Văn hóa “chửi”

29/11/2010 08:47 GMT+7

(TT&VH) - Theo một nghiên cứu không chính thức, cùng với việc đi mua sắm, nấu ăn..., chửi cũng là cách để xả stress. Tổng thống Pháp đương nhiệm đã buông ra câu chửi thề với một người đàn ông ở hội chợ nông nghiệp vì đã từ chối bắt tay ông. Còn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng thì tiết lộ với báo chí rằng anh có phương thuốc xả stress “cực độc” là vào toilet, đóng cửa lại, chửi một lúc rồi tiếp tục làm việc... Trong dân gian cũng có bài chửi “đẳng cấp”: Chửi mất gà. Bài chửi này còn được dàn dựng thành tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Tất nhiên, “chửi” là hành vi chẳng hay hớm gì. Nhưng chửi cũng có nhiều kiểu, và không phải bao giờ cũng là chửi tục, chửi bậy.

Mấy ngày nay, dư luận lại xôn xao xung quanh đoạn ghi âm dài 15 phút với những lời tục tĩu của Đức Anh - thí sinh vừa bị loại khỏi cuộc thi Vietnam Idol - bị tung lên mạng. Nhiều tờ báo điện tử và trang mạng liên tục cập nhật thông tin xung quanh sự cố này, từ chuyện ai đã ghi âm cuộc điện thoại tới chuyện nó được tung lên mạng như thế nào. Đức Anh - MC chương trình Hugo và các bạn, từng tham gia một số phim truyền hình: Bộ ba thám tử, Bước nhảy xì - tin...- cũng đã lên tiếng xin lỗi vì cái sự “trẻ người non dạ” của mình. Trên nhiều diễn đàn, có ý kiến phản ứng dữ dội, có người lại chia sẻ, cảm thông... Nhưng kiên trì nghe hết đoạn ghi âm, mới thấy cái sự xin lỗi kia sao mà “khó cảm thông” đến thế. Anh chàng MC chửi “ngọt” đến nỗi khiến người ta phải nghĩ rằng đó là những lời cửa miệng hàng ngày.

Còn trong thực tế, những lời tục tĩu phát ra từ miệng các “sao” không phải chuyện hiếm. T. - một MC có tiếng ở Hà Nội - có “năng khiếu” chửi đã thành... giai thoại. Một đồng nghiệp kể rằng, hồi anh bị cơ quan chậm lương ít hôm, thế là anh chửi... Thôi thì đủ các loại bộ phận được anh văng ra. Chắc chắn, công chúng không bao giờ nghĩ rằng, một MC hoạt khẩu như anh lại có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy. H. - một “sao” của làng giải trí - luôn nói những lời “có cánh” vậy mà cũng có lúc lỡ miệng. Trước mặt phóng viên một báo điện tử, H. bảo: “Đ.M nó chứ, đứa nào dính với tên mình cũng gặp may...”, khiến cô phóng viên tròn mắt kinh ngạc.

Nhớ lại hồi chương trình Gặp nhau cuối tuần phát sóng tiểu phẩm hài Chửi mất gà, dư luận cũng được phen “mổ”, “xẻ” vấn đề theo nhiều chiều hướng. Người thì cho rằng đó là nét văn hóa dân gian, người lại lo ngại những lời nanh nọc đó ảnh hưởng tới cư xử của trẻ.

Trên một tờ báo, Đức Anh nói rằng: “Giờ tôi đứng ra xin lỗi thì một phần tôi cũng chẳng biết xin lỗi vì cái gì. Bởi bây giờ nếu mình xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ nói bậy hay như thế nào cũng rất khó...”.

Ôi, đến giờ mà “sao” vẫn tự hỏi “chẳng biết xin lỗi vì cái gì” thì... bó tay thật!

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm