Kết quả Top 2 Vietnam Idol: Hoàng Quyên tiếc cho Bảo Trâm

20/01/2013 08:19 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) -Ngay sau đêm công bố kết quả “gây choáng” của Vietnam Idol 2012: Ya Suy vào chung kết, Bảo Trâm phải ra về, chúng tôi đã liên hệ với Hoàng Quyên, người còn đang ngây ngất vì đã vượt qua ải “vote” của khán giả.

Bảo Trâm, Ya Suy, Hoàng Quyên (từ trái sang)

* Dư luận vẫn đánh giá Bảo Trâm, Hoàng Quyên là hai giọng tốt nhất của Vietnam Idol năm nay và được dự đoán sẽ dắt tay nhau đi vào chung kết nhưng kết quả không như vậy. Sự việc tác động gì tới chị?

- Tôi luôn đánh giá cao chị Bảo Trâm về thẩm mĩ âm nhạc, còn anh Ya Suy luôn biết cách thu hút khán giả bằng sự chân thành của mình. Riêng với chị Trâm, tôi thực sự tiếc cho chị, vì chính tôi cũng mong hai chị em được một lần nữa hát cùng nhau, khi ca khúc Bay ở đêm hát đôi được rất nhiều khán giả khen ngợi.

* Ya Suy nhường Bảo Trâm nhưng BGK không đồng ý. Bạn nghĩ thế nào về quyết định này?

- Tôi cho rằng BGK quyết định như vậy có lý do riêng của họ. Vấn đề chính là ở khán giả. Khi yêu mến giọng hát nào, khán giả đừng chủ quan trong việc bầu chọn cho họ, bởi kết quả thế nào là do khán giả quyết định. Chính tôi đã trải qua cảm giác này một lần rồi, khi được BGK “cứu”.

* Khán giả Vietnam Idol đang bầu chọn cho người họ yêu thích. Bạn có cảm thấy cảm thấy lo lắng, vì Ya Suy đang có một lượng khán giả ủng hộ vượt trội?

- Tôi có một chút lo lắng, nhưng thực sự vào đến chung kết rồi thì thí sinh không được quyền nói sẽ cố gắng, sẽ bứt phá hay chờ một cơ hội nữa. Giờ tôi chỉ quan tâm đến việc sẽ hát bài gì, hát như thế nào và sẵn sàng “cháy hết mình” mà thôi. Anh Ya Suy cũng phải làm điều này để đêm chung kết cả hai anh em đều có những phần trình diễn đọng lại trong trí nhớ khán giả. Sau những thử sức, khám phá bản thân thì bây giờ là lúc hát vì khán giả, vì những người đã ủng hộ mình và cuộc thi trong suốt sáu tháng qua. Đúng như giám khảo Mỹ Tâm nói, cách mỗi thí sinh đi quan trọng hơn kết quả thế nào.

* Bạn có tự tin mình sẽ chiến thắng?

- Ngày sau đêm công bố Top 2, tôi và anh Ya Suy đã bước vào tập luyện với thầy giáo thanh nhạc. Bình thường ở những vòng trước chúng có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thì chủ nhật tuần này lại kín lịch ghi hình. Ngoài lịch trình của BTC, tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho việc tìm hiểu kỹ và luyện tập ba ca khúc mình sẽ hát trong đêm chung kết. Tôi hiểu là nhiều khán giả vẫn mong chờ ít nhất một ca khúc thực sự để lại dấu ấn của tôi tại Vietnam Idol.

Bây giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi được vào chung kết, nhưng áp lực với tôi còn rất lớn. Tôi không hoàn toàn tự tin mình sẽ chiến thắng vì kết quả còn có yếu tố may mắn và phụ thuộc vào phong độ của mình trong chính đêm thi.

* Nếu chung kết khán giả bình chọn cho Ya Suy nhiều hơn và cậu ấy đăng quang, thì niềm tin của bạn với truyền hình thực tế còn bao nhiêu phần trăm?

-  Nếu vậy thì tôi cũng không mất niềm tim vào bất cứ điều gì hết, kể cả niềm tin vào chính mình. Khi đã bước vào thì phải cố gắng hết sức, giả sử tôi gặp điều mà mình không ngờ tới thì cũng là chuyện bình thường. Tôi nói vậy có vẻ mình chủ quan, nhưng đúng là tôi cần học hỏi và tiếp nhận kiến thức đa dạng. Tôi đã trải qua một số cuộc thi, cũng thất bại, suy sụp nhưng tôi vẫn đi thi tiếp đấy thôi.

* Nhận định riêng của bạn về Ya Suy?

- Anh Ya Suy rất đáng mến, ít nhất qua một việc là anh muốn nhường quyền đi tiếp cho chị Bảo Trâm. Trong suốt quá trình các thí sinh sống tại ngôi nhà chung, tôi thấy anh Ya Suy còn tiềm ẩn nhiều nội lực, có những tố chất mà tôi hay chị Trâm không có được, chỉ cần anh tự tin hơn.  

Hải Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

NSƯT Hà Thủy: Bất công với Bảo Trâm!

“Kết quả đó không công bằng với Bảo Trâm. Sau khi xem xong tôi buồn và thương cho Trâm lắm. Với Ya Suy tôi thấy một tính cách rất thật. Việc em tự nhường lại “suất” của mình cho Trâm là một việc làm thể hiện lòng tự trọng cao. Còn với BGK họ dù họ không đồng ý việc Ya Suy nhường lại vị trí cho Bảo Trâm chắc hẳn họ có lý do của mình. Nếu BGK xử lý theo nguyện vọng của Ya Suy thì sẽ tự đặt mình vào tình huống nhạy cảm, dễ bị suy diễn. BGK tôn trọng kết quả khán giả đã chọn cũng là đúng thôi.

Năm nay Vietnam Idol hơi bị chìm vì The Voice quá mạnh. Mặt khác dàn thí sinh của Vietnam Idol cũng không nổi trội, bứt phá. Có cảm giác phần trình diễn của các em vẫn đều đều. Nếu Hoàng Quyên đăng quang quán quân cũng là xứng đáng vì em ấy có giọng tốt, phong độ rất ổn định từ đầu cuộc thi đến giờ”.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm