Toàn là... nghiên cứu ban đầu

16/11/2012 14:26 GMT+7


(TT&VH Cuối tuần) - Tuần này, nếu không uống mấy viên bổ thần kinh, chắc loạn trí vì những điều vừa nghe xong đã nghe nói lại.

>> Đọc các bài viết Lối sống đô thị tại đây

Rầm rầm rộ rộ thu bao nhiêu áo ngực về nghiên cứu. Mấy viện khoa học vào cuộc. Rốt cục chất lạ không lạ lắm, còn độc hại hay không, giờ vẫn chưa rõ hẳn. “Những nghiên cứu ban đầu” hầu như đều bảo không, chỉ một nơi rụt rè bảo có. So với tinh thần quyết liệt lúc bắt giữ áo đến câu trả lời khe khẽ như thế, một số báo chỉ đưa tin bắt, không đưa kết luận, thì áo ngực coi như vẫn cứ trong vòng bán tín bán nghi.

À đấy, mà bao nhiêu ngày tháng đã qua, sau rất nhiều mong đợi và phỏng đoán. Hôm nay bỗng dưng có kết luận chuyện cháy xe. Kết quả của đề tài “Nghiên cứu xác định nguyên nhân và các giải pháp kỹ thuật phòng chống cháy, nổ đối với ô-tô và xe máy” được báo cáo tại hội thảo do Bộ Khoa học & Công nghệ phối hợp với một số bộ ngành tổ chức chiều 12/11 là: Cháy xe do chập điện. Còn vì sao mà chập điện thì chắc lâu lâu nữa lại phải tổ chức một hội thảo khoa học, chứ kết luận hiện thời mới là nghiên cứu ban đầu. Khổ nỗi, kết luận vừa đưa ra, một ông ở Hội Ô-tô và Thiết bị động lực đã nói ngay rằng như thế là không có cơ sở khoa học và cơ sở thực tế. Do hệ thống điện trên ô-tô và xe gắn máy là hệ thống điện một dây chung với sườn xe được nối vào cọc âm của ắc-quy. Vì vậy các nhà chế tạo ô-tô, xe máy luôn đề phòng sự chập mạch bằng cách sử dụng hai tầng cầu chì (cầu chì tổng và cầu chì con) để bảo vệ. Cháy xe, như thế, lại cũng vẫn cứ trong vòng bán tín bán nghi.

Bán tín bán nghi là cụm từ chính chủ rộ lên từ tuần nay. Đâm thành chuyện vui. Dân tình nhao nhao lên đến mức Nghị định Chính phủ vừa ban hành vừa lùi, chưa thực hiện ngay. Nói như các vị hiểu biết thì trong việc phạt xe không chính chủ này, chủ trương là đúng hướng, nhưng do chưa có thời kỳ quá độ, nên dân chưa được chuẩn bị. Làm chính sách mà cứ đùng một cái là phạt ngay, phạt nặng thì dân phản ứng là phải thôi. Chắc cũng lại là nghiên cứu ban đầu của các nhà hoạch định chính sách. Dường như những người nghĩ ra những luật như thế đều là người mong manh, cứ nghĩ gì là nói ra luôn, làm thành nghị định luôn. Hôm trước siết nhập cư, dân ầm ầm lên tiếng, hôm nay xe máy chính chủ, dân lại lên tiếng rầm rầm. Rốt cuộc phạt nặng hay không nặng, phạt ngay hay lâu lâu nữa mới phạt, cái sự chính chủ vẫn trong vòng bán tín bán nghi. Nghĩ mà chán quá, chán cả chuyện bàn tán, bực bội hay cười cợt, N. thấy chẳng muốn nói gì nữa.

Mà ngồi vỉa hè, thì nói để mình nghe chứ ai nghe. Nhìn vào các vị đại biểu đang chất vấn trong Quốc hội kia, nghe các vị bộ trưởng đầy quyền lực trả lời mà thấy hình như trong câu trả lời cũng toàn những nghiên cứu ban đầu nên nghe xong, nhiều điều vẫn cứ thế, trong vòng bán tín bán nghi, chưa nói đến những câu trả lời mà tài liệu thì lại để ở nhà, nên không nói gì nữa là đúng rồi!

Mà, cũng chẳng cần bán tín bán nghi làm gì nữa!

Hà Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm