Thời của clip

28/11/2010 08:04 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Thời clip có lẽ là thời xấu nhất trong lịch sử loài người, ít nhất là ở nước ta. Thời của những vu cáo và tố cáo, thời của những ngang nhiên xúc phạm và thản nhiên công bố, thời của sự thiếu tính người được công khai khắp mọi nơi.

Một người bình thường làm sao có thể chịu nổi khi mỗi ngày, mở một trang báo mạng, báo viết hay báo gì gì đó, lại thấy người ta hả hê (có thể ẩn dưới những từ ngữ mỹ miều hơn, chẳng hạn sửng sốt, hốt hoảng, kinh hãi, đau lòng, hoang mang, phẫn nộ..., nhưng tóm lại là hả hê, không hả hê người quay cũng hả hê một số người xem, bởi nếu không hả hê thì đã không có chuyện phát tán rầm rộ như vậy), bởi những phát hiện mới từ những clip quay trộm hoặc không trộm về sự độc ác, sự tàn bạo và sự vô cảm của con người đang sống cùng thời đại chúng ta.


Bé gái 3 tuổi bị bà bảo mẫu hành hạ. (Nguồn: Internet)

Người ta phát hiện ra nhiều điều từ những clip, chẳng hạn riêng chuyện những cô bảo mẫu đánh trẻ em. Sau đoạn băng có cô bảo mẫu rất béo họ Quản dùng biện pháp mạnh để nhồi thức ăn cho một cháu, bị pháp luật xử lý, thể loại clip này đâm phát triển rầm rộ. Hôm nay một đứa trẻ 2 tuổi bị cô bảo mẫu dìm vào chậu nhôm, hôm trước một cháu 4 tuổi bị cho vào thang máy, hôm trước một cháu 5 tuổi chết đuối trong bể phốt. Không biết có nơi nào trẻ em bị hành hạ nhiều như ở nước ta, nếu căn cứ vào các clip trên mạng. Nhiều đến nỗi hôm nọ nghe nói các cô bảo mẫu phải cam kết sẽ yêu trẻ, lời thề nghề nghiệp, một điều chưa từng có trong lịch sử giáo dục!

Loại clip nghệ sĩ nọ nghệ sĩ kia hở hang vô tình đã là quá tệ, nhưng hóa ra còn là loại lành mạnh nhất trong các loại clip làm tăm tối mặt người xem hiện nay. Cư dân mạng loan báo cho nhau những clip ghê rợn như loan tin giá vàng. Điện ảnh Việt Nam dạo này bắt đầu nảy sinh xu hướng tôn vinh các nữ nghệ sĩ đấm đá, các đả nữ, nghĩa là hình ảnh phụ nữ đánh nhau và đánh người khác trở nên hấp dẫn. Nhưng còn lâu điện ảnh mới tiến bộ trong việc xây dựng hình ảnh các đả nữ xuất sắc bằng các clip nữ sinh đánh nhau, loại clip cũng xuất hiện đều mỗi tuần làm khóc thét cha mẹ và nhà trường... Đánh, dùng nhục hình với bạn... Các cô bé trung học cơ sở không rõ vì lý do gì mấy năm nay trở nên nguy hiểm đến như vậy. Dường như không còn chuẩn mực nào cho đạo đức, lối sống, cho sự lương thiện.

Phải có lý do chứ? Mọi người hỏi nhau? Cấm suốt chẳng ăn thua, cứ vào internet là lại phẫn nộ, hoặc đau xót hay bàng hoàng vì một clip dăm mười phút nào đó? Con người sống với nhau ra sao? Các nhà quản lý đâu, pháp luật đâu?

Câu hỏi này được trả lời bằng một clip, tất nhiên không phải câu trả lời cuối cùng, bởi cũng là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh” thôi, các nhà hành pháp biết những kẻ quay và phát tán video clip ấy có thể không nhiều. Nhưng việc có đến 6 công an dính líu đến một đoạn clip phút rưỡi về cảnh bắt gái mại dâm nuy toàn tập, thì thấy làm gái mại dâm thật thương quá,  tội lỗi về mặt đạo đức chưa phải đã là tệ so với những người có quyền xử lý mình. Mà đã vậy, xã hội làm sao không tệ?.

Remote

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm