Tâm trạng khó tả

08/08/2013 10:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là tâm trạng của N. Nói rõ thế, chứ không phải của lãnh đạo Bộ Công thương mỗi khi phải điều chỉnh tăng giá điện.

Ông Bộ trưởng bảo: “Đây là một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ. Tôi xin nói rất thành thật, Bộ Công thương cứ mỗi một lần đứng trước việc đặt vấn đề phải điều chỉnh giá điện, chúng tôi có tâm trạng rất khó tả, không thể không điều chỉnh giá theo hướng tăng” Và như vậy, nhờ sự khó tả của tâm trạng ấy, giá điện lẽ ra phải tăng từ tháng 12/2012 giờ mới lên cùng những giá khác, như giá xăng, giá gas. Đành thôi, kéo dài quá việc không lên giá thì tình hình tài chính của ngành điện sẽ càng rất khó. Còn tài chính của dân? Thì thôi!

Cái tâm trạng khó tả của N. bắt đầu từ khi anh đọc thấy trên báo việc phòng xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thực hiện chính sách tiết kiệm quá mức, để đến nỗi từ 2-5 bệnh nhân vào đây xét nghiệm máu được dùng chung... một kết quả, bất kể tuổi tác sức khỏe bệnh tật của họ là rất khác nhau. N. cũng mới đi xét nghiệm máu, ơn giời, của một bệnh viện thuộc Hà Nội 1, nhưng sống trong những mối hồ nghi đã thành bệnh, sau những khi biết sự thật, từ lâu mất rồi.

Phải hiểu cái tâm trạng hoảng hốt khi người ta biết rằng mình có bệnh, từ xét nghiệm máu. Một đứa trẻ 12 tuổi, chẳng hạn cháu Lương Kiều Trang - được chẩn đoán viêm ruột thừa, có kết quả xét nghiệm huyết học vào hồi 9h3 phút ngày 19/2/2013 dùng chung cho 4 bệnh nhân: Nguyễn Thị Nguyên - 70 tuổi, chẩn đoán lao phổi; Nguyễn Trung Nghĩa - 27 tuổi, chẩn đoán áp-xe cạnh hậu môn; Lý Thị Vân - 61 tuổi, chẩn đoán viêm phế quản của người bệnh cao huyết áp đang nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu. Thế thì chẩn đoán cái gì cơ chứ? 


Thương bệnh nhân chờ lâu, BV nhân bản kết quả xét nghiệm để trả cho bệnh nhân?!

Chung làm sao được! Xét nghiệm máu là của riêng từng người, phản ánh tình trạng sức khỏe của họ trong từng thời điểm cơ mà. Bác sĩ bảo, cùng với xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu là những cơ sở căn bản đầu tiên đánh giá tình trạng sức khỏe con người, và tùy theo mức độ chuyên sâu của xét nghiệm máu, có thể chẩn đoán rất nhiều bệnh, ví dụ như HIV/AIDS, viêm gan B, C, đái tháo đường, mỡ máu, gan nhiễm mỡ... Chẳng hề liên quan, N. có thể chung bệnh với một ai đó, chẳng hạn một phụ nữ kém 5 tuổi, ví dụ thế, ở những nơi khó nói. Và nếu vợ N. biết, câu chuyện không dừng ở sự khám sức khỏe.

Nhưng vợ N. cũng đang trong tâm trạng khó tả, từ ngày hôm kia, khi mà Công an phường Trung Liệt bắt được một vụ làm giả thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Thấy cái clip đóng gói đưa lên mạng cô ấy tí tẹo nữa là xỉu. Nào Collagen, nào sụn vi cá mập, nào tảo, nào vitamin..., cô ấy tốn nhiều triệu để bắt cả nhà uống. Bây giờ thực phẩm độc hại nhiều, không khí ô nhiễm lắm, không có cách gì chống chọi bệnh tật ngoài dùng thực phẩm chức năng, cô ấy bắt cả nhà tin như thế. Cả tháng lương cô ấy tiêu quá nửa vào thực phẩm chức năng, sức khỏe, chống lão hóa, làm đẹp. Giờ thì đấy, biết đâu mà lần.

Vì thế, tâm trạng thật sự rất khó tả, một khi bệnh ốm của mình có thể là của người khác, mọi chuyện phòng tránh rủi ro của mình có thể vô hiệu. Mà sự rỗng túi, chao ôi, lại đích thực của mình!

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm