Văn hóa vé mời

14/04/2011 10:25 GMT+7

(TT&VH) - Tin thị trưởng Los Angeles mới rồi bị phạt tới gần một tỷ đồng tính theo tiền Việt vì tội nhận vé mời xem các hoạt động thể thao giải trí miễn phí khiến anh bạn tôi hơi bị sốc, dù biết rằng pháp luật nước này nghiêm khắc với tất cả mọi hành vi nhận quà, cho quà, với mọi công dân, tất nhiên cả Tổng thống. Cách hành xử pháp luật của nước ấy đáng phải suy ngẫm.


Sổ đỏ đất một trong số quà để tặng - Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Chỉ mấy cái vé mời đi xem các hoạt động thể thao giải trí chả đem lại lợi lộc gì mà như ở ta thì có vị nhận miễn cưỡng rồi ném cho người nhà hay cấp dưới đi xem hoặc có đi thì miễn cưỡng có mặt cho sự kiện ấy nó oách thêm... nhưng nó được “soi” rất kỹ.

Lại tự xét chuyện nước mình, thấy thoải mái hơn nhiều. Nào là thể thao, nghệ thuật, cả những sự kiện lớn, thì phát vé mời cho đủ thứ quan chức, xong rồi còn ghế thì bán vé. Nhiều vị quan chức chả bao giờ xuất hiện ở những nơi ấy nhưng vẫn có vé đều đều. Chuyện vặt. Có vị đến là vì sự kiện ấy cần “anh chị có mặt cho thêm phần long trọng”. Thế là phải đến. Thôi, chuyện nhỏ ba cái vụ vé mời xem này xem nọ. Bây giờ sang cái vụ các thứ tặng khác: Tặng chìa khóa nhà, tặng sổ đỏ đất, tặng ngân phiếu tiền tỷ... Thế mà chả mấy người bị bới móc.

Tặng vé mời. Đó là hành vi văn hóa mà còn bị xử lý pháp luật. Ngẫm lại, ở ta tặng nhiều thứ quá có lẽ vì vậy nên không hơi đâu mà theo dõi rồi xét xử nhau. Một anh bạn tôi bức xúc bảo: “Từ quan chức đi tặng quà đến học sinh mầm non đi tặng quà. Mà quà chả phải để cho... vui như bên Los Angeles. Quà ở ta toàn là thứ “có chuyện” cả đấy. Thế thì ai bảo ai, ai quản ai, ai xử ai?”

Thiển nghĩ nên bắt đầu học lại tất cả. Từ việc quà tặng và tặng quà, từ việc làm luật cho tới việc thực thi pháp luật... Quan trọng hơn là học nhân cách, học lại tư cách làm người.

Tân Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm