Văn hóa 'nóng' trong tuần: 'Cô dâu 8 tuổi' 2.000 tập

27/06/2015 12:44 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cả tuần qua dư luận nháo nhào vì một chủ đề không lấy gì làm nóng hổi, đó là bộ phim Cô dâu 8 tuổi chiếu trên truyền hình Việt Nam lâu nay ít ai chú ý, bỗng dưng nổi như cồn vì số tập phim được tiết lộ: 1.927 tập chiếu từ năm 2008 đến ngày 20/6 năm nay.

Cô dâu 8 tuổi chiếu đến bao giờ?

1.927 tập (vẫn chưa phải con số cuối cùng, có thể còn tăng nữa) bộ phim truyền hình cực kỳ dài tập của Ấn Độ đã lên sóng hơn 200 tập ở Việt Nam sau hơn 7 tháng. Vì thương nhiều khán giả có thể không đợi được đến ngày phim kết thúc, từ ngày 27/6, kênh Today TV (Việt Nam) quyết định phát sóng 2 tập mỗi tối.

Cô dâu 8 tuổi ngập tràn cảnh khóc và quay chậm, nhưng những bình luận của cư dân mạng Việt Nam vừa ào ào như vũ bão vừa khiến người đọc cười không khép nổi miệng.


Diễn viên sinh năm 1997 Avika Gor đóng vai chính trong phim Cô dâu 8 tuổi

Bình luận kinh điển nhất có lẽ là bài thơ sau: “Hôn nhau mất hết 2 ngày/Lườm nhau thì nó phải dây một tuần/Gặp nhau nó đứng tần ngần/Quay mặt từng đứa phải gần hết phim/Nhạc thì giật thót cả tim/Diễn viên thì nó đứng im lờ đờ/Cận mặt như cái ảnh thờ/Chiếu đi chiếu lại mấy giờ không xong.

Nói chung là rất dài dòng/NGÀN TÁM TRĂM tập chiếu ròng mấy năm/Hàng xóm có ông Chín Nhăm (95)/Tối nào ông ấy cũng nằm xem phim/Hôm nay ông mới biết tin/Gần mười năm nữa là phim hết rồi/Nghe xong ông thấy bồi hồi/Sợ rằng lúc đấy đã ngồi trên cao”.

Michael Learns To Rock: Từ 25 phút đến 25 năm

Một trong những ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi ban nhạc Đan Mạch Michael Learns To Rock (MLTR) đi vào trái tim người hâm mộ Việt Nam là 25 Minutes (25 phút). Tháng 7 này, kỷ niệm 25 năm ca hát, ban nhạc dự kiến sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội, bên cạnh Singapore và Kuala Lumpur, Malaysia.

Dù ban nhạc đã có đoạn clip chào Hà Nội nhưng lịch diễn tại Hà Nội vẫn chưa được cập nhật trên trang web của họ, dù đã có lịch diễn tại Singapore và Kuala Lumpur.

Mặc dù chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm ca hát chỉ qua có 3 nước là hơi ít, nhưng người hâm mộ Việt Nam hẳn rất mong đợi được sống lại trong bầu không khí âm nhạc những năm 1990 với những Sleeping Child, 25 Minutes, That’s Why (You Go Away), Take Me to Your Heart…


Michael Learns To Rock chào Việt Nam trong đoạn phim quảng bá lưu diễn

“Thằng Cò” gặp lại “bé An”, cùng đi làm thẻ ATM

Tuần qua, Phùng Ngọc và Hùng Thuận gặp lại nhau sau 20 năm và khá nhiều bài báo. Hai người lần lượt đóng vai thằng Cò và bé An trong bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến 20 năm trước, Đất phương Nam.

Gần đây, truyền thông tìm đến tận nhà, khám phá ra cuộc sống khó khăn, làm xe ôm, hớt tóc, bảo vệ siêu thị… của Phùng Ngọc. Hình ảnh anh mặt rỗ, nặng 80kg được đăng báo khiến nhiều người nhớ lại sự xinh trai của thằng Cò và xót xa. Cùng thời điểm, có thông tin Hùng Thuận từng chặn số điện thoại và không cho Phùng Ngọc vay tiền, khiến dư luận bàn ra tán vào.


Sau 20 năm gặp lại, “An” (trái) đưa “Cò” đi làm thẻ ATM vì lâu nay “Cò” vẫn mượn tài khoản ngân hàng của chủ nhà trọ

Sự việc kết thúc có hậu. Phùng Ngọc đi chữa ngón tay bị nhiễm trùng ở bệnh viện mà được miễn viện phí cùng thuốc men vì các bác sĩ yêu mến vai diễn của anh. Cùng ngày, anh hội ngộ Hùng Thuận, cùng nhau đi làm thẻ ATM mới.

Kiệt tác hoạt hình mới của Pixar vẫn thua khủng long

Không thắng được phim 1 tỷ USD Jurassic World (Thế giới khủng long) nhưng phim hoạt hình mới nhất của Hãng Pixar - Inside Out(Những mảnh ghép cảm xúc) vẫn lập kỷ lục phim nguyên gốc có doanh thu cao nhất trong tuần đầu với 91 triệu USD. Jurassic World là phim phần tiếp theo, không phải nguyên gốc.


Hình ảnh trong phim Inside Out

Ngoài việc có doanh thu cao, Inside Out nghe nói còn có nội dung hay (trong khi Jurassic World có doanh thu quá cao nhưng nội dung lại làng nhàng). Giới phê bình nói Hãng Pixar đã lấy lại “phong độ sáng tạo đỉnh cao” với tác phẩm mới này.

Phim đến tháng 8 mới chiếu ở Việt Nam.

Madonna ra MV “bom xịt”

Tuần qua, Bitch I’m Madonna, video ca nhạc được quảng cáo rầm rộ, ra vẻ có nhiều ngôi sao tham gia (Beyonce, Nicki Minaj, Katy Perry, Miley Cyrus, Kanye West, Rita Ora…) của “Nữ hoàng nhạc pop” Madonna gây thất vọng nặng nề cho người hâm mộ.

Ca khúc này bị nghi là “gây chiến” với Taylor Swift, người cũng có video ca nhạc toàn ngôi sao Bad Blood gây sốt đợt trước. Bitch I’m Madonna quy tụ toàn những ngôi sao vốn có hiềm khích với Swift, nhất là Katy Perry và Miley Cyrus.


Mang tiếng là MV toàn sao, quanh đi quẩn lại toàn thấy Madonna và vũ công

Nhưng trong khi Bad Blood có kịch bản đàng hoàng, mỗi ngôi sao đều xuất hiện với vai trò rõ ràng và dành thời gian đóng cùng nhau, thì Bitch I’m Madonna là một sự lồng ghép ngô nghê và kém hấp dẫn. Chỉ có Rita Ora đóng chung một cảnh với Madonna, còn các ngôi sao khác đều quay riêng và được ghép hình vào. Sự sơ sài này khiến người hâm mộ thất vọng còn những khán giả khác cười nhạo Madonna và các đàn em.

Mặc kệ Madonna, Taylor Swift bận “chiến” với Apple

“Chúng tôi đâu đòi hỏi các người miễn phí điện thoại iPhone?” - nữ ca sĩ Bad Blood viết trong bức thư ngỏ gửi lãnh đạo Hãng Apple bàn về dịch vụ Apple Music vừa ra mắt. Swift lên án đanh thép chính sách “miễn phí 3 tháng nghe thử” của Apple Music và nói rõ: “Trong 3 tháng đó, họ cũng không trả tiền cho nghệ sĩ”.


Taylor Swift lên tiếng một cái là Apple thay đổi ngay, cả làng nhạc kinh ngạc vì sức ảnh hưởng của nữ ca sĩ

Vì vậy, nữ ca sĩ đe dọa sẽ rút nhạc của cô khỏi dịch vụ trực tuyến iTune của Apple. Trước đó, cũng chính Swift là nghệ sĩ duy nhất dám rút toàn bộ nhạc của mình khỏi hệ thống của dịch vụ nghe nhạc Spotify. Ngay sau khi cô lên tiếng, Apple đã phản hồi, cho biết trong 3 tháng miễn phí họ sẽ vẫn trả tiền bản quyền nhạc cho nghệ sĩ.

Với diễn biến này, trang Atlantic cho rằng Swift là nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải trí hiện nay.

Hạ Huyền (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm