Từ già trước tuổi đến giống hệt người lớn

21/08/2012 06:43 GMT+7

(TT&VH) - Về trường hợp các em bé trong chương trình Đồ rê mí. Khi chương trình này vừa kết thúc, báo chí và một vài độc giả lên tiếng: “Đừng để trẻ em già trước tuổi”. “Già” ở đây là về cả hình thức (trang điểm, ăn mặc cầu kỳ) và nội dung (đối đáp khéo, cố biểu diễn chuyên nghiệp, khóc diễn trên sân khấu). Nhưng, chúng ta bỏ qua một sự thật: trẻ em Việt Nam già trước tuổi từ lâu rồi và bức xúc rộ lên chỉ vì điều đó được thể hiện quá rõ trong một chương trình truyền hình phổ thông.

Trò chuyện với một số phụ huynh có con tham gia cuộc thi này, tôi nhận thấy khao khát chiến thắng của họ rất lớn. Khao khát chiến thắng chứ không phải lòng yêu thích ca hát. Và các em bé cũng thế. Nét căng thẳng ganh đua mà nhiều em thể hiện rõ ra mặt không phải là diễn.

Từ bắt chước người lớn đến trở nên giống như người lớn là hai chuyện khác nhau, nhưng khoảng cách rất mong manh. Bắt chước nhiều thì những nét bắt chước sẽ hóa thành của mình. Chúng ta có thể phản đối ban tổ chức, các phụ huynh nếu họ ép các em nhỏ trang điểm đậm, diễn chiêu trò, trả lời “ngoại giao”… Nhưng nếu như chính các em nhỏ muốn được làm như thế, hoặc không thích nhưng vẫn chấp nhận làm để chiến thắng? Đó là lúc chúng ta phải lo sợ thực sự.

Lê Giang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm