Giải quần vợt Canada Masters: Djokovic trở thành cựu vô địch

27/07/2008 09:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Bây giờ thì người ta đã hiểu vì sao suốt 13 năm qua, chưa có một nhà vô địch nào bảo vệ được danh hiệu của mình ở giải quần vợt Canada Masters. Thất bại của Novak Djokovic sáng hôm qua là một minh chứng xác thực nhất.

Tháng Tám năm ngoái, Novak Djokovic mới lần đầu tiên ra mắt tại Canada Masters (hay còn gọi Rogers Cup). Và đó là một kỷ niệm khó quên khi anh hạ gục cả 3 tay vợt hàng đầu thế giới (Federer-1, Nadal-2, và Roddick-3) để lên ngôi vô địch. Một năm sau, tay vợt người Serbia đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải đấu này bởi chính anh trở thành nạn nhân ở vòng tứ kết khi chịu gác vợt 3-6, 6-7 (3) trước Andy Murray.

Thất bại ấy đã khiến Djokovic không thể hóa giải lời nguyền đã đeo đuổi các nhà vô địch Canada Masters suốt từ năm 1995 tới nay. Sau khi huyền thoại Andre Agassi bảo vệ thành công chức vô địch năm 1994, chưa hề có một ai thực hiện điều tương tự, cho dù đó là những tên tuổi lừng lẫy và ở vào đỉnh cao phong độ như Pattrick Rafter (1998), Marat Safin (2000), Andy Roddick (2003) hay Federer (2004, 2006).

Djokovic đã hy vọng rằng mình sẽ tránh được vết xe đổ của những bậc tiền bối. Dấu hiệu lạc quan ấy đã đến khi lần lượt những cựu vô địch Federer (1) và Roddick (6) lần lượt tạm biệt cuộc chơi thì Djokovic nhẹ nhàng vượt qua Dancevic và Soderling cùng với tỷ số 6-4, 6-4. Nhưng Murray không phải một đối thủ dễ chơi. Tay vợt người Scotland có khả năng bùng nổ thực sự mà chiến thắng hồi tháng Ba trước Federer ở Dubai là một minh chứng.

Novak Djokovic
 
Trong số các đối thủ đã từng gặp, Djokovic là một trong số những tay vợt mà Murray khao khát đánh bại nhất. Từng là những kình địch ở các giải trẻ, song kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp, Djokovic luôn đi trước Murray một bước và có những bước tiến vượt bậc. Trong 4 lần đối đầu trước đây, Djokovic cũng toàn thắng. Còn lần này, Murray đã phần nào trả được món nợ ấy với chiến thắng chỉ sau 1 giờ 45 phút. Anh đã dẫn 3-0 trước khi thắng séc đầu 6-3 với một break quan trọng ở jeux thứ 2. Ở séc thứ 2, cả hai tay vợt đều thắng trong những jeux đấu mình cầm giao bóng, song Murray là người xuất sắc hơn ở loạt tie-break (7-3). Trong cả trận này, Murray chỉ mắc 19 lỗi đánh hỏng. Trái lại, Djokovic mắc đến 36 lỗi, trong đó 20 lỗi xuất phát từ các pha đánh thuận tay.

Như vậy, trận chung kết sớm được mong chờ giữa Djokovic và Nadal đã không thể diễn ra như dự đoán. Thậm chí, chính tay vợt người TBN cũng đã phải trải qua một trận đấu trầy trật mới có thể ghi tên mình vào vòng bán kết. Anh phải mất 2 giờ 19 phút mới vượt qua được Gasquet với tỷ số 6-7 (12), 6-2, 6-1.

Cho dù thắng vất vả, Nadal vẫn đang khiến giới chuyên môn phải thán phục về phong độ của mình. Tay vợt số 2 thế giới này đã trải qua chuỗi 27 trận bất bại và đang trên đường giành chức vô địch thứ 5 liên tiếp sau các danh hiệu tại Wimbledon, Queen’s Club, Roland Garros và Hamburg Masters. Trong số 39 trận gần nhất thì anh chỉ thua có 1 (trước đồng hương Ferrero tại giải Roma Masters, do bị rộp bàn chân). Và càng có nhiều người tin rằng chẳng bao lâu nữa, Nadal sẽ vượt qua Federer để lên ngôi số một thế giới.

Giống như Djokovic, Nadal từng thắng Murray trong cả 4 lần đối đầu, song ở trận bán kết này, chắc chắn tay vợt người TBN sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Trong khi ấy, trận bán kết 2 là cuộc so tài của hai tay vợt đều không được xếp hạng hạt giống: Kiefer và Gilles Simon. Sau khi loại Davydenko (4) ở vòng 3, Kiefer đè bẹp Blake (7) 6-1, 6-2 để ghi tên mình vào bán kết. Đã 3 năm nay, tay vợt người Đức này chưa hề lọt vào CK ở một giải ATP. Để hiện thực hóa điều này anh cần vượt qua Gilles Simon, người vừa loại Marin Cilic 3-6, 6-2, 6-3. Song nên nhớ, đây chính là người quật ngã Federer (1) ở vòng 2.
 
Jankovic sắp soán ngôi số 1 thế giới
 
Jankovic đang tiến gần đến mục tiêu soán ngôi số 1 của Ivanovic sau khi đánh bại Petrova ở tứ kết của giải East West Bank Classic. Hiện Jankovic chỉ kém người đồng hương 143 điểm (3685 so với 3828), và nếu như giành chức vô địch giải đấu này thì cô sẽ chính thức nhận vương miện nữ hoàng của WTA. Thách thức tiếp theo của Jankovic sẽ là Dinara Safina, người vừa đánh bại Azarenka 6-3, 6-1. Trận bán kết thứ hai là cuộc so tài giữa Flavio Pennetta và Bethanie Mattek.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm