Winona Ryder: Trở lại sau scandal... trộm đồ lót

16/12/2010 11:41 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Các vai diễn gây chú ý trong phim Black Swan The Dilemma đã gây dựng lại danh tiếng cho Winona Ryder sau vụ cô bị bắt vì tội trộm cắp quần áo và đồ lót hồi năm 2001.  

Mặc dù vai diễn của Winona Ryder trong phim Black Swan là nhỏ, nhưng rất lý thú. Cô diễn tả chân dung Beth, một cựu nghệ sĩ ballet tài năng ở tuổi xế chiều bị một nghệ sĩ trẻ đang tỏa sáng (Natalie Portman) thay thế. Sau khi xem phim, nhiều nhà phê bình cho rằng đây như một tấm gương phản chiếu cuộc đời thực của Ryder. 

1. Sau nhiều năm trưởng thành trên phim trường, với những vai diễn được thần tượng hóa trong những năm 1980 và 1990, thế rồi sự nghiệp Ryder xuống dốc sau scandal trộm cắp đồ trong siêu thị. Cô không còn là gương mặt ăn khách nữa.  

 
Winona Ryder 

“Ở một chừng mực nào đó tôi có điểm tương đồng với nhân vật Beth”, Ryder nói như vậy về nhân vật của mình trong phim Black Swan trên tạp chí Elle. “Giờ tôi đã 39 tuổi và không còn là một cô gái ngây thơ, trẻ trung nữa. Tôi già hơn nhiều người khi làm việc cùng họ. Âu đó cũng là quy luật tự nhiên. Tôi hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh đã 25 năm rồi. Vì thế khi xem lại những bộ phim cũ trên truyền hình, chẳng hạn như phim Lucas, tôi vẫn sửng sốt về tuổi tác của mình”. 

Phát hành năm 1986, Lucas là bộ phim đầu tiên của Ryder, trong đó cô thủ diễn bên cạnh Corey Haim và Charlie Sheen. Tiếp sau đó là các vai diễn như một cô gái tuổi vị thành niên hết sức cuộc cằn trong Bettlejuice, kẻ giết người tuổi teen trong Heathers, là bạn gái của Johnny Depp (trên màn bạc và ngoài đời) trong Edward Scissorhands. Ryder đã được 2 đề cử Oscar cho vai diễn trong Little WomenThe Age of Innocence. Từ vài năm trở lại đây, cô chỉ có những vai diễn nhỏ trong những bộ phim tầm tầm. Năm nay, cô mới thực sự gây chú ý với vai diễn trong Black Swan The Dilemma. 

Trong phim hài The Dilemma của đạo diễn Ron Howard (sẽ được phát hành vào ngày 14/1/2011), Ryder thủ vai vợ của Nick Backman (Kevin James), người bị bạn thân (Vince Vaughn) phát hiện ngoại tình. Hai phim khác hẳn nhau về thể loại, song đều khai thác được tài năng đa dạng của Ryder. 

“Ryder đã trở lại nghiệp diễn một cách thông minh khi chú tâm tới những vai diễn chứng tỏ cô vẫn còn có khả năng. Vì vậy, mọi người vẫn nhớ cô là một diễn viên hơn là người từng bị bắt vì tội trộm cắp hồi năm 2001”, Lindsay Powers, Phó tổng biên tập của The Hollywood Reporter, nhận định. 

 
Winona Ryder trong phim Black Swan  

2. Trong vụ việc đáng hổ thẹn đó, Ryder đã bị bắt vì tội trộm cắp quần áo và đồ lót trị giá... 5.500 USD từ gian hàng Saks Fifth Avenue ở Beverly Hills. Sau vụ xét xử gây nhiều chú ý, Ryder đã bị kết án 3 năm tù treo, bị phạt 480 giờ lao động công ích và 10.000 USD. 

Sau vụ đó, Hollywood không còn muốn “dùng” cô nữa. Đạo diễn Woody Allen đã viết trong cuốn sách Những cuộc chuyện trò với Woody Allen mà ông xuất bản năm 2003 rằng, ông từng muốn giao vai cho Ryder trong phim Melinda and Melinda, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho phim nên đành thôi. 

Ryder “cạn” vai diễn từ năm 2001 đến năm 2005. Nhưng đối với cô thời gian đó là quá trình tự “kỷ luật” mình. “Tôi không thể tham gia những dự án mà mình không chú tâm mặc dù đó là những vai diễn mà tôi có thể đảm đương được. Tôi thuộc loại người thà không làm việc còn hơn làm mà chẳng ra gì”. 

Theo Powers, Ryder vắng bóng trên màn bạc vì lý do gì cũng là điều tốt. “Chuyện Ryder trộm đồ quá ầm ĩ. Các đạo diễn khó có thể giao vai cho diễn viên khi cuộc sống riêng tư làm lu mờ vai diễn. Trường hợp của Lindsay Lohan là minh chứng rõ nhất trong thời gian gần đây. Cô ấy đã bị loại ra khỏi dự án phim Linda Lovelace chỉ vì những rắc rối trong cuộc sống riêng”.  

3. Sau khi biến mất một thời gian khá dài vì tội trộm cắp đồ, giờ đây trở lại màn bạc, cô lại đang “đánh cắp” tâm trí của khán giả với những cảnh diễn cùng các nhân vật chính trong phim Black Swan. “Chắc chắn sẽ có nhiều vai diễn cho Ryder. Có một lượng khán giả trưởng thành cùng cô và muốn được thấy cô trên màn bạc”, Powers khẳng định. 

Còn Ryder đơn độc thì vẫn “hăng” làm việc. Cô vẫn nhớ câu chuyện “cá cược” với Sean Penn: “Tôi nhớ năm 18 tuổi, Sean Penn đã đánh cược với tôi khi anh ấy đạo diễn bộ phim đầu tay. Penn khẳng định năm 30 tuổi tôi sẽ chán nghề diễn. Chúng tôi cá với nhau 500 USD cho “vụ” này. Giờ thì tôi đang chờ lấy tiền cá cược của anh bởi vì gần 40 tuổi rồi nhưng tôi chưa chán nghề”.  

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm