Thi cử như đùa

20/06/2012 07:53 GMT+7

Có những điều thật mà như đùa xung quanh kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Có nhiều sự việc nói ra không ai tin vì nghĩ rằng đó chẳng qua là trò đùa của thiên hạ. Nhưng đó lại là sự thật. Cười xong rồi lại thấy đau lòng và lo lắng cho những lứa học sinh (HS) trong tương lai.

Trước thực trạng tỷ lệ đậu tốt nghiệp ở các tỉnh thành quá cao, suýt soát 100%. HS đứng trước danh sách ngắn thí sinh rớt tốt nghiệp kèm theo thông báo ngoài danh sách này là đậu. Thế nhưng điều này không có nghĩa lý gì trước thông báo do Hiệu trưởng Trường THPT Mang Thít (Vĩnh Long) ký có nội dung như sau: “Học sinh trường đậu tốt nghiệp 100% không cần dò kết quả”.



“Học sinh trường đậu tốt nghiệp 100% không cần dò kết quả” ở Trường THPT Mang Thít (Vĩnh Long).

Mới xem qua, nhiều người ngỡ rằng đây là do kỹ thuật trong thời đại công nghệ thông tin. Nhưng đó là sự thật 100%, hài hước như chính tỷ lệ tốt nghiệp quá đẹp và trọn vẹn của các trường. Người xem khó chịu trước nội dung bảng thông báo vì không nghĩ rằng một hiệu trưởng mà lại có tư duy đơn giản và xem thường quy định như thế. Âu mọi việc đều có nguyên do. Nếu kỳ thi tốt nghiệp thật sự có giá trị và ý nghĩa chắc không thể có những bảng thông báo kiểu này?

Sự cách biệt quá lớn giữa hai con số trong kỳ thi thử và thi thật ở Ninh Thuận (và chắc hẳn còn nhiều tỉnh thành khác) đã chứng tỏ người lớn chúng ta thiếu trung thực với HS. Khi một kỳ thi nhằm đánh giá đúng thực chất của HS thì chỉ cần ở cấp địa phương, không rình rang tốn kém lại cho kết quả hết sức chính xác. Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, cũng những HS đó, ở một kỳ thi mang tầm quốc gia đình đám, lại biến đổi hết sức ngoạn mục. Có thể tin được không khi trong một thời gian ngắn như thế mà chất lượng học tập của một trường từ 2,2% HS thi thử đậu tốt nghiệp trở thành đậu thật 99,56%? Điều này chỉ có thể diễn ra trong thế giới cổ tích, còn nếu trong cuộc sống hôm nay họa chăng phải có “chiếc đũa thần kỳ”. Với nhiều giáo viên, những cách phù phép biến thấp thành cao, ít thành nhiều không hề lạ lẫm và nó tồn tại nhiều năm nay trong môi trường giáo dục.
Còn nhiều tranh cãi xung quanh sự tồn tại của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng một điều chắc chắn là không thể chấp nhận một kỳ thi như hiện nay vì nó quá hài hước và phi lý. Nếu chấp nhận nó như phát biểu của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển rằng kỳ thi không nhằm đánh trượt thí sinh thì đành phải nhắm mắt làm ngơ. Còn nếu xem đây là dịp để đánh giá quá trình học tập của HS một cách trung thực thì bắt buộc phải thay đổi. Đừng để rồi có lúc HS sẽ giận người lớn vì cấp không cho họ một tấm bằng chẳng ai muốn nhận, không danh giá gì để trình ra trước mặt mọi người.

Với những gì đã diễn ra, kỳ thi này không hơn một màn bi hài kịch, diễn viên đều đóng tròn vai. Chỉ có điều lần biểu diễn này đã có một “sự cố nhỏ” ở đoạn cao trào.

Theo Thanh Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm