Thời buổi này… biết làm sao!

04/03/2013 11:04 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy cái chuyện đông nghìn nghịt người ở các lễ hội, năm nào chẳng như năm nào, những là loạn chuyện phát ấn rồi loạn thịt thú rừng chốn thiền môn hay tượng Thánh tượng Phật bị nhét tiền đầy tay, nói bao nhiêu cũng chỉ tăng không giảm, đầu năm nào cũng như đầu năm nào, chuyện cũ như cả nghìn năm rồi vẫn thế.

Đúng ra nhiều chuyện chẳng phải nghìn năm, các nhà khoa học đã chứng minh chuyện phát ấn đền Trần xưa nó khác. Hay chùa chiền xưa thanh sạch, không bon chen hối lộ thần thánh, cầu lộc cầu tài điên dại như người ta chụp ảnh lên bây giờ. Nhưng lấy gì làm căn cứ đây? N. dạo này đâm hoài nghi tất cả mọi vấn đề liên quan đến văn hóa. Tâm lý dân mình, xưa đến giờ có lẽ chẳng khác nhau, N. bỗng dưng không tin ngày xưa.

Chúng ta đều từ ngày xưa mà ra cả. Các cụ thích tả tơi đi hội, thành thử bây giờ hội nào cũng tả tơi. Cung cách sống mỗi thời khác nhau, tiền bạc mỗi thời khác nhau, phú quý mỗi thời khác nhau, ứng xử thì có khác nhau không? Đã bao năm rồi, khôi phục lễ hội nào nhân danh văn hóa thì lễ hội ấy lập tức chìm vào khung cảnh mất văn hóa. Chẳng biết ai quản lý mà đến cái khẩu hiệu, năm thì đền này, năm thì phủ kia, đều có cái viết sai chính tả như kiểu “Đập liêu Hội Lim”.


Ngay cả cái Hội Thơ, hội mới, toàn người yêu thơ, vẫn có những câu để cười, tất cả mọi người cười. Tại sao có chuyện năm nào cũng cười những điều giống nhau như thế mà vẫn cười được nhỉ? Giẫm đạp lên nhau vì tranh ấn chỉ để ban tổ chức in ra nhiều ấn gấp đôi gấp ba chứ chẳng để người đi hội hiểu ấn ngày xưa mang nghĩa khác. Giờ ai cũng đi tranh ấn và ai cũng phàn nàn chuyện tranh ấn là tức cười, phản khoa học, mất trật tự… câu chuyện chùa chiền lễ hội hôm nay nói ra chỉ dày đặc thêm nỗi khó hiểu rằng xưa nay thật ra khác nhau thế nào

Cũng nghĩ là giận thời cuộc thì nói thế, nhưng ngồi vỉa hè, nghe bà hàng nước cứ luôn thở dài sườn sượt và nói mãi một câu “Thời buổi này…”, làm như nguyên nhân mọi tắc đường kẹt xe, thực phẩm không nguồn gốc đều là thời buổi này mà ra, cũng bực mình. Ai đã làm ra thời buổi này? Chính là những người đang sống, và sống như chẳng biết làm gì hơn là quan sát rồi cười, nếu không nhắm mắt lại!

Có khi phải để mặc ngày xưa. Nghĩ đến bọn trẻ sau này, tin chắc chúng nó sẽ chẳng quan tâm xưa sao giờ vậy làm gì cho mệt. Ngồi nghe bọn trẻ hóng hớt trà chanh bên cạnh, quả có nhiều chuyện, toàn chuyện lớn hơn chuyện đuôi mắt Tăng Thanh Hà đã xuất hiện những nếp nhăn (Nhan sắc Hà Tăng đang dần héo - báo Giáo dục Việt Nam đấy, giời ạ!), nghe bọn trẻ thì thấy báo này cứ liên tiếp đưa những tin kiểu Hồ Ngọc Hà lộ rõ cơ thể khẳng khiu hoặc Vũ Thu Phương liên tục khoe ảnh mang bầu… Đầu năm nhìn chúng nó cắn hạt hướng dương nhổ phì phì ra vỉa hè, văng tục vô tội vạ và bàn về body con nọ thằng kia dao kéo thế nào, gầy béo ra sao y như báo giáo dục viết, thì hiểu mai này những chuyện cướp ấn là sẽ ngày một nhiều, không tránh được…

Thôi thì là tại thời buổi này, biết làm sao!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm