Tâm tư

16/11/2014 11:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, bà hàng xóm của bà chủ quán nước vỉa hè có cháu phải vào bệnh viện. Cháu ốm đã khổ, khổ nữa là thẻ bảo hiểm y tế của nó đến lúc thanh toán mới biết hết hạn.

Cứ vào đầu năm học, nhà trường thu các loại tiền bảo hiểm, y tế là một trong những thứ tuy tự nguyện nhưng bắt buộc, chuyện ấy thì không nói ai cũng biết. Nhưng vì là đầu năm học, nhà trường chưa phát cho thẻ bảo hiểm y tế mới, còn thẻ năm học cũ hết năm học là cũng hết, coi như vứt đi rồi... Khám, truyền, uống thuốc..., công cuộc chữa trị cũng nhẹ nhàng thôi vì thằng bé sốt do viêm họng, cả thảy mất 5 triệu. “Tôi tâm tư lắm bà ạ, vì cái số tiền ấy nó lớn, mà không phải nhà mình không mua bảo hiểm, chưa có thẻ có phải tại mình đâu, thế mà cứ đến bệnh viện không có thẻ là tốn bao nhiêu tiền...”, bà hàng xóm tâm sự.

Khổ, cái chữ tâm tư! Bây giờ người ta dễ sinh tâm tư quá thật.

Thì dân cũng phải có quyền có tâm tư chứ? Bà hàng xóm cãi. Chỉ các bác có chức có quyền mới có tâm tư à? Hôm trước nhà con cháu tôi mất nước vì vỡ đường ống Sông Đà, nó bảo nó rất tâm tư, tôi cũng mắng là thôi chuyện nhỏ, nhiều người gặp hoàn cảnh ấy chứ đâu riêng mình. Mất nước thì xuống tạm nhà mẹ ở phố mà ăn ở tắm giặt, đừng kêu ca nhiều. So với thời bao cấp, xếp hàng cả đêm lấy được một xô nước, thế chưa thấm gì. Cái gì tự khắc phục được thì dân nói chung vẫn khắc phục. Vừa tự khắc phục vừa phải thông cảm với các cơ quan chức năng vì kinh doanh của họ gặp khó khăn (!). Sáng thứ ba nghe ti-vi, tôi thấy dân Vũ Thư (Thái Bình) cũng đang khốn khổ vì chuyện không có nước. Cái công ty ký kết với họ việc làm đường ống nước sạch sai hợp đồng cả gần nửa năm nay, tiền đã nộp từ lâu, nước không có. Như thế thì dân tâm tư là đúng quá rồi. Nhưng cái ông cán bộ huyện hay tỉnh gì đó lại bảo phải thông cảm với đơn vị kinh doanh ấy, họ hứa vì họ muốn thế nhưng chưa thực hiện được vì họ gặp khó khăn... Ôi giời, cứ hứa vì muốn thế, còn thực hiện đến đâu thì tùy, thế mà cũng gọi là kinh doanh à? Chẳng biết ông cán bộ ấy có thông cảm với dân không có nước sạch để dùng hay không mà ông lại muốn dân thông cảm với doanh nghiệp đi lừa? Hứa không làm, không hoàn tiền thì đúng là lừa chứ còn gì?

Bà hàng xóm đang tâm tư nên nói một lèo. Dừng lại mới biết nãy giờ mình nói một mình. Tâm tư ai chẳng có, nhưng nói ra có giải quyết được không lại là chuyện khác. Ngay cả các sĩ quan cấp cao tâm tư vì không được phong hàm tướng, chắc gì cứ tâm tư là được lên tướng đâu. Tiền chẳng có để tăng lương đúng lộ trình, lương bình thường thôi, cũng nhiều người trong xã hội tâm tư lắm. Thế nên có tâm tư cứ ngồi uống nước trà mà than thở cho đỡ, rồi thôi...

Nghe xong, tự dưng cũng đỡ tâm tư!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm