tất nhiệm vụ cần thiết của mình để vượt qua tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga cũng với tỷ số tương tự, qua đó giành được đủ điều kiện để giành vé vào vòng bán kết.

Murray đã gặp chút khó khăn hơn Djokovic khi ở trận thứ 2 vòng bảng, anh bị tay vợt người Serbia đánh bại và phải lách qua ô cửa khá hẹp mới thoát khỏi việc bị loại. Ngược lại, Djokovic toàn thắng tại bảng B, thi đấu vô cùng ổn định trước mọi đối thủ. Đặc biệt trong cuộc đối đầu với đương kim vô địch Mỹ mở rộng, anh thậm chí đã bị dẫn trước 4-6 ở set đấu đầu tiên nhưng một lần nữa thể hiện bản lĩnh và tài năng thiên bẩm trong những tình huống lội ngược dòng, Nole đã lật ngược tình thế ở 2 set đấu sau đó với những diễn biến căng thẳng rất hấp dẫn.



Cả ba ứng cử viên sáng giá đều đã vào bán kết- Ảnh Getty

Tinh thần thi đấu của Djokovic đang lên rất cao chỉ sau khi bị loại sớm tại Paribas Masters vì lý do tâm lý. Bố của anh hiện đang nằm viện và trong cơn nguy kịch. Mặc dù trước đó anh không có được thể lực tốt nhất nhưng những gì Nole đã thể hiện luôn làm khán giả yên tâm rằng, anh thực sự là một số một thế giới đích thực. Tay vợt 25 tuổi đang khát khao có được danh hiệu ATP World Tour Finals thứ 2 trong sự nghiệp kể từ lần đầu ngọt ngào tại Thượng Hải năm 2008.

Djokovic sẽ kết thúc năm 2012 với ngôi vị số 1 thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp. Ngoài ra, anh còn đang nắm giữ kỷ lục 10 chiến thắng và chỉ 1 thất bại trước Berdych. Trước những cú bạt phải sở trường rất nặng về phía cuối sân của Nole, hạt giống số 5 của giải không thể tìm được phương án vô hiệu hóa tối ưu bởi vậy đã hứng chịu thất bại dễ dàng ngay từ set đầu tiên.

Như vậy Berdych đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, tay vợt người Séc vẫn còn phía trước nhiệm vụ quan trọng cần gánh vác tại Davis Cup là đưa đội tuyển của mình đến với lượt thi đấu trước đội tuyển Tây Ban Nha tại Prague. “Tuần tới sẽ là một thử thách khác, một cuộc đua khác, một điều to lớn khác”. Berdych phát biểu rất lạc quan.

Ở một diễn khác, Murray chỉ cần giành một set thắng trước Tsonga là sẽ giành vé còn lại vào bán kết mặc dù tay vợt người Anh chỉ có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai sau Djokovic. Nhưng Murray đã làm được điều đó tốt hơn rất nhiều khi thắng Tsonga dễ dàng với tỷ số 6-2 ở set đầu tiên. Murray đang tiếp tục tham vọng giành danh hiệu 3 giải đấu lớn trong năm của mình một cách chắc chắn.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm