Những khoảng tối đằng sau sự hào nhoáng của Disneyland Paris

25/11/2013 09:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Disneyland Paris đã khởi động cho mùa Giáng sinh năm nay bằng màn trình diễn ánh sáng bao quanh các lâu đài lung linh như trong chuyện cổ tích hồi đầu tháng nay. Nhưng đằng sau ánh đèn lung linh, ảo diệu đó là bầu không khí căng thẳng.

Cuối tháng 10, Unsa – một tổ chức công đoàn tại Pháp- đã gửi bức thư tới Giám đốc điều hành của Disneyland Paris, yêu cầu sư cải thiện điều kiện làm việc sau khi nhận được báo cáo về vụ tự tử của công nhân làm việc tại đây.

Sự cố xảy ra hồi đầu tháng 10 sau khi một công nhân ở khu vực trồng hoa nghệ thuật cố gắng kết liễu đời mình sau khi nhận được thông báo phải đến nói chuyện với người quản lý.

“Anh ta đã đổ một thùng dầu lên người và châm lửa để tự thiêu nhưng một người đồng nghiệp đã xông vào giải cứu, ngăn cản anh ta làm điều dại dột” - Patrick Maldidier, đại diện của Unsa nói với Independent.




Disneyland Paris đã "thay áo" chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay


Đại diện của Disneyland Paris cho biết họ rất buồn bởi hành động của công nhân làm việc tại đây. Nhưng Unsa với nghi ngờ về những gì xảy ra ở Disneyland Paris, đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định của người công nhân trên.

Trong bức thư gửi đến lãnh đạo của công viên, Unsa cảnh báo về “sự suy thoái của môi trường xã hội đã được chúng tôi cũng như các nhân viên tại đây lưu tâm”. Unsa cũng tin rằng nguyên nhân liên quan đến sự thay đổi điều kiện làm việc, sự suy giảm của đối thoại và tăng mạnh các biện pháp kỷ luật.

Bức thư được gửi vào ngày 28 tháng 10 có đoạn viết: “Cách cư xử của đội ngũ quản lý và quản trị nhân lực rõ ràng có vấn đề trong trường hợp này. Bởi thế, chúng tôi yêu cầu các bạn hãy xem xét những nhìn nhận này để tìm ra các giải pháp bền vững nhằm giải quyết những căng thẳng có thể làm tăng nguy cơ tâm lý ở khắp nơi tại Disneyland Paris.”

Khi được phóng viên của tờ Independent liên hệ phỏng vấn về vụ việc, đại diện của Disneyland Paris đã khước từ.

Việc công nhân tự kết liễu đời mình không phải lần đầu tiên xảy ra ở công viên nổi tiếng này. Năm 2010, 2 đầu bếp đã tự vẫn. Thời điểm đó, một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng đều cho kết luận “không liên quan đến công việc”. Nhưng xét về trình tự thời gian, vụ tự tử của hai đầu bếp theo sau một cuộc đình công vào Giáng sinh năm 2009 để phản đối vấn đề lương bổng.

Hồi tháng 9 năm nay, một đơn kiến nghị với 5.000 chữ ký cũng đã được gửi đến Bob Iger, Giám đốc điều hành của Công ty Walt Disney, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân. Kể từ khi bản kiến nghị được gửi đi, nhân viên tại đây vẫn không ngừng thu thập thêm chữ ký mới và tính đến nay con số đã là 7.500. Mặc dù vậy, Disney vẫn chưa có động thái nào.

Không giống như Disney tại Mỹ - vốn nổi tiếng với slogan “Dịch vụ kèm nụ cười” – Disneyland Paris không hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty Walt Disney.

Disney chỉ sở hữu 39,8% cổ phần, còn 50,2% trên thị trường chứng khoán và 10% thuộc về tỷ phú người Ả rập Xê út, Alwaleed, - người đã đứng ra cứu Disneyland Paris thoát khỏi nguy cơ phá sản hồi năm 1994 vằng việc bơm vào công ty mẹ Euro Disney 350 triệu USD.

Kể từ khi thành lập vào năm 1992 tới nay, Disneyland Paris đã 14 lần rơi vào khủng hoảng tài chính và mây mù trong kinh doanh vẫn chưa hề được xua tan. Sáu tháng qua, cổ phiếu của Disneyland Paris cũng mất 8,4% giá trị. Thứ Ba tuần qua, cổ phiếu của Disneyland Paris chốt giá ở mức 4,52 euro. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay, doanh thu của Disneyland Paris đã sụt giảm 1%, xuống còn 1,3 tỷ euro.

Giám đốc điều hành Euro Disney, Philippe Gas, cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm là lượng khách quá ít ở Pháp cũng như các quốc gia miền Nam châu Âu. Kể từ khi Philippe Gas nắm quyền vào tháng 9 năm 2008, Euro Disney đã lỗ 350,5 triệu euro. Euro Disney còn vay 1,7 tỷ euro để xây dựng các khu nghỉ mát và vẫn chưa hoàn trả.

Việc lo lắng các khoản nợ đã khiến Euro Disney mất đi tiềm lực đầu tư vào các điểm tham quan mới và do đó hạn chế tiềm năng tăng doanh thu của nó.

Năm ngoái, Công ty Walt Disney vẫy cây đũa thần của nó qua các khoản vay ngân hàng trong chiến dịch tái cấp vốn giảm lãi suất. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để mang đến sự lấp lánh về mặt tài chính. Có vẻ như một kết thúc có hậu vẫn còn rất, rất xa với Disneyland Paris.

K.Đ
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm