Vũ điệu xốn mắt, tung hứng xốn tai…

09/12/2013 08:32 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếm lĩnh sóng giờ vàng của các kênh truyền hình hiện nay là những chương trình giải trí thời thượng. Nào nhảy múa, nào hát, thời trang… chương trình nào cũng rực rỡ sắc màu, hiện đại, cởi mở. Tuy nhiên, cái hào nhoáng bên ngoài như ánh sáng, sân khấu… thì được đầu tư trước khá kỹ, còn cái không đầu tư được đó là những ứng biến mang tính ngẫu hứng trên sân khấu, mà thường là của MC và các giám khảo.

Tối thứ Bảy vừa rồi, chương trình Vũ điệu đam mê trên kênh VTV3 có một tiết mục kết thúc khá “độc”, đó là màn các thí sinh nhóm nhảy nam đồng loạt xé quần đánh “toạc”, chỉ còn lại áo sơ mi, cà vạt với quần… tà lỏn! Điều đáng nói là ngay sau màn kết này, cô MC le te chạy lại mắt sáng như sao, không ngần ngại bày tỏ: “Nếu như Khánh Thi biết tiết mục của nhóm có phần phục trang như vậy thì Khánh Thi sẽ lên sân khấu sớm hơn để nhảy cùng”.

Sau đó, cô còn hồn nhiên hỏi giám khảo Trần Ly Ly (khi giám khảo này khen nhóm có một sự khác biệt so với tuần trước) rằng: “Có phải khác vì họ tụt quần ra không?”. Một câu nói làm “chết lặng”… sóng truyền hình! Tuy nhiên, Trần Ly Ly cũng tung hứng chẳng ngại ngần: “Tôi rất sung sướng với việc các bạn dám bỏ một cái gì đấy trên người các bạn ra”.

Đồng ý một chương trình giải trí thì cần có sự vui tươi, đùa nghịch một chút, nhưng nó cũng phải mang tính văn hóa, chứ không phải lối đùa vui theo kiểu “ám chỉ” hoặc ngôn từ “trần trụi” như thế. Những câu chuyện vui mà chúng ta thường nghe thấy ở… bàn nhậu. Trên sóng truyền hình hàng triệu người xem, lẽ ra MC và giám khảo phải ý thức được điều đó. Một màn tung hứng thật xốn tai càng làm trầm trọng thêm cái kết của một vũ điệu “xốn mắt” không cần thiết.

Cũng trong đêm này, vị giám khảo người nước ngoài cũng đã biểu lộ cho thấy sự khác biệt về văn hóa của Việt Nam và nước ngoài. Trong lúc phát biểu nhận xét thí sinh, anh ta có vẻ nóng nảy cầm các xấp giấy liệng lên trời. Lần thứ hai anh vừa nói vừa vò, xé nát những tờ giấy. Có thể đó là những “phản ứng” bình thường của giám khảo nước ngoài, bình thường với khán giả nước ngoài, nhưng ở Việt Nam thì chưa có giám khảo nào trong bất kỳ cuộc thi nào có hành động như thế và có lẽ hành động đó cũng làm cho khán giả “xốn mắt”. Ngay cả giám khảo Hồ Ngọc Hà ngồi cạnh cũng tỏ vẻ ngần ngại, ngạc nhiên…

Những chương trình giải trí trên truyền hình hiện nay thu hút một bộ phận lớn khán giả trẻ, thiết nghĩ đây cũng là nơi mà những hành động, lời ăn tiếng nói cần có sự chuẩn mực để góp phần vào việc giáo dục nhân cách cho giới trẻ.

Anh Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm