Toàn chuyện khó hiểu

12/02/2013 08:05 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Đầu năm toàn chuyện khó hiểu! Bà chủ quán nước trà vỉa hè nói vậy khi rót cho N. chén nước thứ nhất. Hà Nội ngoài đường lạnh giá, nói và thở đều ra khói, chén nước nóng bỏng giữa hai bàn tay, mà giọng bà chủ hàng nước nghe như đã đóng băng từ lúc nào…

Tôi không hiểu, bà nói vậy (và N. cũng không hiểu) tại sao lại có những quy định ấy. Đó là những quy định mới mà Bộ VH, TT&DL đề nghị, và theo đó là Nghị định số 105/2012 NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này quy định rất cụ thể, có 4 hình thức lễ tang, gồm: Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao và Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Như N., là công chức bình thường, cần nắm được những quy định mới như sau: tang lễ của cán bộ, công chức, viên chức, không được quá 7 vòng hoa. 7 vòng, thì so với hiện tại, rõ là ít. Một người, nếu trong đời chỉ làm một cơ quan, lấy một vợ hoặc chồng, và vợ hoặc chồng cũng chỉ làm một cơ quan; chỉ sinh hai con; và có ít nhất một anh chị em ruột, thì sẽ có ít nhất một số lượng vòng hoa thế này: 2 vòng hoa cơ quan mình, cơ quan vợ, 2 vòng hoa của thông gia, 4 vòng hoa cơ quan các con (quy định Công đoàn tứ thân phụ mẫu có hoa viếng)… Không thân bằng cố hữu, không họ hàng, sơ sơ thế đã 8 vòng. Tóm lại, vượt con số 7 là bình thường.

Ai muốn đem vòng hoa đến viếng từ nay thay bằng… phong bì. Hoa đắt thì cũng đến 200.000 đồng/vòng. Phong bì nhẹ cũng là chừng ấy. Bà chủ quán nước không cần tính toán cũng bảo quy định này không nằm trong chủ trương tiết kiệm. Không tiết kiệm, vậy nó nằm trong chủ trương nào? Chịu, biết chết liền! N. không trả lời được.

Mà cũng liên quan đến quy định này, rõ ràng còn có những điều khoản tiết kiệm bình thường không giải quyết được. Chẳng hạn việc không được để ô kính trên nắp quan tài; một ô kính chẳng đáng mấy tiền, không có kính, người ta thay bằng mica có bị cấm không? Cấm, mà không nổi, thì sao đây? Cái nhu cầu nhìn người thân lần cuối trước khi vùi sâu ba tấc đất liệu có phải nhu cầu hoang phí không, mà cấm? Cũng chẳng ai bảo đấy là tập tục lạc hậu…

Tóm lại, đầu năm nhiều chuyện! Các cán bộ văn hóa bỗng một ngày rét mướt nhận ra đất nước mình quả thật chưa văn minh, nên bàn nhau ra quy định… Cơ sự chắc chỉ thế thôi! Lo từ chuyện cưới, sang chuyện tang ma, chẳng cần biết xã hội hiện giờ ra sao, bao nhiêu quy định cỡ này sẽ làm trần gian văn minh trở lại? Kệ, N. bảo bà chủ quán nước, lo tiền tháng tới đi, chưa chết không cần tính hoa sẽ bao nhiêu vòng…

Mà thật ra, chết rồi, bao nhiêu vòng hoa chẳng thế. Một nghìn, một tỷ vòng vẫn là vô nghĩa, băn khoăn làm gì!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm